1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Chỉ mới từ lúc online , chẳng hiểu sao em cứ liên tục gõ những đường link quen thuộc , những gì chúng mình đã cùng xem với nhau ... Thậm chí check in vào cái blog chẳng bao giờ thay đổi bất cứ 1 cái j của anh !
    Từ hôm qua , cái tin nhắn của anh , cực shock !!! Em thấy mình hoang mang .... Có thực sự em là 1 đứa luôn đáng để bị những điều như vậy chăg ??
    Những thứ j liên quan đến 2 đứa , em lặp lại như 1 thói quen & bản năng ...
    Em làm thế ko phải vì nhớ anh , mà chỉ là ko muốn quên & ko muốn buồn !
    Đúng là ko có anh , mọi cuộc chơi vô nghĩa , mọi điều đến thật quá nhạt nhẽo và bình thường !!!
    Nhưng có lẽ , anh thực sự cần 1 cái gì đó của riêng mình & em cũng vậy ( cái này ko chắc chắn lắm vì em thấy mình chưa thể định ra 1 cái j đó cho mình )
    ko buồn , cũng ko vui , ko thấy vô vị chỉ là có cái gì đó mơ hồ !!!
    Anh là người khá bảo thủ , em biết ....
    Em ko hiểu , anh luôn muốn em chia sẻ với anh , anh muốn em dựa vào anh .. nhưng những lần gia đình có chuyện , hay bất cứ cái j dồn em vào ức chế , em chia sẻ với anh rồi anh lại trở nên ức chế với em !
    Em thấy điều này lạ quá !
    Em chỉ muốn CHIA SẺ chứ ko phải muốn đổ hết mọi thứ vào anh ! ko biết rằng anh có hiểu ko ???
    Anh có biết em thấy nhẹ nhàng hơn bao nhiêu khi nói ra ko ? Em thấy yên bình bao nhiêu khi khóc dc & dc anh ôm ko ???
    ANh biết tính em mà , nói ra xong là thôi chứ đâu để lại cái j ! Nhưng anh lại để lại & lại đổ lại vào em !
    Em sai !!!! Trong tất cả mọi chuyện ! Vì em là ko đứa ko biết điều mà phải ko anh ??
    Còn 6 ngày nữa .... em sẽ chỉ là mình khi bên anh ... em sẽ lại cười với mọi người bằng cái cơ miệng vốn dĩ đã quá bài bản , em sẽ lại vu vơ thả hồn mình đâu đó ... em sẽ lại cố gắng gìm mình lại để ko lạc vào những nơi ko nên đến ! Em sẽ lại là 1 con bé mất đi 3/4 c/s của mình ... sẽ lại sống chỉ với ý nghĩa tồn tại .. sẽ lại thả mình phiêu cùng những dòng cuốn của thời gian ... Rồi thỉnh thoảng sẽ lại đưa mình vào những buổi xem phim 1 mình nhưng em sẽ mua 2 vé , sẽ gác chân lên cái ghế kia và thỉnh thoảng quay sang bên cạnh ...
    và thâm tâm em đợi , đợi anh kéo em về bên anh !!!!

  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này thấy giật mình. Ước gì mình là ng vô tình, ước gì ít cảm xúc khi yêu... để ko phải vui mỗi lúc bên anh, buồn mỗi lúc xa anh, điên mỗi lúc giận anh.
    Ước gì tính mình ko ntn... Mệt mỏi, chán nản... Yêu mãi vẫn chẳng thể hiểu tình yêu là gì... Thấy buồn đấy mà vẫn cố lao vào, để rồi lại ân hận vì ko biết rút chân ra bằng cách nào....
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    1 người sống tình cảm,nhiều cảm xúc,nếu ko gặp 1 người thật sự xứng đáng,trân trọng họ.Thì suốt đời chỉ đau khổ vì lo nghĩ,vì chìm đắm vào cái TÌNH!
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    Con ng ta sống phải có cảm xúc! làm việc cũng cần có cảm xúc, theo chữ Tâm. Nhưng ko nên để cảm xúc chi phối...
    @ ss: ko nên mong ai đó kéo mình lại, nếu mình biết 2 đứa thực sự là của nhau thì ...hãy kéo ng ta về bên mình.....Mong ss hp
    @ song CHT: ko nên nói thế

    Được nhoc_con_pdp sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 17/09/2008
  5. SongCHT

    SongCHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 người nữa sắp đi theo vết xe đổ của những người phụ nữ trước .
    một mối tình sắp bước vào giai đoạn thoái trào.
    nhiều cuộc cãi vả xảy ra.
    cuối cùng hắn đá cô ra khỏi cuộc đời hắn. rồi tiếp tục tìm 1 con mồi khác.
    haizzzzzzzz
    cái diễn đàn này, còn bao người con gái bị hắn lừa nhỉ.
    Ôi " gã " ..... romeo đớn hèn ...
  6. SongCHT

    SongCHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    @ nhoc_con_pdp:
    sự thật luôn đau
    nhưng nếu cái đau sớm chấm dứt thì là tốt chứ.
    biết mà không nói chẳng khác nào tiếp tay làm hại người khác.
    lại một người nữa giống như .. bao người con gái khác
    tương lai thật đen tối
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu SongDHT nói gì. Nhưng mah con gái nhiều cảm xúc, để cảm xúc chi fối tất cả chỉ có ôm khổ vào ng. Bgiờ m` chỉ ước gì, ko còn 1 cảm xúc nào cả. Thấy mệt mỏi quá. Ko thể đi tiếp nữa. Hình như tình yêu là món quà xa xỉ nhất mah thượng đế ko bgiờ ban cho m`, hoặc có cho m` nhưng đã lấy lại quá nhanh, chưa kịp cảm nhận hết ý nghĩa của món quà.
    Ước gì... quên đi tất cả...
    Sorry chủ topic, ko hiểu sao cứ thik vào topic này tâm sự!
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    " hắn " có thế nào đi chăng nữa , đã từng có lỗi lầm gì đi chăng nữa thì " hắn " vẫn là 3/4 c/s của tôi !
    Tôi biết tất mọi quá khứ của " hắn " , tôi biết cả hiện tại " hắn " thế nào !!!
    Tôi & " hắn " vẫn bên nhau , tôi chưa ra đi vì tình yêu của " hắn " đang dành cho tôi vẫn thực sự lớn !!! Tôi cảm nhận dc điều đó !
    Rồi chỉ mai thôi , tôi và hắn vẫn lại tay trong tay & hp !
    Tháng 10- tới là tháng " hắn " và tôi chờ đợi nhất !!!
    Cám ơn mọi ng !!!
    @ emsekobuonnua : nàng cứ tâm sự chuyện của nàng , tớ chia sẻ cùng dc mà

  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh iu >:D<
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/The-Gioi-Tuyet-Voi-Nguyen-Ngoc-Anh-SMDH-.IWZD0OWB.html
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    2 hôm ko có anh :) Lần này thấy khác thật !
    Trằn trọc , day dứt ko yên !!!
    2 ngày mà như thể 2 tháng nữa trôi qua í , con người mình cũng trôi luôn những dòng cảm xúc .
    2 ngày gần như ko ăn gì , ko cười , ko nói , chỉ di chuyển & thở như 1 cái máy dc lập trình !
    Thấy mình lạ thật , lần đầu tiên cảm thấy sự quan trọng của 1 người với mình thế nào !
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Anh à , anh có biết , sáng nay , khi bước chân lên đến cầu thang em run & hồi hộp thế nào ko ??? Hơn cả hôm phỏng vấn đi làm í ... run & tự dưng bước chậm hẳn lại ... từng bước 1 ... rón rén !
    Cái lúc anh ra mở cửa ... sững mất mấy giây í ... chỉ muốn dc ôm ngay lúc đấy thôi !!!
    Ngồi nhìn anh phải đến 5'' , nhìn k chớp mắt . Em nhìn để hả hê mình , để thoả mãn mình 2 ngày vừa trôi qua !!!
    Mùi cơ thể , cái mùi quen thuộc mà 2 hôm em ko dc biết đến làm em muốn gần anh hơn chút nữa ... ôm lấy anh ... hít hà cho thoả thê ... cho dỗ dành sự thiếu vắng !!!
    Ôm anh rồi mà chỉ muốn siết chặt , muốn nghỉ luôn việc ở nhà chỉ để làm mỗi 1 việc ôm anh thôi !!!
    Anh à , 2 hôm đủ để cảm nhận những lỗi lầm của em , có lẽ vẫn phải xin lỗi anh 1 lần nữa mới thôi hết day dứt mình được ! Trong việc này , em sai ! Em xin lỗi ! Em trẻ con thật đấy ... thật ngốc anh nhỉ ??? Xin lỗi tình yêu nhé , hứa rồi , lần sau chả thế nữa đâu , thật đấy , khổ lắm rồi , buồn đủ rồi & nhớ anh như thế ko chịu dc nữa :(
    Anh à , anh là người con trai đầu tiên em phải nghĩ đến nhiều như vậy !
    Tại sao lại thế nhỉ ???
    Anh luôn làm em nghĩ đến mỗi khi em đi 1 mình , chỉ cần bất cứ lúc nào 1 mình thì em đều nghĩ đến anh , đến những gì mà mình đã có với nhau & đến những gì em cần phải làm để có anh mãi mãi !
    Có những điều trăn trở trong cuộc sống mà ít ai có thể bỏ qua nó !
    Đôi khi con người ta cần 1 gia đình hạnh phúc , cần 1 công việc ổn định , cần 1 khoảng lặng riêng , cần nụ cười nhẹ nhõm .... Nhưng hơn tất cả , em chỉ cần anh , Chỉ cần anh thôi !!!
    Anh có biết ko ??
    Từ khi anh bước vào cuộc sống của em , tất cả mọi thứ đều đổi thay !
    Đôi thay từ cái nhỏ nhất là bản thân em : em tự tin với mình hơn , em biết chăm chút cho bản thân mình hơn ... Anh cũng nhìn ra điều đó phải ko anh ???
    Rồi tất cả những mặc cảm trong tâm hồn em được anh xoá đi từ lúc nào em ko hay biết nữa , bản thân em cảm thấy mình nhẹ nhàng hơn , ít day dứt về 1 đìều gì đó đã từng làm em tổn thương !!!
    Và anh có biết , sau gần 2 năm chai sạn , anh là người đầu tiên cho em trải qua tất cả những cung bậc của tình cảm , những cung bậc của cảm xúc ko ???
    Khi anh nhẹ nhàng hơn nữa , có vị trí trong trái tim em , anh đã cho em hiểu thế nào là phải biết nghĩ cho bản thân mình nhưng ko phải ích kỷ !
    Dù em đang sống cho bản thân mình , em vẫn biết những gì em dành cho anh là chẳng bao giờ thừa thãi !
    Anh à , ích kỷ để yêu anh , ích kỷ để cố gắng là 1 " đằng sau " vững chắc để mỗi khi anh bước về phía trc , có mỏi mệt , có chán nản thì anh hãy luôn nhìn lại anh nhé ! Em ko dám nói trc về tương lai nhưng em hứa , em luôn đằng sau anh , dù âm thâm hay hiện hữu , em vẫn luôn muốn bên anh , ủng hộ anh trong c/s !!
    Anh có biết , những lúc nói về tương lai , cái tương lai chỉ đến 99% em ko có anh đi bên cạnh ( chắc khoảng 7-8 năm nữa :D ) Em sợ như thế nào ko ??? Như anh thấy đấy , chỉ nói đến thế mà em đã dưng dưng nước mắt . Em sợ .. sợ rằng mình ko còn được yêu & yêu được như khi bên anh !
    Và em biết , em được yêu nhiều như thế nào !
    Tương lai của em ko có anh , sẽ là những ngày tháng nhạt nhoà , vô vị ...
    ..... sẽ là tháng năm em dìm mình trong nỗi cô đơn !
    .... sẽ là tháng năm em buồn tủi & ngậm nhấm mình trong những kỷ niệm của ngày tháng bên anh !
    ...... sẽ là tháng năm trái tim em héo mòn vì tất cả tình yêu của em đã mất , đã theo anh ở nơi nào đó !
    ..... Và những tháng năm , đi làm xa , ko có bố mẹ bên cạnh , 1 mình 1 mâm cơm thế nào em cũng nghẹn ngào lắm !!!
    .... Rồi những con đường , những rạp chiếu phim , những quán cafe chỉ mình em đơn tủi rong duổi xe 1 mình !!!
    ..... Em sẽ lại bơi trong mâu thuẫn, có khi không biết chính xác mình muốn cái gì nên liên tục thay đổi ý thích và có khi thì ương bướng giữ chính kiến một cách không cần thiết !!!!!
    ... rồi đến những mùa đông lạnh lẽo , những con gió heo may , bàn tay em sao có thể tự mình ủ ấm ???
    ... Những khi vương mình vào mệt mỏi của cuộc sống , vương mình vào những bận rộn của công việc . Liệu lúc đó em có 1 mình chia sẻ với mình dc ko anh ???
    ... Và chắc chắn , những năm tháng ko có anh sẽ là những năm tháng dai dẳng nhất , dài nhất mà em sẽ phải trải qua trong nỗi nhớ !!!
    Và vì em yêu anh , và vì em chẳng muốn mình đau khổ dằn vặt như thế kia , nên ... em rất muốn lấy anh :">

Chia sẻ trang này