1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với cáo này nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaowu, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hay tạch rồi
  2. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sorry cả nhà vì đã k update tình hình, vì mấy hôm nay em bận nhiều việc, cũng k có thời gian để ý đến vụ này, và thực ra cũng k có gì đặc biệt để nói lắm. có điều, trong thời gian vừa qua, em cũng đã suy nghĩ lại nhiều về mối quan hệ của em và Cáo, một cách lý trí hơn, và với linh cảm của em, em nghĩ có điều gì đó ko ổn trong mối quan hệ này, cũng có thể là do Cáo ko còn quan tâm đến em như hồi trước Tết nữa
  3. luckycan

    luckycan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2010
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cchú này hỏi thật bn tuổi nhỉ
    sao nghe chat tre con the''
  4. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình sn 86, đích thị 24 cái xuân xanh rùi
    cả nhà hôm nay đi chơi 8-3 hết cả rồi hay sao. em hôm nay phải ở nhà làm bài tập bù cho mấy hôm đi chơi, k mai đi học lại bị cô sỉ nhục k biết tối nay hay tối mai qua gặp Cáo đây, em định mua 1 bó hoa hồng vàng hoặc hướng dương để tặng Cáo (vì Cáo thích 2 loại này), và hôm trc đi chơi với em thì Cáo có kể là đi dọc dường thấy hoa hướng dương vàng đẹp Cáo muốn nhảy vào mua nhưng mà vì đang ốm nên k mua nữa (vì mua hoa hướng dương đồng nghĩa là cắn hạt hướng dương)
    sáng mai thì em ở nhà, chiều mai đi học. tối rảnh. còn Cáo thì tối nay đi xem nhạc Trịnh với bạn. Sáng mai Cáo k đi làm thì cũng nằm dài ở nhà đến 10,11h mới dậy (hôm trc em hẹn cáo 8h, cuối cùng 10h cũng mới đi đc, và Cáo bảo là nếu k có việc gì bận thì đừng bắt Cáo phải dậy sớm, vì Cáo ko dậy đc), tối thì đi thi đến 8h. K biết lần này em nên rủ cáo đi chơi và tặng hoa ntn đây. Đang định tối 11h chạy đi kiếm hoa và đem qua tặng Cáo luôn, còn tối mai thì chờ Cáo thi xong thì rủ Cáo đi chơi
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    có 2 phương án cho bác lựa chọn
    1 là bác rủ rê cáo đi chơi
    bảo thi xong anh đến đón em lượn lờ cho nó thoáng
    đi sớm về sớm thôi
    xong bác tia hàng hoa nào có bán loại hoa cáo thích
    đi đúng nghĩa là lượn lờ
    chậm rãi và nói chuyện vui vẻ thôi
    tình cờ qua hàng hoa đấy bác phanh kứt lại
    cáo đập đầu và 1 cơ số thứ vào lưng càng tốt
    bác vứt cả cáo và xe ngoài đường chạy thẳng vào mua bó hoa
    ko cần phải gói đẹp
    kể cả giấy báo cũng ok
    ra tặng cáo bảo thấy hoa đẹp qua ko mua nó phí đi
    nhưng nhớ là lúc đi qua đấy cũng phải từ từ thôi
    ko phải kiểu đang đi lượn lờ rồi đến gần đấy tăng tốc rồi lại phanh đâu
    cứ từ từ ngắm đường phố
    sửa cái phanh thật ăn
    tốc độ thấp mà phanh gấp là cũng đập lung tung rồi
    2 là bác mua hoa tầm tối muộn
    ra gần nhà cáo tìm chỗ nào kín kín dấu bó hoa ở đấy
    xong rồi nhắn tin bảo cáo ra lấy
    bảo là dạo này anh cảm thấy sao sao ý nên ko muốn gặp em
    cách này lưu ý là thật muộn
    nhưng trước khi cáo lên giường đi ngủ
    và đảm bảo nhắn 1 cái tin là cáo nhận đc ngay
    chỗ để hoa phải càng gần cáo càng tốt
    nhưng phải kín đáo mà dễ tìm
    người ngoài đi đường mà nhìn thấy là cầm luôn đấy
    hoặc khó tìm quá thì cáo lại nản
    cả 2 phương án đều có hiệu quả tương đương nhau
    chúc bác vui và giữ vững tinh thần
    đến thời điểm này bác có thể tính chuyện tương lai với cáo đc rồi
    tình yêu đẹp hay phang phập hay để cưới
    hoặc cả 3
    mỗi cái sẽ có 1 cách ứng xử riêng
  6. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    nhớ mergi thế ko bít đc
    hôm nào tụ tập đê
    @chủ topic: đừng nghe những gì con gái nói
    đúng là mình hơi lận đận đường tình duyên
    nhưng yên tâm tư vấn của mình là thật
    và đã được trải nghiệm .......... bằng thất bại của mình
    vì nó đi ngược lại so với những lần thất bại của mình nên tỷ lệ thành công của bác là rất cao
    đè ra hôn như blue nóicũng đc
    nhưng chẳng cần nói gì cả nữa
    thậm chí bảo là tại hôm đó anh abc xyz quá
    còn anh vẫn muốn có thời gian để kiểm chứng tình cảm của mình dành cho em
    cách này bác phải thật cẩn thận
    đè ra mà ko hôn đc là xí hổ lắm đó
    đã đè là phải hôn cho bằng đc
    kinh nghiệm hôn lần đầu của em àh
    tìm chỗ nào vắng vẻ vừa phải tối vừa phải
    nói chuyện bình thường thậm chí hơi vui vẻ thái quá
    nhưng bất chợt im lặng và nhìn thẳng vào mắt cáo
    tóm cổ đừng để cho cựa quậy cái đầu rồi hãy hôn
    làm phải thật cẩn thận vì nếu trượt thì về sau ngượng lắm
    chính bác cảm thấy xấu hổ mà ko muốn gặp cơ
    @ mấy khách hàng bói toán :
    để lúc nào có dịp thì coi sau nhé
    biến cái topic này thành chỗ làm ăn e không tiện lắm
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ngày mai trời lạnh rất dễ xúc tiến 1 vài hành động :))
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Mềnh cũng thích hoa hồng vàng. Thích lắm í. Mà hem có ai tặng
  9. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thất bại là mẹ thành công
    tình hình là em mới đi gặp Cáo về. Đang đi trên đường, gọi cho Cáo, hỏi cáo khi nào nghe nhạc về rùi em qua. Hẹn hò xong xuôi rùi, về đi xuống dưới nhà mua hoa với thằng bạn mà hoa xấu quá, hoa hồng vàng thì ít mà toàn nở rộ lên cả rồi, hướng dương thì ít, cũng chẳng hơn ai, nên đang định sáng mai dậy sớm phóng xe lên chợ hoa Âu Cơ mua rùi vác qua tặng cáo quá
    mà đang đi xem hoa thì cáo nt, bảo rảnh thì chạy đi mua 1 đĩa cd mới nhất của Thanh lam rùi đem qua chỗ xem ca nhạc cho Cáo, uh, thì mua rùi chạy qua, Cáo trả tiền thì em bảo là quà sn cáo bảo qua rùi thì tối k cần qua nhà Cáo nữa đâu nhỉ, mà còn hỏi lại là giờ đó qua nhà cáo làm gì :)) uh thì k qua nữa, về còn xử lý đống bài tập, mai còn đi chơi chứ
    rùi em rủ cáo mai thi xong thì đi chơi với em, cáo bảo là cáo đang ốm nên k đi đâu, với lại mai lớp cáo thi xong rùi đi liên hoan với lớp 1 tí rùi về, rủ lại lần nữa, thì cáo bảo để mai xem thế nào. rùi cáo hỏi sáng mai em rảnh thì có khi cáo gọi em qua chở cáo lên cơ quan
    Em tường thuật trận đấu đã xong, giờ cho em hỏi các chuyên gia chiến thuật cho trận sau:
    - Cáo nhà em đang ốm, chả lẽ mai em lại rủ đi lượn lờ, hay là qua đón Cáo rùi chui vào quán cf hay trà đạo nào đó ngồi
    - Hoa k biết tối mai như thế nào, vì em muốn mua 1 bông hoa hướng dương và tầm 1 ít hồng vàng xung quanh rùi tự bó lại, ở các shop thì chắc k có rùi, chả lẽ sáng mai em chạy lên chợ hoa Âu Cơ mua rùi mang qua nhà Cáo. Có cần thiết phải như thế ko?
  10. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mai là 8-3 rùi, cho em gửi lời chúc đến các chị Cáo trong thớt và trong ttvn nhé

Chia sẻ trang này