1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngồi 1 mình là em lại có cảm giác chênh vênh ... Ừ thì tình chúng mình đẹp , đẹp lắm ... ai chẳng thế ... đã yêu & dc yêu là thấy đẹp rồi mà em còn thấy hạnh phúc nữa thì phải đẹp hơn thế chứ phải ko ??
    Em cứ nghĩ , những dằn vặt khổ sở ghen tuông ... Em nghĩ mình điên , ghen 1 cách dồ dại & yêu 1 cách điên cuồng .. Em k hiểu bản thân mình .
    Nhiều lúc thấy cần anh lắm , muốn nắm lấy , muốn giữ rịt lấy ... nhưng có đôi khi hững hờ , mặc kệ , muốn đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em , chẳng muốn muộn phiền & nhỏ những giọt nước mắt vì anh nữa ...
    Nhưng em biết .. khi em còn khóc vì anh là khi ấy em vẫn còn yêu anh nhiều lắm !!!
    Anh nhớ , đã có lần em nói anh cứ như 3/4 c/s của em ấy và có lẽ vì câu nói này mà em có anh bên cạnh , vì câu nói này mà trong lúc anh ngả lòng về phương khác nhưng em vẫn là sự lựa chọn duy nhất của anh !!!
    Hơn nửa năm , bên nhau hầu như tất cả các ngày .. thời gian em chẳng đếm nhưng cứ bám chặt lấy chúng mình ... càng bên nhau càng yêu nhau em càng thấy mình khó có thể rời bỏ nhau !!!
    Khó khăn cho chúng mình thì ngày càng nhiều . Anh bắt đầu đi làm , bắt đầu 1 cuộc sống khác sau những thú vui chơi mà anh cho là anh đã chán . Rồi sẽ thay thế vào đấy là áp lực công việc .
    Rồi những cãi vả , những giận hờn , những tức tối ... rồi sẽ có kẻ nhịn kẻ dỗ dành .... Và em biết sẽ căng thẳng hơn với chúng mình nhưng đã bao nhiêu lần chẳng thể xa nhau ???
    Cứ xa anh em lại ngồi đọc lại tất cả những thứ gì liên quan đến chúng mình .. có những điều đã khiến em cười khanh khách nhưng có những điều chỉ cần chạm nhẹ là em lại có thể bật khóc dễ dàng ... Có những khi , sự xa cách làm em cảm thấy mình yêu & được yêu nhiều hơn nhưng rồi cũng lại làm em buồn tủi & khổ đau hơn . Và em bắt đầu sợ Nỗi Nhớ !!!
    Em đã có những lần vấp , đã có sự khổ đau vì chia ly nên cứ mỗi khi em nghĩ đến sau này của chúng mình , em chẳng biết nên đi như thế nào .. em thấy tim mình nhói đau và nước mắt em lại rơi .
    Anh bảo em Mít ướt .. đúng , em k cá tính cũng chẳng mạnh mẽ khi những vấn đề liên quan đến anh .
    Bên cạnh anh , em như 1 con mèo nhút nhát và sợ va vấp , sợ tất cả ... nhưng khi nhìn lại con đường em đã đi qua dc em thấy mình ngạc nhiên , ngạc nhiên đến lạ lùng !!!
    Em sợ mọi thứ xung quanh anh , em sợ tất cả sẽ cướp anh của em và em ghét ... ghét những cái nhìn soi mói vào chuyện của chúng mình .... nhưng anh bảo : chúng nó ghen tỵ chúng nó mới thế !!
    Đã bao lần rúc vào ngực anh mà thút thít , đã bao lần nằm trong vòng tay anh mà thổn thức ... đã bao lần nấc lên trong sự ôm ấp vỗ về của anh .... Thế nên cứ 1 mình nước mắt lã chã thế này , em thấy tủi thân lắm ... thèm lắm hơi thở anh !!!
    Có ai đó đã từng nói Cuộc Sống là có mục đích để phấn đấu thì giờ đây .. mục đích duy nhất của em ( sau bao nhiêu năm tháng chả có cái mục đích quái nào ) là cố gắng bên anh ... Cả 2 sẽ cùng cố gắng phải k anh ???
    Chỉ muốn làm tất cả mọi thứ để anh yên tâm học hành cho xong , sẽ cố gắng để khi anh vào việc anh biết chuyên môn khá hơn
    Có lẽ , Yêu Anh thứ duy nhất em cảm thấy mãn nguyện

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 05/02/2009
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    cô đã đi ngủ rồi đấy chứ, bởi hình như trời đã rất khuya, căn hộ chìm khuất trong từng đợt gió cuối mùa. cố kéo chăn phủ kín hết những khoảng trống nhưng vô ích thật.
    thèm khát, thèm khát những điều nhỏ nhoi hèn mọn mà thôi.
    cô thèm chờ anh, như một người đàn bà chờ người đàn ông của mình trở về sau một ngày dài.
    cô muốn thức dậy mỗi sáng không phải là quờ tay xem mình đang trên giường hay dưới nền mà sẽ quờ tay để choàng qua anh.
    cô muốn dậy sớm hơn anh dù chỉ là 5 hay 10 phút rồi sẽ nặn kem đánh răng để sẵn đó cho anh ngay lavabo rửa mặt.
    cô muốn quét nhà thật nhanh, muốn chạy xe nhanh ra chợ mua đồ ăn sáng, cắm một bình hoa (tệ lắm cũng sẽ là hoa cẩm chướng), muốn pha hai ly cà phê đặt ở góc bàn và sẽ nhìn người đàn ông của mình hút một điếu thuốc, nhấm nháp vị cà phê của chính cô đã pha.
    cô muốn tan giờ làm, gọi cho anh để hỏi xem ai sẽ là người đi đón con? hỏi xem chiều nay anh muốn ăn món gì? hỏi bao nhiêu điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hỏi người đàn ông của mình như thế...
    cô muốn ủi cho anh bộ quần áo, thắt cái cà-vạt hay làm bất cứ điều gì mà cô có thể làm cho anh.
    muốn mua nhiều những món anh thích để trong tủ lạnh, nhất định trong đó sẽ có bia đấy nhé!
    cô muốn trở thành người phụ nữ giản đơn với trăm nghìn điều giản đơn thế thôi....
    nhưng, cô không thể, anh "hất tung" cô ra khỏi cuộc đời anh vào một lúc nào đó, bởi có lẽ anh cần nhiều hơn thế? cô chỉ muốn làm những điều cô muốn cho anh thôi, ngay cả khi anh có thể không cần. Còn tất cả những người đàn ông đang yêu, đang thích, đang theo đuổi? cô không thể làm bất cứ điều gì cho họ, ngay cả một ánh nhìn chứa đựng cảm xúc...
    bao nhiêu người vì cô - cô đang muốn "hất tung" họ ra khỏi cô đấy! Cũng giống như sự lạnh lùng, thờ ơ của anh "hất tung" những cảm xúc hay khao khát của cô.
    cô có thể sẽ là một người phụ nữ rất tốt, cô đã dịu lại, đã có thể gạt bỏ cái bản tính cố hữu của mình... nhưng đó là những khi cô có anh bên cạnh.
    chưa có bao giờ như lúc này đây, cô thèm ai đó kéo cô vào lòng, nói với cô một lời yêu thương (giả tạo thôi cũng được).
    buồn cười quá phải không? Ừh, thì cứ cười đi thôi...
    đó là chân dung của cô đấy! chân dung khao khát những yêu thương rất tầm thường.
    ha ha ha, cô vơ tay ném cái gì đó vỡ vụn, thì ra là một mớ hoài nghi vung vãi...
    cô thì thào vài câu thơ không đầu không cuối...
    người đàn bà trong em đã thôi không hỏi mình là ai
    thôi không bước đi
    thôi không bận lòng quanh quẩn...
    những gì không phải của mình...
    cô ném vỡ hết tất cả những gì có thể vỡ
    xé rách hết những gì có thể rách
    và cô có ném, có xé được những khát khao?
    cuối cùng thì buông tất cả, giờ thì chẳng tha thiết gì nữa, cô trở thành người đàn bà vô cảm, lãnh cảm... gần như trầm cảm, chỉ trong một giờ sau những khao khát ban nãy vừa bùng lên như lửa cháy... cháy thật nhanh và lụi tàn lập tức...
    thực tại, cô muốn ngủ thật sâu, một mình thôi, sáng mai thức giấc, cô chẳng vội vã cho điều gì cả, chẳng tìm cái bàn chải đánh răng, chẳng vội vã quét nhà, chẳng ngồi nhìn một người đàn ông hút thuốc mà hạnh phúc ngốc nghếch...

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 24/02/2009
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Ịch,,,,đọc xong cái topíc này liệu..........
    hơ hơ,,,mỏi mắt quá...
    ........
    Kéo cái topic này lên nào...hí hí...
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    3 tháng .
    Quay lại cái nơi đầy cảm xúc dạt dào của tình cảm này . Em thấy mình như đọc chuyện tinh của 1 ai đó ... ko phải của e.
    Giờ anh thế nào ??? Em chịu . Tại anh kín bưng .
    Chẳng hiểu sao tự dưng em lọ mọ vào đây nữa . Có lẽ tai bài viết cho Paradise .
    Em ko quên anh nhưng bảo còn tình cảm thì là ko .
    Tại những gì hạnh phúc thường khó quên .
    Em nhận thấy trc đây anh nói đúng :" chỉ có thể quên 1 người bằng 1 người " .
    Ấy thế mà em phải quên anh bằng 4 người cơ đấy :)) 3 tháng 10 ngày ... 4 người .
    Bạn bè ai cũng kêu zời lên vì em . Nhất là Cún . Nó bảo em dồ dại .
    Nhưng chả sao . Để quên đc cũng tốt .
    Giờ thì em ổn hơn nhiều rồi . Mỗi tội về HN làm ít tiền hơn . Lại ngã xe liên tục . Cái tháng vừa rồi em ngã 8 lần đấy . hô hô .
    Chả biết anh có còn xot em ko nhỉ ?
    Anh ngốc . Đôi khi chỉ muốn nhắn tin hỏi thăm anh như những ng bạn . Nhưg anh gạt ra 1 cách lạnh nhạt làm lòng tự trọng của em tổn thương . Em kệ . Có đôi lúc chỉ muốn chửi anh vì bỏ qua 1 con bạn tốt tính như em
    Thôi , hôm nay cuối tuần , em còn phải bù khú với bạn bè và tối lượn lờ với ng yêu .
    May mà ng yêu em chả biết đến cái ttvn này , ko chắc lão ngã ngửa vì tình cảm em dành cho anh ( trc kia ) đậm đặc quá . hà hà .
    Ăn uống cẩn thận anh nhé HN đang có dịch tả , đừng có mua lòng về ăn nhé , cũng chịu khó nhịn tiết canh nhé
    Uống bia í , đừng uống rượu . Bia mát mà
    Viết xong cho anh , thấy nhẹ nhõm hơn 1 ty thank
  5. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    uầy
    bây h mới thấy topic của Sún hay
    quá hay, hay tuyệt vời...:x
    e tưởg đợt trc có topic "Với Anh, E chỉ là con đĩ.." của Sún bây h đổi thế này.
    hoá ra ko fải... nhưng truyện đấy cũng a fết... hờ hờ
    p/s: Sún nhìu gold thế... cho e xin 1ít oánh Lan đi =)):))
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khiếp , đọc cái vàng vàng của cô mà chị giật hết cả mình =))
    Chưa đc đọc cái topic í bao giờ , hôm nào cô cho chị link chị tham khảo nhá =))
    Gold thì nhiều , chủ yếu cô phải ngoan ;))
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    8 tháng 10 ngày ..
    1 đêm chớm đông .
    " giờ em mơ ước thời gian đêm nay ... kéo dài thật dài ... "
    Quá khứ ùa về ....
    Nhói đau !!!
  8. hidnon

    hidnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    good!
  9. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    U''re back ... but not with hurt ?
    Long time no see ur topic :)
    I''m waiting ... sth but don''t know why ... ?

  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khểnh tớ ko giỏi tiếng anh :"> định viết mấy câu tiếng anh nhưng trình ko đủ :)
    Cũng lâu lắm tớ ko nhìn thấy topic của Paradise . Tớ có thể hỏi là Paradise đang chờ điều j ko ???

Chia sẻ trang này