1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với anh,em vẫn là cô bé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoamoclan098, 11/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Với anh,em vẫn là cô bé

    Anh!!!
    Một ngày đặc biệt,365+ 250 = 615 ngày em tìm kiếm.Và hôm nay,em chính thức tuyên bố,em ngừng cuộc tìm kiếm này.anh à.Cái gì cũng có giới hạn phải không,vậy mà mất 615 ngày,bao nhiêu giờ,bao nhiêu phút nhỉ,em tìm kiếm vô vọng 1 người- không địa chỉ,không điện thoại.....chỉ mong tình cờ gặp lại ở 1 forum hay 1 room chat nào đó.Em mơ mộng quá à???
    Em vẫn nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện 2 người bất chợt quen nhau
    Yêu hay thương hay giận hờn trách móc
    Vội lỡ làng em tuột khỏi tay anh
    Trong khoảng lặng tình yêu kia vụt sáng
    Em âm thầm khẽ khóc gọi tên anh
    Xa khuất quá nên đan vào nỗi nhớ
    Nhớ sao người delete hết hòm thư
    Để em tìm mong mỏi những 6 trăm(ngày)
    Ngày dài quá em chìm trong cổ tích
    Sẽ gặp người trên con đường rộng mới..........
    ..........................................
    ngày mai cô bé hôm nào,giờ như giọt nắng lung linh.............
    Bắt đầu 1 cuộc sống mới thôi.
    Ngày đẹp wá,vậy mà mình đã để mất 615 ngày để chờ đợi,tìm kiếm........
    Not at all.
  2. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi gặp anh trên net
    Chat lâu ngày nên hẹn gặp nhau
    Rồi khoảng cách trở nên thân thiết
    Yêu hay thương cũng không nói nên lời
    Chỉ biết rằng anh quí cô em
    Cô em này nghĩ mình yêu anh lắm
    Nên ngỏ lời thích anh có lẽ
    Anh ngỡ ngàng không hiểu gì hay
    Em trẻ con,kém anh gần con giáp
    Anh trưởng thành,ai lại yêu em nhỉ
    Vậy mà cô bé ngốc lại khờ
    Đi nói ra làm anh bối rối lạ
    Ngại quá chừng em chẳng dám gặp nhau
    Đến khoảng sau biết anh thương em thật
    Thì muộn rồi em đã mất anh
    Anh đi xa,du học phuơng trời lạ
    Chỉ nhắn thương mong em sớm trưởng thành
    Em chờ đợi và mong điều gì nữa
    Thay hòm thư,chuyển nơi mới từ đây
    Bỏ quên đâu địa chỉ,phone anh
    Nên cứ hoài tìm kiếm 1 ngày xưa
    Tình đầu tiên ai bảo em quên nổi
    Nên đến giờ em mới dám quên đi
    ......................
  3. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    mình ghé chân một chút nhé....!
    cho anh....!
    em cũng quen anh trên net giống bạn hoamoclan.....rồi cũng yêu anh thứ tình yêu trong sáng nhất mà em biết....chập chững bước vào đời ....quá ít để em suy nghĩ chín chắn một vấn đề.....tình yêu đến quá nhanh....nhanh đến mức em cũng chẳng biết mình yêu anh từ khi nào nữa.....để đến bây giờ anh đi theo một hướng ...em đi theo một hướng ......có chút ngại ngùng len qua anh mắt cả hai....
    tình yêu đầu tiên...ngọt ngào trong sáng...và vội vàng .....chẳng ai nói vời nhau môt lời yêu .....chỉ ánh mắt thôi đủ làm em không vượt qua được cảm xúc của mình .....và giờ đây xa nhau...em cũng như bạn ấy ....chờ đợi ....kiếm tìm....nhưng không phải trong vô vọng như bạn ấy....em vẫn có thể gọi điên cho anh....vẫn có thể đến nhà anh chơi nếu như em muốn....có điều khó quá.....!
    bạn ấy đã có 615 ngày chờ đợi và kiếm tìm....chúng mình mới xa nhau 7 tháng 22 ngày thôi...cũng chưa nhiều lắm ...nhưng cũng đủ là vô tận với em....nhưng em sẽ chờ .....chờ đến khi nào em l;àm xong những gì em hứa.....mãi mãi vững tin vào tình yêu đó....!
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Em cũng quen anh trên net
    Cũng chỉ là những tình cảm bình thường
    Nó sẽ đi xa hơn hay hok tuỳ thuộc vào thời gian
    Anh bảo anh sẽ đến
    Nhưng em lại bảo anh đừng đến
    Và cho dù thế nào em cũng sẽ hok gặp anh
    Em đau khổ và hơi hụt hẫng
    Nhưng như thế là tốt
    Người đời bảo đừng phù phiếm quá
    Có một ngày anh lặng lẽ đi
    Lặng lẽ không nói một lời
    Em cũng im lặng
    Vì đó là cách mà em đã chọn
    Anh gửi tặng em bài hát
    Với anh em chỉ là cô bé...
    UH...có lẽ là như thế
    Thật thoải mái thật nhẹ lòng
    Hồi bé
    Khi cầm trái bóng bay và tuột tay
    Em chỉ ngước nhìn nó rồi quay đi ngay
    Mẹ bảo sao không đuổi theo
    Em đã nói...Nó bay rồi với chẳng được...
    Thì với làm gì
    Anh cũng như trái bóng năm nào...
    Nhưng khác ở một chỗ
    Em buông tay cho anh bay đi...
  5. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mát đẹp ghê
    Online đúng lúc gặp ngay bạn bè
    Chat ôi sao quá là vui
    Quên đi hết thảy những phiền nhọc thân
    Vui sao mình chẳng lẻ loi
    Vẫn còn mấy bạn cũng từng đơn phương
    Mà chăng ai cũng vậy thôi
    Là từng yêu những người không bên mình.
  6. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tôi cũng từng chơi đá bóng
    Tới chân rồi sút thẳng vào gôn
    Cả đội chơi quây quanh 1 banh nhỏ
    Lúc ra về vẫn thấy bóng quanh đây
    Khi lớn lên thôi không chơi trò trẻ
    Bóng lăn tròn không thoát khỏi chân
    Nhưng bóng người không phải của riêng
    Nên có theo,có bám vẫn vô tình
    Chân đã mỏi mà bóng sao chẳng tới
    Vậy nên dừng,đợi nơi xa bóng lại
    Biết đâu chừng là bóng của riêng ta
  7. cowboy_hanoi

    cowboy_hanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    6.171
    Đã được thích:
    0
    Với Anh, Em Vẫn Là Cô Bé
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2006/03/05F60809/
    Thể hiện: Hồ Quỳnh Hương
    Sáng tác, hòa âm: Lương Bằng Quang
    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về em về anh về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày mai ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm, lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu​
  8. Dotruong67

    Dotruong67 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đọc và rất cảm thông ....mong cô bé sớm có niềm vui mới...
  9. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    có lẽ topic này sẽ trở thành trại sáng tác thơ tình online đấy, mình đọc thấy cũng hay, chúc tất cả hạnh phúc trong tình yêu ngọt ngào.
  10. hoamoclan098

    hoamoclan098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lời ca hay load lên thấy lạ
    Nhẹ,yên bình sao chan chứa niềm riêng
    ------------------
    Sớm bình minh em gục đầu trang sách
    Ngủ quên từ bài vở đêm qua
    Mơ mộng gì lại gặp anh trước mặt
    Nhưng tay chân mùa đông tuyết lạnh
    Mắt dõi theo chỉ biết đứng nhìn
    Đã bảo quên mà sao vẫn nhớ
    Ôi trái tim,ta bắt mi phải thế
    Nghe rõ không ta nhắc mi lần cuối
    ----------
    1 ngay vui vẻ,vì KAKA đẹp trai-đá bóng tốt

Chia sẻ trang này