1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Thật tớ cũng ko biết chờ gì ... có lẽ lại 1 topic hạnh phúc và ngọt ngào như cái topic này chăng ? Bởi vì có tâm lý mong người cũng phức tạp như mình có 1 kết cục tốt, để lại tiếp tục chờ đợi kết cục cho bản thân ... có lẽ thế :D
    Tình yêu mất, lúc đầu còn đau ... còn viết, giờ cảm xúc cũng mất, đôi khi mở lên lại chẳng biết viết gì :D
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc lại 2pic của chính mình cũng tự công nhận rằng nó ngọt ngào .
    Nhưng cảm xúc giờ khác rồi . Nhẹ nhàng hơn và " chìm " hơn .
    Cũng đang mong có j đó ngọt ngào hơn thế này :D
    Nhưng nếu có 1 cái kết quả tốt thì tớ hứa là cái 2pic sau sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều ;))
    Thân :x
  3. tracy_hn

    tracy_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tự nhiên thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Mình lúc này đang phải chịu tâm trạng đúng y như bạn của hai năm về trước... Liệu sau cơn mưa trời có sáng không nhỉ? Mình hoàn toàn mất lòng tin vào điều đó mất rổi...với mình, sẽ mài chỉ là bóng đêm mà thôi.
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tracy à , Khểnh tớ cứ ra ra vào vào cái topic này mấy lần , mấy lần cứ nhấn quote bài của Tracy nhưng ko biết nên bắt đầu từ đâu để type ...
    Tớ ko nghĩ là Tracy đã đọc topic cũ của tớ nên trong topic của Tracy tớ type thật dồ sr nàng
    CÒn Tracy ạ , những gì đã qua thực sự là khổ đau và mất mát , sẽ có những cách cửa khác mở ra mà thôi , vì đến bây giờ , khi nhìn lại , tớ nhân ra rằng anh ý cũng chả là gì hết , cũng bt như bao người con trai xung quanh tớ ( nghe tởm nhờ :D )
    Nhưng tracy còn phải đau nhiều , khổ nhiều và dằn vặt nhiều ... sẽ qua thôi ... sẽ có lúc ấy cảm thấy vô cảm vì ở hiện tại Anh Ấy lấy đi của ấy tất cả rồi phải ko?? Cái cảm giác mất hết ... trắng tay !!!!
    Biết là mọi chuyện sẽ qua , rồi tất cả sẽ êm đẹp nhưng tớ k hề phủ nhận là sau mỗi lần yêu - chia tay , trái tim bớt đi rất nhiều cảm xúc , rất nhiều đam mê và sự chai sạn , bất cần thì càng ngày càng lớn Đây là điều khó tránh khỏi và là điều tớ thấy hối hận khi càng ngày càng biến mình thành thứ dửng dưng
    Sẽ qua thôi mà , thời gian này đừng có bỏ ăn nhá
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    http://music.maxreading.com/?song=416&singer=71
    ...
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em phải bước tiếp như thế nào đây anh ???
    :)
  7. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5

    Bạn Khểnh ơi, bước tiếp đi, bước như mình đã từng bước ấy nhé ...
    Biết là đôi chân quá mỏi mệt nhưng nào mình đã nắm được thứ gì thuộc về mình đâu ...

  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết , em dậy từ 5h30 sáng ko ?
    :) sáng sớm đông , lạnh đến tê lòng :)
    Em đang đứng trên 1 đỉnh cao nhọn của sự chơi vơi , của cái tận cùng hoang mang với chông chênh.
    Nhưng em khác trc , ko khóc , ko tự dằn vặt bản thân , em chỉ cảm thấy mình dửng dưng với tất cả . Tim em lại trống hoác như ngày nào ....
    Em lại hay tự mình tìm đến những không gian im ắng , tự mình nghĩ suy về những gì đã qua , những gì sắp đến nhưng em ko biết sẽ bước tiếp ra sao .
    Anh à , nếu ng yêu anh cảm thấy như thế , rồi tự nhốt mình và cắt đứt liên lạc với anh 3-4 ngày liền , anh sẽ làm gì ??? Có lẽ chẳng có chuyện 3-4 ngày ko liên lạc đâu anh nhỉ , vì chẳng bao giờ anh để ng mình yêu xa anh quá 1 ngày cả . Em hiểu mà :)
    Anh à , nếu anh cảm thấy cs của anh nhạt nhẽo , nhạt nhẽo từ việc cười nói làm ra vẻ chả có gì đến nhạt nhẽo yêu đương , anh sẽ làm gì ???
    Cả quãng thời gian chia tay , những tháng ngày chia tay dài đằng đẵng ..... Lòng anh cảm thấy thế nào ?? Tim anh giờ ra sao ???
    Em ko biết cuộc sống của em giờ sẽ ra sao , em muốn vứt bỏ hết để ko còn tự mình vơ vào những khổ đau , ko còn tự mình dằn vặt hay nghĩ suy về những điều quan trọng nhưng chẳng bao giờ thuộc về mình .
    Nhưng em làm thế liệu có đúng ko anh ???
    Cũng có đúng ko khi anh rời bỏ và ra đi ... với cái lý do mà muôn ngàn lần em căm ghét ???
    Và giờ , có lẽ anh ngồi ở nhà , tự đắc cho rằng anh đã có quyết định thật đúng .
    Và đến giờ , sau anh , em ko gặp đc ai muốn giữ hạnh phúc của mình , em ko gặp ai biết nâng niu và vun vén hạnh phúc của mình .
    Tình yêu với họ và với anh , nhạt nhẽo đến vậy sao ???
    Và cũng có lẽ , vì ở xã hội bây giờ , cái thứ na ná tình yêu các anh tìm kiếm quá dễ . Nên các anh mơ hồ trong giá trị thực của Tình Yêu .
    Và giờ , có lẽ em ko thể cho phép tình yêu của em đc đánh đồng với cái thứ na ná chết tiệt kia nữa .
    Mà chẳng hiểu gì nữa cả .
    Khi 3/4 cuộc sống mất đi , em cảm thấy mình lay lắt . Như người ung thư giai đoạn cuối . Biết có bệnh , biết sẽ chết nhưng bất lực .
    Giá mà em lại đc khóc .............
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mỉnh chia sẻ với bạn,
    Đành phải đổ cho cái số của tuổi tác vậy. Lận đận trong cuộc sống..
    Ngẫm.. mình đã từng được (bị) trải qua, mới thôi, có cảm giác ko bao giò chấm dứt. mình m khóc :((
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chúc anh vui vẻ và hạnh phúc !

Chia sẻ trang này