1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với bạn, điều gì giết chết tình yêu nhanh nhất?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi LeFour, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ khi yêu ai đó , bạn chấp nhận cả những thiếu sót , nhưng đôi khi lại trở thành mù quáng, Giết chết tình yêu nhanh nhất . là khi bạn nhìn anh ấy rõ hơn qua cách anh ta cư xử với mọi nguời xung quanh , bất ngờ một chút , lý tính 1 chút và bất ngờ hiểu anh ta thực sự lại là ngưòi mà trong mơ mình cũng ko nghĩ đến . Tệ thật
    Love is only a game
  2. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Với suy nghĩ của tôi thì điều giết chết tình yêu nhanh nhất chính là không tin tưởng lẫn nhau.....
  3. true_false

    true_false Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ối tình yêu! Sự thiếu tôn trọng, chân thành và tin tưởng lẫn nhau có thể giết chết tình yêu 1 cách nhanh nhất. Điều khó khăn nhất khi kết thúc mối tình đầu là làm thế nào để có thể vào cuộc với các mối tình tiếp sau đó mà vẫn có một phần cảm giác như lần đầu.
    Điều hoang tưởng nhất là ước muốn tìm được người yêu "lý tưởng" theo cách của mình và tìm được người chồng lý tưởng thì càng không khả thi.
    Phải học cách chấp nhận những gì ta đang có thôi, nhất là trong chuyện tình củm. Cuộc sống độc thân đôi khi thoải mái hơn nhỉ? tự do muôn năm!
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Từ khi tui phát hiện ra em mặc xu chiêng độn thì tình cảm của tui giành cho em từ bấy lâu nay trong chóc lát đã tan thành mây khói
  5. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Mất niềm tin ở nhau, khi đó sẽ dẫn đến nghi ngờ nhau, không tôn trọng nhau....... Mất niềm tin sẽ kéo theo một loạt hậu quả ===> tình yêu tan vỡ!
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ôi, mỗi thời điểm điều ******** yêu chết sẽ khác nhau, như bây giờ, khi mà bận rộn thế này điều ******** yêu chết là sự ghen tuông, đòi hỏi này nọ của bạn gái, làm mình cảm thấy mệt mỏi và ...chán yêu.
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Sự thiếu tôn trọng ở nhau .
  8. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì sự không hợp nhau trong tính cách và bản chất chính là điều giết chết tình yêu... Bởi vậy, hãy tìm hiểu con người thật của nhau thật kĩ càng để hiểu rõ nhau hơn trước khi tiến xa trên con đường tình...hì Sai một ly, đi... tong luôn cả cuộc đời... Mình đã thấy trường hợp như vậy...
  9. brightstars

    brightstars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    You không nên lý tưởng hoá về tình yêu và người mình yêu. Ai cũng có ưu nhược điểm, you cũng vậy và người yêu you cũng vậy. Cái chính khi yêu bạn nên tôn trọng và tin tưởng vào người mình yêu, thế mới đảm bảo cho tình cảm bền vững.
  10. xipomos

    xipomos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    993
    Đã được thích:
    0
    À, cái nì chẳng phải xa xăm chi, mà do minh đúc kết từ thực tế mà ra cả! Thực sự lúc mới yêu, bạn cho cái gì cũng là hoàn hảo, là tuyệt vời cả, nhưng khi yêu nhau lâu rồi, bản chất của con người đó mới dần bộc lộ rõ... Khi đó, ai may gặp người có bản chất tốt,hợp nhau thì sướng, còn ngược lại... hu hu... khổ cả đời đó bạn à... (nếu chẳng may gét mé rịt)...
    Mình từng thấy có một người đã phí cả cuộc đời vì chọn lầm lover... hic..thương quá...

Chia sẻ trang này