1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với bạn, điều gì giết chết tình yêu nhanh nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LeFour, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đó là khi chẳng biết vì lý do gì, nước mắt cứ chảy ra... Có lẽ là mệt mỏi, hờn tủi sau những nỗ lực tìm kiếm sự đồng cảm, cảm giác như một người xây và người còn lại đang giơ tay ra phá nát... người ấy vẫn không hay. Tự khóc... rồi tự lau đi nước mắt dù người ấy vẫn đang ở bên. Đó chính là lúc yêu nhất, nhưng cũng là đau nhất để rồi kết thúc một tình yêu...
    Thế là yêu chưa nhỉ???
  2. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đó là sự chân thành và tôn trọng không được 1 trong 2 người dành cho nhau nữa ....
  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sự ghen tuông mù quáng 1 cách quá đáng sẽ dẫn tới ......... die . Yêu là phải tin tưởng nhau mà.
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Đó là bộc lộ mình yêu nguời ta quá nhiều .. và đó chính là lý do để nguời.. ta nghĩ rằng ,,, sẽ chạy theo TY của nguời ta.. bạn cũng đừng quá quan tâm hay suy nghĩ cho nguời yêumà quên mất nghĩ cho mình,, đó là mầm môngd để hắn.. đi với kẻ khác.. đó
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1

    Thất vọng chính nó không phải là cái đáng sợ ! Nguyên do của sự thất vọng mới chính là cái đáng sợ .
    Thuyền đọc xích xuống bài của LeFour, có in đậm lên nguyên do của sự thất vọng và thắc mắc một tí . LeFour có thể viết cụ thể hơn, tại sao chàng đang từ một vien kim cương biết thành một hạt cát không vậy ?
    Chàng dối gian ? Chàng thiếu phẩm cách ? Chàng thua bại trong cuộc sống ? Hay là chàng không thể giữ đúng các lời hứa để tiếp tục nồng nhiệt với LeFour (thí dụ, hứa sẽ phone mỗi ngày mà rốt cuộc đợi hoài chả thấy)
    hihih Thuyền nêu một loạt thí dụ ra rồi đó, không biết có trúng đại cái nào không .
    Sở dĩ, Thuyền hỏi cho kỹ là vì, Thuyền có nhiều anh chàng Việt kiều bên đây, sống bên đây thì gò lưng ra mà chà nail làm móng chân cho các bà da đen bà Mễ, nhưng về VN thì lại hiển hách tung hoàng ngang dọc . Chàng là một viên kim cương đối với các cô ở VN . Thế rồi bảo lãng nàng sang đây . Nàng mới thất vọng ê chề . Thấy được chồng mình chả là cái chi chi trong xã hội bên đây cả . Đó cũng là sự thất vọng từ viên kim cương xuống tận hát cát .
    Lại có những chàng du học sinh, ở VN thì hét ra lửa, sang tới Mỹ này thì hic hic, các chàng nhìn quanh và thấy, ôi sao con gái VN bên Mỹ này chảnh quá, họ không xem trọng mình như những cô gái ở VN nhỉ . Ấy là chưa kể, nàng cứ tưởng tiếng Mỹ của chàng là number one, đến khi sang đây thì mới biết, chàng ta .... nói tiếng Mỹ chàng nghe, Mỹ nói thì Mỹ nghe ! hihih Chỉ có viết luận văn thì chàng giỏi mà thôi .
    Ấy ấy, đại loại, thường nếu có expectation (trông đợi) thì sẽ có disappointment (thất vọng) mà thôi . Ấy là chưa kể, biết đâu, anh chàng du học sinh nào đó là một người con trai có chí, chàng ta sang tới Mỹ này mới khám phá mình chả là cái gì cả . Phải dẹp trọn tình cảm nhi nữ bồng bềnh sang một bên để mà chú tâm học hành cho ra mới thôi ....
    Nói tóm lại, cần phải biết nguyen nhân của sự thất vọng đó là gì ... Không thể chung chung được rồi góp ý ! Vì sai một ly, đi cả chục vạn dặm đó mà !
    Riêng Thuyền, nếu có ai dối gian với mình thì quả đó là một sự thất vọng đáng được ta ... thất vọng, LeFour biết không nè ...
  6. chuot_hip

    chuot_hip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    CH nghĩ khi yêu nhau phải chia sẻ với nhau,điều quan trọng nhất là quan điểm của 2 ng đều được cả 2 thể hiện.
    khi CH mất ng ấy thì mới hiểu,nhưng lúc đó cũng đã muôn rùi,mọi thứ ko thể lấy lại được nữa.
    khi yêu CH đã nhiều lần bỏ wa,nhiều lúc cũg tức hắn,nhưng lúc đó lại ko giai quyết được luôn,rùi thời gian moi chuyện cũng qua đi,lại quên.Nhưng có lẽ cũng đã quá nhiều lần như vậy,dần dần thấy ko còn tâm sự được với nhau nhiều như trước nữa,dù yêu,yêu nhiều nhưng..........
    mất ng ấy,CHmới biết được rằng khi yêu ko chỉ có yeu là đủ.
    khoảng cách thì ko thể tồn tại,và chia sẻ là 1điều tất yếu để có thể yêu và giữ đuợc ng ấy.
    đã có nhưng ngày thật vui vẻ,hạnh phúc ben ng ấy,bây giờ........ko còn lòng tin,nhưng biết rồi có ngày niềm tin sẽ quay trở lại.phải chăng là tự an ủi mình
  7. Guest

    Guest Guest

    nghi ngờ + giả dối...
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chỉ có 1 thứ duy nhất giết chết đc tình yêu,đó chính là tình yêu
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là sự quan tâm thái quá , một người thì cứ cho , một người thì cứ nhận , đôi khi nó như cái cân có 2 đĩa ấy , nó không cân bằng ==>> một người mệt mỏi vì được quan tâm chăm sóc thái quá , còn một người chán nản vì quan tâm nhiều mà nhận lại chẳng được bao nhiêu !
  10. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Hời hợt

Chia sẻ trang này