1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với cáo này nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaowu, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em này khéo sai nhể? Tự nhiên có thằng ô sin ngoan như cún. Xin lỗi em chủ topic nhé. Nhưng không nhịn được cười vì nghĩ cảnh giả dụ 1 time nữa 2 cô cậu yêu nhau, liệu cậu có cái topic nào nhờ tư vấn kiểu : em trót đội cáo lên đầu rồi, làm sao để cáo trèo xuống . :))
  2. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    quyết định dỗi chị Sao, kí tên: Gà em.
    Lưu ý: Quyết định này có hiệu lực từ lúc chị Sao viết bài trên đến lúc Gà em kí quyết định này
    Hì, tính em nó như vậy rồi. Bạn bè hay ai đó nhờ em gì, em giúp được là em giúp thôi. Cũng có thể tại vì thế mà ai cũng rất quý em, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng ai yêu em cả chăng
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Không yêu là đúng rồi. Vì với chị em nào cũng nhiệt tình vậy thì ai mà tin cho được. Nếu yêu lúc nào cũng fải cảnh giác nghi ngờ, dằn mặt, thắc mắc. Và đương nhiên sẽ tự thấy mình không được = bạn bè cậu và thế là... ten ten ten
    Fải người nào cũng nhiệt tình hoặc thông cảm cho tính cách vậy của cậu thì mới yêu cậu cơ :))
  4. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tối qua về nhà chat với Cáo, Cáo toàn nói về em N và ngụ ý bảo em yêu em N là hay nhất, cùng quê, sau này tiện nhiều thứ. mà tối qua lúc em gặp Cáo, có hẹn là tối nay đi chơi rồi, cáo bảo cáo xem thế nào, vì cáo mai còn đi liên hoan với lớp, nhưng chắc cáo chỉ đi có 1 tí. còn vừa rồi thì cáo vừa nt là em rủ em N đi chơi 8-3 cho em N đỡ buồn, còn Cáo thì đi với lớp k biết khi nào về. thế là em nhắn lại 1 câu" uhm, đi luôn đây" và về nhà đắp chăn và post bài lên thỉnh giáo các đại ca đây
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bảo với nó là : xin em, anh yêu ai không cần em fải dạy. Em chưa đủ tiêu chuẩn để " em đặt đâu anh ngồi đấy " nhá. Nó khích để cậu fọt ra mấy câu ngu ngu đấy. Kệ nó.
    Cứ đi chơi với em N thật đi cho nó xanh mắt. Về kể chuyện hoành tráng vào, thậm chí còn khen em N những đức tính tốt đẹp mà nó không thể có được. Chị là chị ghét nhất cái kiểu gái làm hàng nhưng lại thích lôi cả người khác vào. N là vật tế thân, là chuột bạch để nó thử tình cảm của cậu chắc.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Câu đúng nên là: "Rủ rồi mà, đang chờ xem N có đồng ý ko".
    Ha ha, nói chung Cáo nì ko yêu cậu đâu, dưng còn non lắm, và cũng chả buông cậu được. Nói chung khi nào em ấy túm được 1 con cá khác thật to, to đến mức ko dám mạo hiểm để con cá đó biết về cậu, thì mới đá văng cậu đi. Hiện giờ em ấy cũng đang câu cá khác đấy, nhưng cá rằng hoặc cá ko to lắm, hoặc to mà chưa mắc câu, nên cứ yên tâm, nó có thể hành hạ cậu, nhưng cậu bơ thì nó sẽ xin lỗi ngọt ngào/tỏ ra đáng thương để kéo cậu lại làm phỏm chờ với cái bồ tâm sự thôi. Túm lại tạm thời cậu vẫn chưa bị đá đâu, và yên tâm là còn được quyền phục dịch em ý nhiều.
    Haiz, mình đã nói và mình nói lại, là cậu ko thoát được đâu.
    Bởi vì cậu chỉ thoát được khi cậu chấp nhận hình ảnh em kia bị phá vỡ. Tiếc rằng, cái fantasy mà em ấy vẽ ra, lại là cái chính cậu cũng muốn, nên cậu ko bao giờ chấp nhận nó chỉ là sự lừa mị ( :. Người ta thường tin sái cổ điều mà người ta muốn tin.
    Đọc bài đầu tiên đã thấy có quá nhiều dấu hiệu nói lên em này có điều ám muội, nhưng sao cậu ko thấy? Có kha khá cách để vạch trần điều ám muội, sao cậu ko làm? Ko phải vì cậu gà, mà vì cậu ko muốn thấy, nên cậu tự bịt mắt mình lại, bởi sợ rằng nhìn thấy nó sẽ phá nát cái ảo mộng cậu xây dựng.
    Người ta hay bảo gái lừa trai hay trai lừa gái, nhưng thực chất, những cú lừa lớn nhất lại luôn do gái hay trai tự làm, bên kia chỉ gieo rắc chút mầm ý tưởng mà thôi.
  7. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị là dân tiếng Pháp, cho nên hiểu Cáo hơn chăng? Cáo cũng là dân tiếng Pháp. Và tháng 7 này sẽ sang Pháp học cao học.
    Cũng đã bắt đầu tin những lời chị nói, có điều, đầu óc vẫn thật mụ mị để có thể tự tìm lối thoát khỏi mạng nhện này. Mọi người thường đánh giá 1 con người qua hành động, nhưng mấy ai hiểu đc 1 con người đc hình thành từ trái tim. Môi cười, chắc gì tim ko khóc.
    Trò chơi có thể đã kết thúc, ta k phải người thắng, nhưng nhất quyết cũng ko thể là người thua
  8. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    8h15, và Cáo vừa nt "Ngta dang o dau? lam gi? em vua thi xong ne", và em vẫn chưa reply lại
    nếu theo như chị gwen thì đây là chiêu Vừa đấm vừa xoa chăng :-? Phân tích theo hướng của chị thì trường hợp này Cáo ko dám gọi điện, vì nếu gọi sẽ khó mà từ chối đi chơi, cho nên Cáo đã chọn phương pháp an toàn là nt, cùng lắm là Cáo ko trả lời, và sau này Gà chờ ko đc sẽ gọi hỏi thì Cáo sẽ bảo là "Ôi, đt để rung, em ko chú ý, bla bla"
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ồ, mình cũng ko chắc là cậu tin hay hiểu điều mình nói được mấy phần.
    Tất nhiên là đau rồi, vì cậu đã lỡ dấn vào, và việc bị lừa mị khiến cậu thấy giá trị bản thân bị tổn thương.
    Đấy là cốt lõi của việc càng đau càng yêu đấy. Bị hành hạ thì thấy giá trị bị tổn thương, mà bị tổn thương giá trị càng muốn dấn vào để chứng tỏ sẽ làm cô ấy sẽ yêu mình, mình thật sự đáng được yêu và giá trị của mình được khôi phục.
    Nó giống như con bạc khát nước ấy mà, càng thua càng ham gỡ, mà càng ham gỡ mất bình tĩnh thì càng dễ thua nhiều hơn.
    Vầy nên, tiếp tục chơi cũng tốt, nhưng mà ko nên với tâm lý trên, mà hãy hít 1 hơi, tự nói thầm "mọi đau đớn sẽ trôi tuột đi, nối buồn hôm qua chỉ rèn chắc thêm sức mạnh của hôm nay, từ giờ mình sẽ chơi cách khác, mình sẽ thắng chính con người cũ của mình, và mình sẽ khiến người ta phải biết tôn trọng mình".
    Đấy cũng chính là thắng rồi đấy.
  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À, thật ra em ấy muốn biết có phải cậu đi với em N ko ý mà =)).
    Nếu bằng cách nào đó biết được là ko phải, và cậu vẫn ở nhà, vậy cái câu "đi giờ đây" chỉ là dằn dỗi nói cứng, thật ra cậu vẫn đang nằm im ko dám ngọ nguậy gì trong túi áo em ấy, vầy là có thể kê cao gối ngủ và mai hành hạ cậu tiếp được òi.
    Còn nếu bằng dấu hiện nào đó (hoặc do chả có dấu hiệu gì) mà em ấy ngờ cậu ko ở nhà thật (có thể đi với N hoặc ai đó) thì ... ha ha, đố cậu nhé, chiến thuật của em ấy trong mấy ngày sắp tới sẽ là gì?

Chia sẻ trang này