1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với Anh, mọi thứ đều có thể... :x:X:x !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rangkhenh_malumdongtien, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Ngọt ngào và hạnh phúc
    Tâm trạng của những cô gái đang yêu thật đáng yêu :x
    Hạnh phúc và hết mình ss nhé

    Được paradise2209 sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 18/01/2009
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đi lâu quá nhỉ ... gần 2 ngày ... em nhớ Ngọt Ngào của em lắm !!!
    Cứ bên nhau là chành choẹ , là đứa lắm điều đứa cáu gắt .. Thế mà xa nhau em thấy lạc lõng biết bao .. cứ thất thần như đứa mất hồn , chẳng việc gì đến nơi đến chốn ... Cái điện thoại của anh thì dở hơi lắm cơ ... đã bảo bao nhiều lần là đổi đi , có tiền cứ mua sắm cho vợ lắm vào , mình thì dùng điện thoại đểu để em gọi cứ ò í e ... em ghét ghê cơ . Em cả cần váy áo giày dép nữa , em bán tất , chả cần cần dt của anh nó bt 1 tý để em đỡ lo & đỡ bực mình
    Trưa nay tình yêu về rồi . Tết nhất mỗi đứa 1 nơi , cơ mà thế nào em chả mò lên đấy vui phải biết ý
    Thôi, chỉ biết liên thiên mấy chuyện vớ vẩn thôi Đi chợ nấu cơm cho Tình Yêu về ăn cho ngon Tự dưng hôm nay thấy thích lắm , chỉ tiếc mỗi 1 cái là bị tờ tiền giả Tình Yêu ạ Ghét lắm í , em đang tiếc tiền dồ dại này Anh về mà an ủi đi chứ ... Nhớ quá

  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E thì chỉ ao ước mỗi cái này ah. Hi hi. Ước gì người iu mình được như anh ý
  4. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ....
    Anh , dạo này chúng mình hạnh phúc tại sao em vẫn nghĩ đến những giây phút mà em ko muốn ???
    Em hay nghĩ đến những lúc một mình đi về phía ko anh - cô độc !!!
    Nhìn vào có ai hạnh phúc hơn em lúc này ??? Nhìn vào có ai bình yên hơn em lúc này ???
    Hầu như lúc nào em cũng ấm áp trong vòng tay anh , trong tình yêu đắm say của anh . mà tại sao cái cảm giác anh vuột khỏi tay ngày 1 đến gần ??? Nó cứ nhích đến cạnh em từng bước , từng bước 1 , chậm rãi nhưng chắc chắn !
    Em sợ !
    Anh yêu à , em sợ hãi thực sự !!!

    Dạo này em hay nghĩ vẩn vơ . Nằm cạnh anh mà em vẫn muốn ghì chặt lấy anh , muốn giữ anh thật chặt . Nhưng vòng tay em nhỏ bé , tình cảm em nhỏ bé hơn cái cảm giác kia - nó đe doạ em ... Em sợ !!!
    Những đêm hoảng hốt tỉnh dậy trong nỗi nhớ - sự sợ hãi lấn chiếm tâm can em , đẩy em về phía bóng tôi - đẩy em về nơi k anh !!
    Anh có biết , những đêm bơ vơ trong tiếng im lặng thở dài , những giọt nước mắt bị sự sợ hãi làm tan ra .. Ánh mắt em hoảng hốt - tìm anh !
    Những cơn mơ ghê sợ cứ đến - chạy hết đêm này đến đêm khác ! Em sởn gai ốc , mồ hôi rịn trên trán ....
    Tại sao ???
    Anh vẫn vậy , thậm chí yêu em nhiều hơn . Vẫn bên em đắm say ...
    Em mỉm cười trong tình yêu anh - mê muội trong nụ hôn anh - bình yên trong vòng tay anh !
    Có lẽ , sự sợ hãi - ngày - ko - có - anh là 1 phần chứng minh cho Tình yêu của em càng ngày càng lớn hơn .
    Anh ! Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn . Yêu nhiều đến nỗi bị ám ảnh bởi sự xa anh . Khóc vì chỉ cần NGHĨ đến thôi đã thấy mình đủ đau đớn thế nào , đủ buồn bã đến thế nào .
    Ôi , em điên dồ và dại khờ biết mấy khi toàn lo những chuyện vớ vẩn đâu đâu . Em thấy mình thật nhỏ bé trong chính suy nghĩ của mình - yếu đuối - mít ứơt !!!
    Em khác ngày xưa quá anh à . Có nửa năm mà anh đổi thay em khác nhiều quá . Gai góc hơn nhưng mềm yếu hơn . Em đang tự hỏi liệu mình có nên cám ơn anh vì điều này ko nhỉ ???
    Thay đổi !!!
    Đúng là chỉ có Tình Yêu & Thời Gian mới có thể làm con người ta thay đổi đến ko ngờ ! Anh nhỉ !
    Dù em sợ cái cảm giác xa anh nhưng em vẫn nguyện yêu anh nhiều hơn nữa . Em hứa đấy Sâu của em ạ :x Vì em chỉ yêu anh ..... :x
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Anh !!
    Vậy là phải những 1 tuần nữa chúng mình mới lại được gặp nhau anh nhỉ ! Anh ko biết đâu ...cái cảm giác kia là tại Tết cứ nhích đến gần ( thực ra thì em cũng ko biết , giờ mới nhận ra ) ...
    Anh về rồi .... xa em rồi .... Em chẳng dám để giọt nước mắt nào rơi cả í ... em bắt đầu ghét điều đó , ghét phải xa anh , ghét phải thu hẹp nỗi nhớ bằng điện thoại ..
    1 mình em 1 căn phòng trống , nhìn đâu cũng thấy anh . Cái cốc milo anh uống xong anh vẫn để nguyên đấy ... chai rượu của anh vẫn còn hơn 1 nửa ....
    Em nhớ những lúc anh cau mày vì em lộn xộn , ko chịu gọn gàng ( trong khi anh có gọn gàng đâu )
    Nhớ những lúc cấu véo nhau ... trêu nhau rồi tự dưng thành cãi nhau thật ...
    Nhớ những lúc anh ôm em vào lòng ... nhớ quá ...
    HN lạnh hơn rồi ! Tết này ko có anh đưa đi chơi , ko có anh em mới cảm nhận dc hết cái lạnh của mùa đông , ko có anh sao HN đìu hịu đến thế .
    Em cứ mãi ở nhà , chẳng muốn bước chân ra khỏi nhà . Chỉ chăm chăm vào cái dt ....
    Rồi em nhớ , những lần anh đưa em đi mua các thứ .. cứ lựa chọn hết cái này đến cái khác .. rồi chẳng mua , lại kéo nhau về ...
    Nhớ những hôm trời lành lạnh , tự dưng lôi xe ra ngoài , kéo em đi chơi , ngồi đằng sau , anh đi thật chậm , cứ thế dựa vào vai anh mà liên thiên đủ thứ chuyện ...
    Nhớ những hôm em ức chế mọi chuỵên , lại chỉ có anh để thả bung cảm xúc , chỉ có anh ôm em vào lòng những lúc như thế ... chỉ có anh xoa dịu trái tim em ....
    Ngày nào cũng bên nhau , đã bao giờ anh xa em lâu thế này đâu .
    Bên nhau , cứ chí choé , cứ cáu gắt , cãi nhau mãi thì chỉ muốn biến quách đi đâu đây cho đỡ chán . Thế mà , xa rồi mới thấy thiếu , mới thấy lạc lõng và trống vắng .
    Mấy ngày nữa là Tết rồi ... Tết nhanh nhanh lên , đến mùng 3 nhanh nhanh lên ...
    Em sẽ biết đến 1 nơi mới , em sẽ dc đi xa nhất từ trc đến nay , em nôn nao , em sốt ruột lắm anh ạ !
    Em Yêu Anh !!!

  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Viết thì viết thế này thôi nhé , chứ nếu có gặp anh ấy thì đừng có thể hiện tình yêu của mình quá đà .
    Kiêu ...kiêu ....kiêu vào nhé em iu nhé để cho anh ý còn liêu xiêu
    Phụ nữ thường mất tình yêu khi yêu quá nhiều chăm sóc quá nhiều , chịu đựng quá nhiều và phụ thuộc quá nhiều
    Trong khi đó đàn ông là một đứa trẻ ham thích những đồ chơi mới
  6. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Nhưng màh khi yêu vào rồi thì còn đầu óc đâu màh nghĩ đến fải thế lọ thế chai hả chị. Nói chung mỗi ng` 1 cách yêu thôi. Miễn là ng kia cảm thấy hp với cách yêu của m` là đc. Có những boy thik mới lạ, nhưng lại có những boy thik tình cảm dịu dàng. Cứ làm theo những gì con tim lên tiếng thôi. Nhỉ. Ty tự tìm ra lối mah
  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    tết này ss có cần mượn e làm ny ko;)) hí hí
  8. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại có thể yếu đuối và ngốc nghếch đến thế nhỉ ?? Chỉ là xa nhau mà thôi ... Chỉ là anh về với mẹ mà thôi !!!
    Em đâu có chuyện gì đâu nhỉ ?? Chỉ là quá quen có anh bên cạnh rồi mà thôi . Em yên lòng & thực sự muốn trả anh về với mẹ , mẹ xa anh nhiều hơn em mà . Rồi em hiểu , mẹ nhớ anh đến thế nào .
    Em sẽ chẳng buồn nữa , chẳng nhớ những gì chúng mình có thật đẹp nữa , càng nhớ em càng ko thể nào quên anh trong những ngày này !
    Nhưng em ngốc , em thấy cô đơn và tủi thân ! Cả đêm k thể ngủ , nằm nghe mưa ... mưa anh ạ ! Cái hôm mưa chúng mình bên cạnh nhau , em nói lần đầu tiên em nghe 1 bài hát trong mưa mà em k buồn vì có anh . Nhưng đêm qua , nước mắt em chảy vì thực sự cô đơn ... em luôn biết rằng mình cần có nhau nhiều đến thế nào .
    Em còn tin 1 điều chắc chắn rằng chỉ cần anh gọi điện nói :" anh nhớ em " là em có thể thút thít ngay dc đấy !
    Có phải em đã dựa dẫm quá nhiều vào anh để bây giờ ko có anh thì muộn phiền và nhớ nhung phải ko ??
    Đúng là em yếu đuối & nhạy cảm !
    Cái sự cô đơn cứ bao trùm lấy em & căn phòng . Bạn bè , gia đình hay những ai đang bên em cũng k thể lấp vào chỗ anh .
    Em thiếu anh !!!
    Sẽ cố gắng để anh biết rằng em vẫn ổn , ổn lắm ... để anh khỏi phải lo nữa , nhà thì đang nhiều việc .... Em ổn anh à !
    Chỉ là cô đơn mà thôi !!
    Cái lạnh của bên ngoài , những đôi yêu nhau chỉ làm em thêm có phần tủi thân của Tết này mà thôi !
    Nhưng em phải biết chờ đợi đúng k ?? Chờ đợi & xa cách làm con ng ta hạnh phúc hơn theo 1 ý nghĩa nào đó !
    Em chờ để anh bù đắp những ngày xa cách !
    Em vẫn luôn yêu anh nhiều ...

  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    [ e*** ]
    Biết sự thật rồi ... chả sao
    Được rangkhenh_malumdongtien sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 23/01/2009
  10. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    hí hí ... khoe cái ảnh hôm mùng 5 nắng đẹp xí xớn Tình yêu cho đi chụp ảnh
    Túi Tình yêu tặng ... áo Tình Yêu mua ... giầy Tình Yêu đưa đi mua ... quần cũng Tình Yêu mua ...
    Mình có mỗi việc mặc lên & trang điểm rùi xí xớn
    Tết năm nay với mình đến muộn 1 tý cơ mà hạnh phúc ngất trời ý
    Thanks My love very much

    [​IMG]

Chia sẻ trang này