1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới đủ Tình Yêu để lấp đầy 1 trái tim ?????
    Yêu em nhé, yêu em nhiều nữa nhé
    Như thể mình tồn tại để yêu nhau
    Yêu em nhé, khi tình em còn trẻ
    Để chung đôi cho đến tuổi bạc đầu

  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Rượu .....
    Tình Yêu .......
    Công Việc ...
    Tiền bạc .....
    Gia đình .......
    Rượu.......

  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em ko muốn nói lại những gì mà anh cho rằng đã chấm hết nhưng em muốn anh hiểu " những chuyện đã xảy ra " đó có ảnh hưởng đến em . Ảnh hưởng xấu nhưng chiều hướng về sau như thế nào thì em nghĩ còn tuỳ thuộc vào anh thay đổi ra sao . Em biết , mình chấp nhận hầu như tất cả những gì nơi anh !!!!
    Có đôi khi em ước ...
    ...... Ước mình chỉ là 9x thôi , hồn nhiên , ngây thơ & trẻ con !
    ...... Ước mình xinh 1 chút , đủ để đc anh nhìn !!
    ........ Ước mình có ngoại hình đẹp , ưa nhìn !!!!
    ....... Ước mình có đc trong list " thích " của anh đề ra với con gái !
    ..... Ước mình có thể thay đổi đc ngày tháng năm sinh của mình , ước mình là girl Song Ngư chứ ko phải Ma kết !!
    ...... Ước mình hoàn hảo hơn !!!!
    Nhưng em thấy , điều ước mãi chỉ là điều ước thôi !
    ... Em 86 , ko còn cái độ tuổi để có thể trẻ con & ngây thơ !
    ... Em 22t , ko còn cái tuổi để có thể hồn nhiên & nhí nhảnh !
    .. Em đã trải qua quá nhiều chuyện , những điều ko thể làm nên sự trong sáng !
    ... Em ko có những nét của người con gái xinh , bắt mắt !!!
    Nhưng anh à !!
    Em có những suy nghĩ " trẻ con " rất riêng của 1 đứa 22t , cái suy nghĩ muốn chiềm hữu anh cả " phần hồn " 24/24 !!!
    Em có nét riêng của 1 đứa " từng trải " , em hiểu anh muốn j & thích gì ! Em hiểu anh cần gì !!!
    Em có cách suy nghĩ riêng của 1 đứa con gái Ma Kết , cách suy nghĩ tạo nên con người em !
    Và em có cách yêu rất riêng của bản thân 1 đứa con gái Ma Kết !!!
    Có những điều đã qua sẽ day dứt ...
    Có những điều đã qua sẽ vẫn còn ....
    Nhưng em luôn cố gắng để mọi thứ đã qua chỉ là 1 làn gió vô tình !!!!
    Và em sẽ cố gắng hơn nữa đến những gì mà đặt ra trong 6 tháng tới !
    còn tương lai ??? Sẽ chẳng nhắc đến nhưng cho phép em có phần nào đó hy vọng nhé ! Bởi vì em yêu anh !!!

  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Những cuộc chơi từ trc đến nay luon tàn lùi vì bị bỏ quên ngay sau giây phút mình về !
    Bên nhau gần 2 tháng rồi , chính xác là 1 tháng 17 ngày , trừ ttvn , chưa 1 lần mình được gặp bạn bè Anh , cũng thắc mắc nhưng rồi ở bên anh thì gần như quên mọi thứ !
    Tối qua , anh dẫn mình đi sn bạn anh !
    Hôm qua vui vì xinh , lâu lắm mới xinh ! Phởn phết í !
    Lần đầu tiên vui đến thế mà chẳng quen ai , quen mỗi 2 người . Gặp lại 1 con bạn lâu lắm rồi mới nhìn thấy !
    Có thác loạn
    Mớii nhận thấy , trong tất cả các cuộc chơi , anh luôn là trung tâm và anh biết cách dẫn dắt mình theo cuộc chơi của anh !
    NHìn thấy anh ở 1 khía cạnh khác !
    Đôi khi thấy anh khá trẻ con , nhưng đáng yêu dã man ....
    Lúc đông người ... lúc nhìn mình âu yếm ... lúc nhất quyết ko cho mình ngồi xe con bạn để buôn cùng nó ....
    Anh có thể ít nói Anh Yêu Em nhưng anh luôn thể hiện Em Phải Là Của Anh !
    Với anh , mình có thể bất cứ lúc nào mình muốn
    Cám ơn Anh đã luôn cho em bên cạnh Anh
    1 tháng 17 ngày = 48 ngày thì chỉ có 6 ngày ko ở bên nhau , còn ngày nào cũng bên nhau --> mãi mà chưa thấy chán muốn bên nhau mãi thôi hà hà liệu đây có phải tham ko nhờ ????
    Bên nhau nhiều mà đêm nào về cũng nhớ mới dở hơi chứ ! Anh bảo dở hơi nên mai phải rút kinh nghiệm để hết dở hơi
    Anh hâm đơ yêu nhờ

  5. pink_tiger_1986

    pink_tiger_1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    1
    Hạnh phúc nhờ
    ước j mình đc như cô ấy
  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Có những cảm xúc mới lạ ... mang tên Anh !
    Bờ môi anh mơn trớn , bờ môi em gập tràn trong dư vị yêu thương
    Những ngón tay anh lướt trên da thịt em ... đam mê tâm hồn & ..tất cả những gì đam mê !
    Anh _ những đam mê mang tên cảm xúc , khơi dậy tất cả những tế bào nhạy cảm nhất nơi em
    Âm nhạc , không gian ,ánh sáng ... 1 ko gian chỉ có 2 con người đam mê nhau !
    Ngón tay xen kẽ ngón tay .
    Môi anh lướt trên mắt , trên má , trên môi em ....
    Cuộn vào nhau !
    Anh khơi dậy trong em con người hoang dã ... đam mê như chưa từng biết đến " trái cấm " của Tình Yêu !!!!
    Thân thể anh ngập tràn dấu môi em , tất cả như thuộc về em vào cái khoảng đấy !! Và đã thuộc về em bắt đầu từ khi ấy !!
    Tất cả , âm nhạc như ngừng lại , thời gian như chưa bao giờ biết trôi từng tích tắc ... Chỉ có em và anh & những hoang dại tột cùng của cảm xúc , của tình yêu !!!
    Đam mê anh đến từng hơi thở , đam mê giọng nói ngọt ngào , đam mê mùi mồ hôi quyến rũ .... Em yêu bằng tất cả Đam mê mang tên Anh !!!
    Rồi tan vào nhau như thể những hạt đường tan vào nước , dư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi !
    Bản chất hoang dã của 2 con người trỗi dậy , quên mọi thứ xung quanh !!!
    Và em nhận ra , anh là điều tuyệt vời nhất mà em có , bởi đơn giản thôi anh biến em thành người đàn bà tuyệt vời nhất thế gian !!
    Đam mê nhau ngay cả trong tâm hồn & biến nó thành cuộc sống !
    Anh như 1 thứ gây nghiện & biến em thành 1 con bé đam mê đến khờ dại .
    Mọi cảm xúc đều như chưa bao giờ bắt đầu thì nay lại về khi anh chạm vào bờ môi ... khi những ngón tay anh lướt dọc sống lưng em .... vuốt nhẹ mái tóc rồi nhẹ nhàng... tất cả chỉ còn thân thể chạm vào nhau !
    Cảm xúc khi da thịt đã là của nhau mang đến cho em hơn tất cả những gì em có ! Anh là điều tuyệt vời nhất của đời em ...
    Và em còn nhận ra rằng , 1 điều lớn lao hơn nữa : Anh là niềm đam mê bất tận của em ! Eya !

    [right]_ Made by Bão _[/right]
  7. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ở trên thấy sợ quá
    Ôi tình yêu cứ phải là đam mê hả ss? Chết! thế thì e đam mê thân hình ss quá=))
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cám ơn cô !
    Tình yêu thì thỉnh thoảng đam mê thôi chứ ko phải lúc nào cũng đam mê dc
    Cô đừng đam mê chị ko chị ngất đấy .
  9. LoVeBaD

    LoVeBaD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng nên quá nóng tínhnhư thế! KO nên cười nhếch mép vì nó khinh ng thế nào í! Nhưng lí do to lớn hơn là nhếch mép là ứ xinh!
    Hơn nữa chú Mike cũng ko hiểu chị nhiều í kiến chủ quan! Mình cứ nghe, nghe, còn mình làm ntn là quyền của mình mà:) Nên tôn trọng ng lớn tuổi hơn!
    Còn chú Mike thì kệ ng ta đi...mỗi ng có 1 cách iêu! Với vài ng cầm tay là đủ, với vài ng thì sự đam mê và mãnh liệt tâm hồn ko đủ....Chú từng trải thì cũng phải hiểu chú
    Chúc chú và chị pink, chúc chị răng khểnh và T.y của mình hạnh phúc!
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em yêu Anh vì :
    _ Anh cho em biết mình có quyền nói thẳng những gì em muốn , những gì em nghĩ !
    _ Anh tôn trọng em nhưng ko phải " lúc nào em cũng nhất "
    _ Anh luôn cầm tay em những lúc đi bộ , qua đường , trong quán ăn , trong siêu thị ....
    _ Anh đã tìm lại được " hộ " em bản thân mình mà lâu nay em làm " lạc " mất !
    _ Anh hát cho em nghe & nhìn em với ánh mắt cực kỳ âu yếm !
    _ Anh vuốt má em kể cả những lúc đông người ...
    _ Khi đi xe , anh cầm tay em & hôn !
    _ Anh bướng bỉnh , cố tình ôm em những lúc em giận dỗi !
    _ Ở quán cơm , đông con trau , anh " dẹp " hẳn cho em 1 lối đi riêng mà ko sợ bị " đụng chạm "
    _ Anh cùng em lượn lờ cả 1 ngày chỉ để mua cho em được 1 cái áo !
    _ Anh nịnh em giỏi !
    _ Anh ngồi ôm em từ đằng sau , chơi pikachu & thỉnh thoảng hôn vào má em !
    _ Cái cách anh muốn em theo ý anh & anh giải thích " Vì anh muốn tốt cho em " :x
    _ Cái cách anh thể hiện " sở hữu " em , cấm em nhắn tin & bắt em phải lạnh lùng với zai :D [ trẻ con đáng yêu nhắm nhắm í :x ]
    _ Ở lớp dance , anh ôm em thật chặt & hôn lên má em trước cả lớp :x
    _ Anh " cọ cọ " râu vào má em & nhìn em cười thích thú :-*
    _ Cái cách anh xin lỗi như 1 đứa trẻ con với câu " lần sau anh sẽ ko thế nữa " :x
    _ Khi anh lấy nước , bật đĩa hài cho em xem trong khi em ngồi trên giường và " dẻo mỏ " nhờ vả :D
    _ Tự dưng , thỉnh thoảng anh send những tin nhắn ngọt ngào kinh khủng :-*
    _ NHững lúc anh làm " hành động kỳ quặc " để em cười chảy nước mắt :x
    _ Anh đưa em đi thả diều ! [ lần đầu tiên dc đi thả diều đấy , cười khanh khách như con nít :"> ]
    _ Anh luôn hỏi em ăn j ko , uống j ko để anh mua , mặc dù vừa ăn xong & lúc nào cũng muốn em giảm cân :P
    _Anh nhắn những tin nhắn nhắc nhở về việc tập thể dục của em !
    _ Anh đưa em đi bộ giảm cân cùng em mỗi chiều ở Thủ Lệ :">
    _ Ngồi ở hồ & buôn dưa lê cùng nhau như những người bạn ! [ cực kỳ thoải mái luôn í ]
    _ Những lúc em giận , anh luôn để em xả bất cứ những j em muốn , thậm chí là văng bậy :">
    _ Cái cách anh làm sạch tay em khi đi ăn ốc em bị nước mắm dây vào :P
    _ Anh cho em biết , mình còn có 1 chỗ dựa cực kỳ đáng tin tưởng & vững chắc !
    _ Yêu hơn nữa là những khi anh ôm em & kể cho em nghe về gia đình Anh :x
    Đấy anh ah , em yêu anh đâu phải vì anh đẹp trai , yêu anh đâu phải vì anh hát hay , yêu anh đâu phải vì anh nổi bật . Mà yêu vì được nhìn thấy con người đơn giản , ngày thường gần gũi của anh ! Chỉ có vậy thôi mà cũng đủ để yêu nhau nhiều lắm í :x

Chia sẻ trang này