1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    26.9
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh !
    Em đã nhớ hơn 1 lần anh nói với em rằng : cái lạnh se se của mùa thu & cái gió lạnh buốt của mùa đông làm những người con gái trở nên cô đơn & hay buồn hơn !!!
    Em cũng đã từng có những khoảng thời gian cô đơn , đau buồn & tẻ nhạt như thế ... cái quá khứ .... em đã từng dìm mình trong cái lạnh để gặm nhấm & thưởng thức đầy đủ nhất nỗi buồn !!
    Nhưng sao em lại mong chờ mùa đông năm nay thế ??? Em nao lòng , sốt ruột lắm , cứ mãi nhấp nhổm để đón đông về thôi ... vì em biết mùa đông năm nay em có anh - hạnh phúc của em !!!
    Sẽ ngồi đằng sau xe anh , nhét tay vào túi áo anh như bao đôi yêu nhau khác đi trên đường ! Sẽ lạnh lắm đấy nhưng về nhà anh lại hà hơi để ủ ấm tay em , mặc dù thế nào tay anh cũng lạnh hơn !!
    Em mong chờ mùa đông , mong chờ tháng đầu tiên của mùa đông , cái tháng mà em tự mình gọi từ hồi yêu nhau - Tháng 11, tháng của Anh !!!
    Hôm đấy phải đặc biệt lắm ý nhỉ ! Chúng mình bàn nhau mời bạn bè thân thiết , ăn lẩu ...
    Và dĩ nhiên em có dự định của riêng mình & bất ngờ dành cho anh [ ko nói trc đâu , mất hết có tính thời sự :D]
    Anh à , có anh rồi em sẽ chẳng sợ mùa đông nữa đâu !
    Chẳng còn sợ cái cô đơn " cắt thịt " như cái lạnh nữa ....
    Cũng sẽ chẳng còn có nhưng giọt nước mắt lạnh buốt vì chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy những đôi đi bên nhau ...

    Mùa đông năm nay em có yêu thương riêng của mình , có những ấm áp của trái tim , có hơi thở nồng nàn của anh ... tất cả những gì thuộc về yêu thương của anh dành cho em sẽ làm nên 1 mùa đông ko buốt giá !!!
    Anh có thấy không ?? Em yêu mùa đông hơn rồi đấy vì giờ ra đường , sẽ có người ngồi trc , nhẹ nhàng để em ôm lấy , để em được toe toét cười mặc dù lạnh lắm í nhỉ !!!
    Mà em chẳng còn lo gì mùa đông năm nay em sẽ " xấu " đi nữa rồi ....
    Ai đó bảo có người yêu thì mùa đông chẳng bao giờ sợ nẻ môi , chẳng biết có đúng ko anh nhỉ ??? Nhưng em biết thế nào em cũng chẳng bị nẻ đâu , em có anh chăm sóc rồi còn gì nữa phải ko :x???
    Em yêu mùa đông hơn vì sẽ có người " bắt " em mặc ấm vào , bắt em phải tắm sớm vì " em hay ốm lắm đấy " !!!
    Mùa đông năm nay , rồi sẽ có những lúc chúng mình chẳng ở bên nhau nhưng anh hãy yên tâm , em vẫn yêu mùa đông như thế , bởi chỉ cần có những ý nghĩ về anh là đủ làm tan chảy những gì lạnh lẽo nhất mà thời tiết mang lại cho em !
    Anh à , anh có hiểu hạnh phúc đơn giản thế nào ko ??
    Đó là những lúc ngồi bên gió lạnh mùa đông , em nghĩ đến mình được ùa về bên anh , được ngồi sau xe ôm anh & bàn tay anh siết chặt tay em , thế là đủ để em có thể cười 1 mình , đủ để em cảm nhận được cái ngọt ngào đến ngất ngây của tình yêu !!!!
    Và hình như em mong chờ nhiều hơn nữa ở mùa đông , em thèm lạnh buốt , em thèm mùa đông năm nay nhiệt độ hạ xuống ! Vì sao á ?? Bởi đơn giản lắm , năm nay em chẳng sợ lạnh tẹo nào cả , tình yêu anh dành cho em đủ làm em ấm cả đời ý anh nhỉ ??? Vậy thì lạnh chẳng có ý nghĩa gì cả phải ko ?? [ gian nhờ :D '']
    Tặng anh tình yêu của em :x

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Tinh-Ngo-La-Mo-Van-Quang-Long-Cam-Ly.IWZE696W.html
  3. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Anh là người luôn luôn ít nói nhất 1 câu có 3 từ quan trọng nhưng em luôn luôn là người biết rõ nhất anh lúc nào cũng yêu em vì ...
    ... anh luôn nắm tay em thật chặt khi ra ngoài đường , cái nắm tay ko đơn thuần là sự va chạm của thể xác mà em biết đó là sự che chở , sự bình yên anh mang lại cho em ...
    ...... cuộc sống nhiều áp lực từ công việc, những mối quan hệ khiến em mệt mỏi, cáu gắt vô cớ, anh vẫn luôn là người ở bên cạnh em , nghe em khóc , nghe em bộc bạch những bức xúc của mình.. mặc dù lúc đó em & anh cách xa nhau 40km !!
    ......... Có những lúc, em giận hờn như một con nhóc, cứ ngỡ, người yêu mình là một người đàn ông trưởng thành có thể giải quyết tất cả. Đến lúc mọi thứ êm đẹp mới hay rằng, đôi khi, chưa chắc những người đàn ông khác có thể làm tốt như anh !!!
    ....... Anh không phải là mối tình đầu của em, nhưng những xúc cảm ở bên anh lại quá khác biệt. Đó là cảm giác không hồ nghi, để những yêu thương thấm dần vào mạch máu. Tình Yêu quá khứ là những nỗi đau dây dứt dc nhớ nhiều nhất nhưng anh là Tình Yêu hiện tại duy nhất là em chẳng nhớ tý nào những lúc mình cãi nhau , toàn thấy nhớ hạnh phúc & kỷ niệm đẹp .. Đó tất cả là những gì tốt đẹp nhất anh dành cho em , phải ko anh ???
    Và anh biết ko , những hp đó là thứ duy nhất từ trc đến nay giúp em quên - hoàn - toàn - quá khứ !!!
    ........ Đơn giản, vì anh yêu em?
    Nên em biết, anh sẽ ủng hộ và ở bên những quyết định của em trong cuộc đời. Bờ vai anh có thể chưa đủ vững, nhưng nó là dành cho riêng em tựa vào bất kì lúc nào, để thấy mình không đơn độc khi cuộc sống còn có quá nhiều những thách thức...
    Và anh à ... Em vẫn đang & sẽ chỉ yêu mình anh thôi . Anh biết em luôn yêu anh nhất mà
    [ Cám ơn cái thiệp hand made của anh hôm nay nhé ] ​
    Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là mong nhớ, đợi chờ, thế nào là hụt hẫng, thất vọng, cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là những giọt nước mắt yêu thương, hy vọng và hạnh phúc ngập tràn.
    Cảm ơn cuộc đời đã cho em gặp anh. Cảm ơn đã có anh tồn tại trên thế gian này.
    Cuộc đời chẳng ai nói trước được điều gì và tình yêu cũng không là vĩnh cửu. Nhưng, có một điều chắc chắn, dù sau này thế nào, em vẫn không hề hối hận vì đã gặp anh và yêu anh.

    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 23:13 ngày 11/11/2008
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em uớc anh là kẻ vô danh
    Chẳng ai trêu chọc chẳng ai dành
    Không kẻ đoái nhìn không kẻ liếc
    Để rồi em chiếm trọn tim anh
    Em uớc anh là kẻ bình dân
    Rơi rơi mái tóc bụi phong trần
    Nắng cháy da mồi trông lam lũ
    Không bạn không bè chẳng người thân
    Bởi vì em muốn rằng ....
    Chỉ có mình em yêu anh thôi
    Chỉ có mình em để anh cười
    Chỉ có mình em làm anh giận
    Chỉ có mình em khiến anh vui
    Em uớc anh là gã tù nhân
    Trong ngục tim em chỉ một ngăn
    Cửa kính muôn đời không chìa khoá
    Không thể buớc ra dù một lần
    Em uớc anh là của riêng em
    Để thuơng để nhớ để ru êm
    Lời thơ tiếng nhạc câu ân ái
    Theo giấc mộng về đêm từng đêm.

    [ nghe hơi hướng ích kỷ quá anh nhờ hehe ]
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đêm rồi ... tự dưng thấy nhớ anh thật nhiều ...
    Thời gian này bên anh cũng nhiều lắm mà phải k ???? Vậy mà hôm nay nhớ thế !!
    Đêm , sân bay lạnh ngắt & vắng tanh , chỉ có lác đác 1 số khách bị hoãn chuyến & phải ngủ lại tại nhà ga !!!
    Hiu hắt và buồn !!! mệt & nhớ anh !
    Giờ này anh đang ở nhà , xem Thủy Hử & sẽ cười 1 mình những đoạn phim anh thấy hay !!!
    Nhớ quá , muốn sà vào lòng anh , cấu chí nhau , trêu nhau cười khanh khách ... nhớ những lúc anh " mặc bộ quần áo anh thấy tự tin nhất " rồi trêu em .....
    Nhớ quá !!!
    Bao giờ cho đến ngày mai nhỉ ??? Em mong về bên anh quá ...
    Sao đêm nay như bị chứng cuồng í ... nhớ nhiều ghê !!!
    Rồi nhớ cả những lúc anh ôm em nữa .... thèm vòng tay của anh quá .... muốn bờ môi của anh quá ...
    Này , tự dưng trào nước mắt vì nhớ anh này !!!!
    Nào , mai sẽ dc về bên anh rồi mà , cố gắng nào !!!
    Anh yêu , anh có biết , đêm nay em nhớ anh thật nhiều !!!!

  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Khóc cho anh lần cuối , em hứa đây ... đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì anh !!!
    Anh mang đến cho em những nụ cười đúng nghĩa & bây giờ , phải chẳng giọt nước mắt vô nghĩa ???
    Em ra đi cho trái tim anh bớt mệt mỏi ..... Em ra đi thôi vì hiểu trái tim mình chẳng thể sống thêm lần nữa ....
    Nhớ mãi lúc nằm bên anh , anh thì thầm ... " chắc là anh & em chẳng thể thiếu nhau dc đâu em ạ , kể cả mai này ko đến được với nhau .. nhưng em là điêù mà anh ko thể thiếu "
    Và giờ đây , em ra đi thôi anh nhỉ ... Vậy là cũng đến lúc em phải trở lại những năm tháng trc rồi phải ko ????
    Nhưng em chẳng bao giờ phải hối hận hay day dứt về 1 điều gì nữa đâu , đơn giản lắm em yêu anh hết lòng , em chưa làm điều gì sai trái với anh & em biết mình cũng đã từng mang lại hạnh phúc cho anh !!

    Hôm qua đã là quá khứ rồi phải ko anh ???
    Giây phút hạnh phúc cuối cùng của cả em & anh cũng đã qua rồi phải ko anh ????
    Rồi trên ttvn sẽ có time vắng em nhưng chắc sẽ chẳng sao đâu ....
    C/s của anh cũng sẽ luôn luôn vắng em .. nhưng cũng chắc là chẳng sao phải ko anh ........
    Rồi em sẽ cố gắng trở lại mình .......
    Cố gắng rồi sẽ dc phải ko anh ?????

  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em ước mình mạnh mẽ
    Chẳng u sầu chẳng vấn vương tình cảm
    Chẳng nặng nhẹ những lúc anh " say nắng "
    Chẳng trách móc những lúc anh .....
    Em ước mình trái tim thôi biết yêu
    Thôi biết đợi chờ
    Thôi biết khóc vì anh .....
    Ôi giá mà c/s cho em 1 điều ước
    Tất cả những gì em mong
    Sẽ thành sự thật
    Em ước mình có thể biết nói " BUỒN "
    Có thể khóc khi con tim chảy máu
    Có thể cười để qua đi nỗi đau
    Mắt có thể nhoà
    Môi có thể run
    Nhưng chỉ xin tim em ko quặn đau
    Chẳng là gì phải chăng chẳng là gì ??
    Em ước mình tan theo những hạnh phúc phù dù
    Em muốn thả mình theo hoang tưởng cuộc đời
    Muốn cuốn theo dòng thời gian lặng lẽ
    Ừ thì đấy !!!
    Em ra đi ..........

  8. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bao giờ anh về với em đâu
    Chẳng phải bởi ngăn sông cách núi
    Chẳng phải bởi tình yêu anh tàn lụi
    Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh...
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ngày .... tháng ... năm .....
    Mang tâm trạng nặng trĩu run rẩy quay lại nơi anh , cần phải mang đi 1 số thứ . Quan trọng nhất là quyển sổ .
    Nhìn anh . Cố gắng nở 1 nụ cười vì đã hứa ko khóc cho anh nữa !!!!
    Anh bảo :" lấy đồ xong thì xuống đây nhé , anh nói chuyện "
    " Vâng "
    Anh muốn nghe nhạc , nghe cái bài em bảo anh nghe , anh thì chẳng bao giờ muốn nghe nhạc 1 mình nên anh muốn em nghe cùng !!!

    " Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc có làm được gì.
    Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi.
    Thì thôi anh hỡi còn giây phút cuối ta hãy cố bên nhau cười vui.
    Nói yêu nhau lần cuối đêm nay rồi thôi ...... "
    Em bảo ko khóc cho anh nữa , lần cuối cùng khóc cho anh rồi mà , đã khóc cả 1 đêm vì anh rồi mà !!!
    Có lẽ , lời bài hát làm nỗi đau mất anh trỗi dậy , em ko thể kìm nén mình như đã hứa trc với bản thân !
    Anh à , với anh , mọi thứ đều có thể ! Và với anh , chưa bao giờ em kìm nén dc cảm xúc của mình !!!
    " Giờ em ao ước thời gian đêm nay kéo dài thật dài.
    Để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng .... "
    Nước mắt em cứ thế lăn theo những lời nhạc ... sao em cảm thấy mình đớn đau biết bao ... Anh ngồi ngay đây mà cứ nghĩ đến rồi sẽ mất anh mãi mãi , trái tim em ko sao chịu đựng nổi nỗi đau này anh ạ !!!
    Em thấy anh độc ác lắm , em thấy anh tàn nhẫn lắm , sao anh nỡ làm con tim em sống dậy để rồi chính tay anh lại giết chết nó đi , em đau lắm , em hờn tủi lắm ......
    Em cứ nấc lên từng tiếng .. cứ nghẹn ngào trong nước mắt .... trong giọng nói của anh ...
    " Anh xin lỗi , anh ko thể đi tiếp với e như những gì anh đã hứa . Em cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé , nhớ mặc ấm nhé , em hay bị lạnh lắm đấy !! "

    " Dù rằng mai đây trở về bên ấy anh đâu chắc sẽ vui gì hơn.
    Chỉ còn em với những cô đơn ngày tháng sẽ trôi vô vọng.
    Vì em luôn yêu mãi anh, chỉ yêu mỗi anh.
    Dù mai đây hai ta cách xa tình em vẫn trao về anh mãi mãi .... "
    " T. ah ! Em đừng khóc như thế nữa mà "
    Mỗi câu anh gọi em lại làm em nấc lên , khóc nhiều hơn !!
    Anh ngồi đấy , anh có hiểu trái tim em đang đau thế nào ko ?? Em ko thể chịu đựng dc anh à , anh có hiểu tất cả ko ?? Anh là sự mạnh mẽ của em rồi , đừng bao giờ bảo em phải sống mạnh mẽ nếu ko có anh ....

    " Đời em luôn mong có anh, chỉ yêu mỗi anh.
    Ngày nào đó anh sẽ biết ra rằng mỗi riêng mình em thôi,
    yêu anh mong anh suốt kiếp !!!
    Và có lẽ anh không bao giờ trách than ............
    ...........vì em đã quá yêu anh............."
    Anh lại gần , ôm em vào lòng , những lời trách móc yêu thương , những câu nói ngọt ngào nhất mà từ trc đến nay hiếm khi anh nói với em ... Em ko hiểu mình khóc trong sự vui mừng lúc đấy hay khóc vì đau đớn mất anh ?????
    Anh ôm em nhẹ nhàng lắm , ân cần lắm & siết chặt lắm !! Em hiểu anh cũng đâu muốn mất em phải ko ?
    Chúng mình cứ ngồi thế , ôm nhau mãi , thì thầm với nhau mãi ... rồi anh hứa ... anh hứa sẽ chẳng bao giờ để em phải thế này nữa ........
    Những giọt nước mắt em vẫn cứ rơi nhưng rơi vì biết Anh Yêu Em là sự thật !!
    Đến giây phút này em mới biết cảm nhận tình yêu của anh bằng trái tim anh chứ k phải những câu nói ngọt ngào , đầu môi ...
    Và đến giây phút này em mới hiểu hết dc câu anh hay nói :" những thằng con trai nào tán tỉnh linh tinh thì mới hay hứa hẹn mãi mãi & hay nói những lời có cánh "
    Và từ giây phút này , em chẳng ghen tỵ nữa đâu vì em biết mình thực sự có dc trái tim anh rồi ....
    Và từ bây giờ , em lại được quan tâm đến anh bằng tình yêu của riêng mình , được thể hiện tình yêu bằng niềm khao khát say mê của riêng em rồi !!
    Vậy là chúng mình yêu nhau thật đấy anh nhỉ :x

    Ngày ... tháng ... năm ...
    Cả ngày phải rời xa anh vì công việc ....
    Trc cái hôm đó , vẫn phải xa anh vì đi làm nhưng chẳng thấy ngày nào xa mà dài như hôm nay .... Chỉ muốn cuống quít tít mù về với anh ngay thôi ..
    Xa anh nhớ lắm !!!!
    Bảo anh 3h đón mà mãi 4h kém mới có mặt ... anh ko biết em chật vật thế nào để qua dc cái lúc ko có anh đâu !!! Khó khăn lắm đấy !!!
    Thế rồi cũng dc ngồi sau xe , được ôm , được hít hà cái mùi quen thuộc , được lang thang , được buôn chuyện với nhau ...
    Thế là cứ dính lấy nhau suốt thôi !
    Anh à , sau hôm qua , em cảm thấy tình cảm của cả 2 đứa như vừa thêm 1 bước để tình yêu bền chặt hơn ...
    ... E thấy những vòng tay siết chặt hơn .....
    ... những cái ôm âu yếm hơn .....
    .... những nụ hôn ngọt ngào hơn ......
    ..... những cái nhìn trìu mến hơn .....
    ..... những đụng chạm cảm xúc hơn .....
    .... những đam mê nồng cháy hơn ........
    Em mong những giây phút trong vòng tay anh là mãi mãi !!!
    Đúng là chúng mình càng ngày càng yêu nhau hơn , anh nhỉ :x !!

  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]

    Anh yêu , những gì đã qua luôn để lại những kết quả . Chúng mình còn đi bên nhau lâu đấy , thế nên sẽ còn rất nhiều những lần như thế này nữa ... Em chỉ mong , mỗi lần cảm thấy giận em , anh nghe bài hát này anh nhé !
    Tặng " điều ngọt ngào nhất trên đời của em " bài hát này nhé :x


Chia sẻ trang này