1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoisaoli

    ngoisaoli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    ôi , tâm sự của ng đang yêu , qua rồi , biết bao giờ mới đc sống lại cảm giác ấy ...
  2. sonnos

    sonnos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    ,thế mới thấy xa nhau để yêu nhau nhiều hơn nhỉ
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận rộn hơn vì công cuộc làm đẹp bản thân !
    Nhờ anh mà em mới khám phá ra những điểm thú vị của mình . Đúng là với Anh , mọi thứ đều có thể Yêu lắm í !!!
    Dạo này gầy hơn , khoẻ hơn và tự cảm thấy mình xinh hơn
    Đi bên anh , chẳng phải nghĩ ngợi gì cả , cảm thấy tự tin hơn rất rất nhiều ( ngày trc toàn thấy tự ti thôi )
    Mà dạo này còn bận rộn học khiêu vũ nữa chứ , có anh dìu dắt , em đang tự khám phá chính bản thân mình và thực sự là chẳng hối hận tẹo nào
    Lâu lắm ko viết những dòng ttvn , ko viết những dòng entry trong blog vì bận viết thư tay với anh , " bận " bên anh & " bận " nghe những lời yêu thương từ anh còn " bận " tranh giành nụ cười của anh , tiếng nói của anh , ánh mắt của anh với gái khác nữa nên chả có time
    Chết thật , dạo này nhí nhảnh quá chả đúng với lứa tuổi gì cả
    Cơ mà bên anh , thấy mình nhỏ lại & trẻ con hơn
    Với Anh , mọi thứ chắc chắn là em làm dc

  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chắc chỉ là dối trá mọi người ạ ... tất cả ... =))
    Thật là vĩ đại lắm í =))
    C/s mà , cứ hắt cả xô nước bẩn vào mặt mình =)) cũng tại mình ngu ... ngu lắm í =))
    Yêu thật nhiều
    Tin thật nhiêu =)) Vãi =))
    C/s mà ... mình biết chấp nhận những j mình gây nên =))
    Ừ , con người của lời hứa và giữ lời hứa đây =)) Hài thật =))
    Cuối cùng là có j =)) chả có j =)) chết cười =))

  5. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy chị yêu. Vừa thấy niềm tin và hạnh phúc thế cơ mà. Đừng vội vàng thế. Mới có hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi chuyện ko thể thay đổi quá nhanh được. Binh tĩnh chị nhé
  6. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến chết mất, yêu nhầm phải SUPER MAN
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy chị yêu. Vừa thấy niềm tin và hạnh phúc thế cơ mà. Đừng vội vàng thế. Mới có hơn 1 tiếng đồng hồ, mọi chuyện ko thể thay đổi quá nhanh được. Binh tĩnh chị nhé
    [/quote]
    hixxx ... tất cả chỉ vì những tin nhắn của gái
    Mình là đứa có thể kiềm chế nhưng khó có thể kìm hãm được những cơn ghen nên đâm ra ức chế , mà anh thì lại giấu diếm
    Thành ra cãi nhau & gây ức chế cho nhau mấy hôm nay . Cuối cùng thì cũng giải quyết dc ( ko biết anh còn giấu cái j ko nữa )
    Thôi thì coi như là lại êm đẹp và hạnh phúc chẳng nghĩ nữa
    Có lẽ anh hiểu mình yêu anh như thế nào

  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Mẹ có biết , tất cả những j con nghe được mẹ nói cái đêm hôm đó làm con shock đến thế nào ko mẹ ????
    Mẹ có biết con ngồi đó mà chân con run , ko thể đứng lên được ko mẹ ???
    Trong đầu con hiện giờ cứ chỉ luôn là những câu nói của mẹ ... vang lên ... đay nghiến & chì chiết ......
    Hơn 1 lần con phải tự hỏi là mẹ có hiểu con gần 2 năm nay ko ??? Mẹ có thực sự hiểu ko hay mẹ luôn áp đặt con trong cái suy nghĩ vốn có từ xưa đến nay của mẹ ????
    Con đã cố gắng & lúc nào cũng cố gắng thật nhiều để có thể để mẹ nhẹ nhàng hơn !!!!
    Nhưng còn mẹ ?? Mẹ nghĩ gì về những việc con làm đây ????
    Hay chỉ vì cái quá khứ của con mà mẹ áp đặt cả hiện tại & tương lai của con cũng như thế ?????
    Con bướng bỉnh , con lỳ lợm nhưng ko phải con ko biết nghe mẹ !!!!
    Mẹ nhìn lại con của 1 năm về trc thôi cũng dc ! Con thay đổi những gì ?? Con được những gì ?????
    Con nghĩ mẹ luôn luôn hiểu con ... Nhưng chẳng phải , tất cả với mẹ chỉ là giả dối !
    Mẹ ! Sao con có thể giả dối công việc của mình ?? sao con có thể giả dối việc học của con ??? Sao con có thể giả dối ngoan ngoãn trong ngần đấy thời gian bên mẹ ????
    Còn gia đình , con làm gì để mẹ phải nói rằng làm mất danh dự của gđ ???
    Ngày nào con cũng đi từ sáng đến tối mới về , nhiều khi về đến nhà con chỉ thèm dc nghe mẹ hỏi 1 câu :" có đói ko ? có mệt ko ?? " Nhưng mẹ biết bao lâu rồi con ko dc nghe câu đó ko ???
    Lúc nào cũng chỉ là :" mày làm j giờ này mới về ?? ?? "" mẹ thừa biết con đi làm về rồi còn phải đi học ... thế mà mẹ luôn nghĩ con đi chơi , đi đàn dúm với 1 lúc khốn nạn ... đấy .. con chỉ 1 thân 1 mình , bạn bè chẳng có ... lũ khốn nạn đấy ở đâu ra ko biết ....
    Mẹ nhớ đêm hôm đó mẹ nói j ko ???
    Mẹ bảo con :" mày đừng nghĩ mày đưa cho tao được mấy trăm bạc 1 tháng mà mày coi cái nhà này như cái nhà trọ , mày ko thích ở cái nhà này thì mày cút đi , tao ko có loại con như mày ... "
    Con đâu dám dùng tiền để mua cái sự vui chơi hay j cả cho mình đâu mẹ !
    1 tháng con dc 1tr6 , con đưa mẹ 1tr ... con tiêu & ăn 600 ......
    Con đâu dám coi nhà mình như nhà trọ .. nhưng công việc & học hành bắt buộc con phải đi từ sáng đến tối ...
    Con làm tất cả những điều này chẳng phải cho bản thân con . Con ko vì mẹ thì con ko cố gắng làm j , con ko vì mẹ thì con đã bỏ mặc bản thân muốn ra sao thì ra ....
    Con ko muốn mẹ mang tiếng có đứa con gái chơi bời đàn đúm , con muốn mẹ được mọi người khen có đứa con gái biết lo nghĩ ...
    Nhưng hình như , với mẹ , con chỉ là 1 đứa đầu óc rỗng tuếch , 1 đứa vô tâm , 1 đứa vô lo vô nghĩ .....
    Con thấy mình thất vọng đi 1 chút mẹ à .........

  9. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này thấy ghê ghê
    Nhưng mà đúng thật.
    Bản tính con trai là như vậy
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bà.
    Cố lên nhé.
    Vượt qua được mọi chuyện thì sẽ ổn mà.
    Cố lên nhé.
    Tôi dã từng đc ng nhà suy nghĩ với mình như thế nhưng đã qua rồi.
    Cố lên nhá

Chia sẻ trang này