1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với các dấu hiệu này thì nên dừng lại hay tiếp tục hả các Bác!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi KebattaiVN, 03/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KebattaiVN

    KebattaiVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Với các dấu hiệu này thì nên dừng lại hay tiếp tục hả các Bác!!

    Cáo này hồi sắp ra trường em mới quen, cũng đã gặp nhau được vài lần, nói chuyện khá thoải mái. Tuy nhiên chưa kịp đẩy mạnh thì em đã phải ra trường, Cáo thì còn hơn 1 năm nữa. Giờ thì lâu lâu em mới nhắn tin cho Cáo theo kiểu đi vào chiều sâu và nhận được vài tín hiệu thế này, các bác xem hộ nhé:
    - Lần nào em nhắn tin Cáo cũng đều nhắn tin lại một cách rất có trách nhiệm tuy nhiên hiếm khi nào Cáo chủ động nt trước cho em.
    - Có lần Cáo bộc lộ với em (Qua SMS): "Ngay cả đứa bạn thân của em cũng không hiểu được em như anh, thật đấy!"; "Nói chuyện với anh rất hay" or "Nói chuyện với anh thật thoải mái"
    - Em than lâu không gặp thì Cáo bảo "em ở trường, anh cứ qua trường là gặp em ngay"
    Trước đấy, Có lần em đánh bạo rủ Cáo đi chơi riêng (cũng qua SMS) và Cáo đã đồng ý. Tuy nhiên, chắc sau đó Cáo nghĩ lại thấy sợ (có quái gì mà sợ chứ nhỉ) nên đã viện lý do khách quan để khất lần. 2,3 lần như vậy em bực quá nên cũng thôi không đả động đến nữa luôn.
    Em xin nói thêm là Cáo này cũng có nhiều thằng xin chết rồi nhưng đều ôm "niềm đau" mà than rằng "rắn lắm, cứ thế quái nào ấy, không hiểu được". Tất cả những thằng xin chết đó Cáo đều cho chung vào một rọ gọi là "em chỉ coi anh như anh trai thôi" Hu! Hu!
    Đấy, tình hình nó là như thế đấy các Bác ợ! Các bác cho em xin lời khuyên: Tiếp tục tấn công hay bố trí nghỉ kẻo nó cho mình gia nhập đội hình anh trai rởm. Mà nếu tiếp tục thì nên tiếp tục như thế nào?
    Mong chờ tin của các Bác!!!Em cám ơn nhiều
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    chú đã tán quái đâu mà đã sợ thua
    xông lên đê
  3. KebattaiVN

    KebattaiVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà cứ mỗi lần em định xông lên thì hình như Cáo lại sợ (tuy không bao giờ Cáo nói thẳng ra). Cáo này là vậy, nếu mình khéo léo, làm cho vấn đề nó tự nhiên hợp lý thì không sao chứ mình cứ sồn sồn lên là Cáo co về cố thủ ngay!!Tán con gái nhà lành nó khổ thế đấy Đấy bác xem bảo em cách xông lên với!
  4. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0

    Thì cứ kiếm cái lý do nào đó hợp lý & tự nhiên chút xíu. Mỗi người một hoàn cảnh riêng, fải vận dụng đầu óc mà suy nghĩ, chẳng có cái pp nào chung cho mọi hoàn cảnh đâu. Đc thì update thêm thông tin tình hình cụ thể vào, mấy pác cao thủ suy nghĩ kịch bản fụ cho.
    Sẵn đây kể chuyện của em luôn, chia sẽ tí exp.
    Lúc gái đang ôn thi Đại học căng thẳng. Có mấy lần chat chit hỏi han bài vở. Em ngứa tay thế nào phán đại 1 câu: "đậu ĐH đi anh khao lớn" (học trường chuyên mà rớt thì mới là chuyện lạ đó ^^!). Đến lúc có KQ rùi thì pé nhắc lại lời hứa lúc xưa, thế là có cơ hội đi chung, cả 2 đều cảm thấy rất thoải mái. Đi chơi lần đó làm fát cũng hoàng tráng lắm, gái ấn tượng đến bây h lun mà >"<.

  5. vanblueduncan

    vanblueduncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    1.759
    Đã được thích:
    0
    xời, thích anh trai thì làm anh trai. Bác chủ google xem ở đâu có lễ hội gì or hội chợ gì hay hay rủ em nó đi với tư cách là anh trai, có lý do chính đáng đàng hoàng thì em nó từ chối đc chắc. Đừng rủ đi chơi như kiểu couple thì em nó ngại ko đi là phải (hoặc là làm kiêu)
    Mà nếu muốn rủ em ý đi chơi thì tránh đi vào thứ 7 nhá
    Được vanblueduncan sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 03/05/2009
  6. KebattaiVN

    KebattaiVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó cũng thừa thông minh để đoán ra âm mưu của mình bác ah!
  7. findme

    findme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Chuyển từ SMS sang Call xem bác
  8. Valdes82

    Valdes82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trức tiếp công thành đi bác.Mặc kệ dư luận,đã đi tán là phải tự tin,mà cưa k đc thì té luôn đi,đừng có anh zai với anh gái làm gì.BỌn gái có kiểu là k0 yêu thì cứ muốn làm bạn với anh zai chỉ khổ cho lũ Gà chúng ta.Vì thế k0 đc thì té luôn nhé,đừng có yếu lòng là đi tong hết đấy.
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chắc nó cũng thừa thông minh để đoán ra âm mưu của mình bác ah!
    [/quote]
    Chính vì thế nên, khi em đồng ý có nghĩa là cho mình cơ hội. Bật đèn xanh.
    Còn nếu rắn quá thì lượn cho lành.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Màn một:
    "Ngay cả đứa bạn thân của em cũng không hiểu được em như anh, thật đấy!"; "Nói chuyện với anh rất hay", "Nói chuyện với anh thật thoải mái"
    Màn hai:
    "Ngay cả đứa bạn thân của em cũng không hiểu được em như anh, thật đấy!"; "Nói chuyện với anh rất hay", "Nói chuyện với anh thật thoải mái"
    Màn ba:
    "Ngay cả đứa bạn thân của em cũng không hiểu được em như anh, thật đấy!"; "Nói chuyện với anh rất hay", "Nói chuyện với anh thật thoải mái"
    Tiêu đề: chuyện của 1 cô gái và 3 chàng trai .
    Nói đùa chút, giờ quay về chủ đề chính nhé:
    Tiếp tục, dưng bằng cách giảm dần mức độ nhắn tin với chat chit, tỏ vẻ ngãng ngãng ra đi, nếu kiếm được em nào làm chân gỗ thi thoảng vô tình lượn lờ cho em ấy thấy cũng được. Từ từ, ngẫu nhiên thôi, làm sao để bên kia thấy mình đang ngãng dần song có vẻ như vẫn còn có cơ hội để kéo mình lại : ).
    Mà nếu không có động tĩnh gì để kéo lại thì thôi đi thẳng luôn, biến em chân gỗ thành chân thành với chân thật luôn nhé .

Chia sẻ trang này