1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Mít Ướt đã lớn mất rồi
    [​IMG]
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    26.
    Tồn tại trong em nhiều hơn là một con số.
    Tồn tại trong em nhiều hơn là một ngày.
    Tồn tại trong em như một kỉ niệm.
    Tồn tại trong em như một khoảnh khắc.
    Mà từ đó, mình mong là mãi mãi.
    Bốn tháng .
    ?oMới 4 tháng thôi hả m??
    ?oEo, 4 tháng rồi cơ á??
    ?oCái gì, yêu nhau????
    Chỉ biết cười rất nhẹ, quá ít mà cũng quá nhiều?
    4 tháng - 122 ngày

    Thích những ngày mưa có anh tới
    Thích những bình minh đón anh tới
    Cùng bên ly cafe, cùng xem cuốn phim mới
    Đợi những tia nắng xanh xuyên qua khung trời vô tận
    Thích từng suy nghĩ trong anh về cuộc sống
    Từng nơi chốn anh hay ghé lại
    Người quen kết anh cười nói
    Bạn thân kết anh đùa vui
    Và em kết anh vẫn nhìn em đắm đuối
    Thích lời yêu dấu anh hay thường quên
    Mà đôi lúc đến bên em anh nhắc lại
    Bình minh có anh ở bên
    Ngày mưa có anh gần bên
    Thời gian cứ trôi đi ơi mọi điều rất tuyệt vời
    Thích giữ lòng yêu mãi phơi phới
    Thích mối tình ta vẫn tươi mới
    Cuộc sống cứ đổi thay, đời ta cũng đổi thay
    Tình yêu ta vẫn đây trao nhau như vừa mới bắt đầu
    Thích từng giờ phút yêu nhau khi gần nhau
    Vòng tay ấm cho em mơ màng
    Bồi bồi cách anh kể nghe
    Buồn lo cách anh thở than
    Tình anh vẫn say nơi nụ hôn dịu êm
    Thích được làm dáng cho anh ngợi khen
    Này áo mới với môi son phớt nhẹ
    Ngoài đường phố đông người qua
    Cả những chuyến xe thật xa
    Bừng trong nắng xanh xanh ơi một ngày rất tuyệt vời...​
  3. lum_dong_tien_online

    lum_dong_tien_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    1
    Giống thế!
    Giống quá!
    Sao trên đời có những mối ngang trái giống nhau đến thế không biết.
    Giống từ cái hồi "em là gì trong cuộc đời phôi pha này" cho đến khi "với anh,mọi thứ đều có thể".Giống cả cái má lúm đồng tiền.Chả biết đã được nghe "nhớ má lúm đáng yêu,chỉ thèm được hôn lên đó thôi" chưa?
    Mong là sau bao vôi vữa sẽ không phải giống nốt phần còn lại "em_anh_và những nỗi cay độc của cuộc đời"
    Một ngày bình yên!
  4. heomay2008

    heomay2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bao h tớ mới được như ấy thế? Mọi khó khăn, đau khổ, thất vọng chán chường nhất .....lại cùng nhau, nắm tay nhau ùa đến với tớ cùng 1 lúc, vào cái lúc mà tớ cần mạnh mẽ nhất, cần được ủng hộ, cần có hậu phương, cần có tình yêu,cần có nguồn tin nhất từ trước đến h. Thời khắc quan trọng, thời khắc không được phép lùi bước hay chểng mãng nữa, thời khắc của cơ hội cuối cùng ...Thế mà.... sao chứ ???
    Vì sao ? vì sao ?............Vì sao thế ?
    ==================////=======================
    Nghiem: thế chị định thế nào chưa
    Nghiem: hay vẫn buông thõng
    May: h chưa có sức mà ngoi e ạ
    May: mún ngoi lắm
    May: h thèm mạnh mẽ , thèm khoẻ mạnh hơn bao h hết
    May: thèm mình tự tin, thèm mình vui cười, thèm vững tin, thèm ..............
    Nghiêm: của chị hết
    Nghiem: ai cấm mà thèm
    Nghiem: chỉ bản thân chị cấm chị thôi
    ...............
    May: h thèm dựa dẫm e ạ
    May: thèm ai nắm tay lôi mình lên
    May: giúp mình gượng dậy, cho mình niềm tin và đứng sau để chị vững bước.thèm đc yêu, thèm thấy mình đang trong tình yêu
    May: Thèm đc hi sinh và đc nhận sự hi sinh, thèm ...từ 1 tình yêu lớn và 1 con người chân thành
    Nghiem:Chị vẫn thế, yếu đuối và sợ cô đơn. Cứ thế làm sao chị lớn lên đựơc, trưởng thành lên được?
    Nghiem: ko tự bản thân được à?
    May: h thì không
    Nghiem: vậy nếu h ko có ai
    Nghiem: thì chị sụp hẳn hả?
    ...
    ====================//////////////////////////================
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đọc & theo dõi nick của chị , em nghĩ rằng chị hơn tuổi em nên em gọi vậy !
    Em cũng ko biết rằng tương lai của em sẽ như thế nào , em cũng sợ đến khi " em_anh_và những nỗi cay độc của cuộc đời" nhưng em nghĩ mình vẫn đủ can đảm để bước tiếp !
    Em chỉ sợ sau " Với anh , mọi thứ đểu có thể " em sẽ mất tất cả những cảm xúc của em thôi .... sẽ vẫn cố gắng sống vì bản thân nhưng có lẽ mất đi khá nhiều ý nghĩa !!!
    Em muốn đọc"em_anh_và những nỗi cay độc của cuộc đời" nhưng em nghĩ mình sẽ ko đọc nó . Em xin lỗi vì em ko đủ can đảm .
    Em cám ơn chị vì đã dõi theo em qua từng bước , cám ơn má lúm đồng tiền đáng yêu nhé
    Cái câu chị bảo ý , em cũng được nghe rồi ạ

  6. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chị đừng cố gắng tìm kiếm cái mình " thèm " .
    Em ko biết nói sao nhưng em cũng đã từng như vậy , cố gắng tìm kiếm những ng con trai bên mình để lấp chỗ trống nhưng vừa làm nỗi đau của mhìn sâu thêm , vừa làm đau ng con trai khác .
    Và cái thời khắc mà em tìm dc Anh ấy.. mà ko , em ko tìm , tự cái thời khắc đấy nó đến ..... Đến giờ em vẫn còn bàng hoàng và ngỡ ngàng lắm , vẫn ko nghĩ rằng mình hp đến thế ..
    Để đến dc cái thời khắc đấy em cũng chẳng biết mình phải mất bao nhiêu nước mắt , bao nhiều lần tự dìm mình trong hơi men , khói thuốc .... Nhưng em có những cái nắm tay của bạn bè , có những chia sẻ của các chị trên ttvn ... Em nghĩ rằng , thời khắc quan trọng của em có dc 1 phần nào đó nhờ các chị & những dòng chia sẻ này ...
    Chị có thể đến với topic của em , chia sẻ mọi thứ trong này , em tin rằng cả Anh ấy cũng sẽ rất vui vì điều đó
    Sống thật , chị nhé !!

  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    ngày .... tháng ... năm .....
    Những gì chúng mình có bên nhau liệu có phải là tất cả ko anh nhỉ ?
    Với em , tương lai chẳng thể biết đến điều gì nhưng hiện tại , những gì em & anh có dc với nhau là c/s , là ý nghĩa & là tất cả của em !
    Em nhớ mãi chúng mình ôm nhau , em khóc nhiều như thế nào , em nhớ giọng anh lạc đi trong tiếng khóc ... Anh đau 1 thì em cảm thấy tim mình tan ra 100 , 1000 lần ...
    Anh thân yêu , mọi điều đều có thể xảy ra , em tin rằng sau tất cả những gì em và anh làm được , có được , vượt qua được đưa chúng mình đến 1 cái đích nào đó , đến 1 tương lai nào đó , đến được với 1 căn nhà , có anh - em - những đứa trẻ của em - và có mẹ anh
    Em yêu điều đó nơi anh biết bao
    Đã yêu anh rất nhiều rồi nhưng những gì anh nói với em đêm nay càng làm em muốn bên cạnh anh nhiều hơn , muốn cùng anh vun vén 1 điều gì đó thiêng liêng trong c.s hơn & hơn hết , em muốn làm những gì anh nói là ko để mẹ phải khổ nữa !
    Em có quá mơ mộng ko ? Có quá hão huyền ko nhỉ ?? Nhưng em tin bản thân mình có thể làm tốt những điều như thế , em tin em có thể mang đến cho anh những gì ấm áp nhất & tình cảm nhất ! Anh hiểu em nhất mà phải ko anh yêu ??
    Càng ngày em càng nhận dc tình cảm của anh , nồng nàn lắm , ngọt ngào lắm & yêu em nhiều lắm !
    Những lúc như hôm nay , anh ôm em thật chặt và thủ thỉ rằng yêu ẹm nhiều lắm đấy ... Em mới biết mình sống vì cái gì & có ý nghĩa vì cái gì .
    Những lời yêu thương mấy khi em dc nghe ?? Những lời ngọt ngào mấy khi dc anh nói nên những gì anh nói em trân trọng lắm , tin lắm & yêu anh nhiều lắm .
    Những giọt nước mắt hôm nay của em ko chỉ là hạnh phúc . ko chỉ là đau cùng anh mà còn là cho những gì tuyệt vời nhất anh trao em.
    Bạn bè đứa nào cũng ngạc nhiên vì chúng mình yêu nhau , thậm chí chúng nó chẳng tin cơ . CHúng nó ngạc nhiên cũng đúng anh à , đến em bây giờ vẫn cảm thấy ngỡ ngàng lắm khi nằm trong vòng tay anh , ngỡ ngàng lắm khi được môi hôn đắm say , ngỡ ngàng lắm trong hạnh phúc yêu thương này ....
    Em biết trân trọng hơn , em chẳng tiếc nữa cái thời gian em đã sống , đã hy sinh .. em chẳng tiếc điều gì nữa .
    Có lẽ nhiều người sẽ thấy em yêu điên lắm . dồ dại lắm & mù quáng lắm nhưng em công nhận , em yêu anh điên thật lắm ... có ai có thể hy sinh mọi thứ ko ? chấp nhận mọi thứ ko ? và dễ dàng vứt bỏ mọi thứ vì 1 người con trai ko ???
    Em làm dc vì em đến với anh , yêu anh bằng tình cảm , bằng trái tim chứ chẳng mảy may tý nào lý trí cả .
    Trong c/s những điều ko thể ngờ nhất đó là Giấc Mơ & Tình yêu !
    Em làm dc tất cả những gì mà ít ai có thể làm & anh cũng thế , anh yêu em nhiều lắm mà
    Càng ngày anh càng làm cái hy vọng " làm vợ " anh nhiều hơn , lớn hơn !!!
    Và em biết , trc mắt chúng mình còn nhiều thứ phải trải qua , nhưng anh biết đấy , với anh , mọi thứ đều có thể nên em sẽ cố gắng làm tất cả vì chúng miìn , vì cái hạnh phúc em đang có trong tay
    Yêu anh hơn tất cả những gì em nói

  8. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    đầu tiên nhìn cái tên topic của bà lại đọc thành " với anh,mọi thứ đều có thể xxx" cơ
    =))
    hay tại đầu óc mình đen tối quá nhỉ???
  9. m0tth0idaxa

    m0tth0idaxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ne pas promettre que je vais toujours les parties que vous, s''il vous plađt faire pour cela. Je crois en ton amour pour moi. Je ne le crois pas parce que vous Aimer dire parce que je crois que votre intârêt pour moi. Je sais que vous m''aimez beaucoup et trăs râel.
    Comme vous toujours d''accord!
    Vous avez toujours est doux dans ma vie
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Em đau lòng quá , .........
    Nhưng em sẽ làm như những gì em đã nói với anh.
    ..........
    Chúc anh hạnh phúc !

Chia sẻ trang này