1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với cáo này nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaowu, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ở bài viết đầu em đã bảo cáo là dân HN mà :D bác lại nghĩ linh tinh gì nữa thế
  2. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ừh em nó chưa xxx đâu
    chỉ là hồi bé đi xe đạp bị ngã thôi
    nếu bác có xxx mà ko thấy gì thì cũng đừng ngạc nhiên nhé
    còn bác mong chờ gì ở cáo này để anh em biết đường tư vấn
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ờ, sợ nhầm topic mà. tại dạo này lắm topic về "gà" quá nên
  4. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    em chỉ mong các bác tích cực ném đá nhiệt tình và đều tay cho em sáng mắt ra thui giờ em đang chờ màn hay của bác saodoingoi đây :D sẽ là tình cảm Hàn Quốc hay là thực dụng như hành động Mỹ
  5. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    sẽ trần trụi như phim Việt Nam
    Kiểu như : đấy con người em nó thế đấy, anh có yêu thì cuối năm cưới không thì té
    @ Zai bao : cứ gọi là ...
  6. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    đứa nào đấy
    quen cậu àh
  7. utit85

    utit85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2009
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    đứa nào đấy
    quen cậu àh
    [/quote]
    láo . ai là đứa. Uh quen. Tại dùng nhầm nick mà
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    thế rút 1 cục là đứa nào
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko phải hành động Mỹ, cũng ko phải sến Hàn Quốc, mà là tâm lý Pháp.
    Ấy là, cậu sẽ luôn hoang mang "tại sao em lại thế, em có điều gì khó nói, em yêu ta hay ko yêu ta, em làm ta đau nhưng hình như em cũng khổ, trời ơi, sao em khó hiểu thế" abcxyz trước những biểu hiện trái ngược + những câu tự vấn vu vơ của nàng.
    Càng hoang mang + suy đoán, cậu sẽ càng yêu, càng muốn biết mối "tâm sự khó nói" kia hơn. Dưng thuỷ chung nàng sẽ luôn "anh ko hiểu đâu" "biết làm gì, không biết có khi hạnh phúc hơn" "đừng yêu em nữa, yêu em anh sẽ khổ" abcxyz, rồi cậu lại tiếp tục vòng quay hoang mang, yêu nàng, tò mò hơn, hỏi, ... Tất nhiên nó sẽ dừng lúc nào đó, dưng lúc ấy cậu yêu quá òi, và lý do là gì, hay thật ra ko có lý do gì, thì cậu cũng chấp nhận hết.
    Nói chung đọc bài sau của cậu thì mình tin khả năng 2 mình từng nói. Em nì không có dâm phụ hay xxx gì đâu, chỉ là thích bắt cá vài tay, ko phải vì yêu nhiều, chỉ để tự thử xem bắt được bao nhiêu cá, và làm cá yêu mình đến đâu, vầy thôi. Tin vui là cậu sẽ ko phải người duy nhất đang ngồi hoang mang về nối "tâm sự khó nói" của nàng.
    Ghen, kể cả với quá khứ, luôn là liều thuốc kích thích tình yêu. Đau khổ, giống như nguy hiểm, cũng là nam châm để hút cả đ/ô lẫn pn. Các anh trai cũng hay dùng 2 trò nì với những cô nàng si tình đến cố chấp mà, đúng ko nào .
    Thật ra ptich thế, dưng mình cho cậu không tin và không thoát được đâu. Thế mới gọi là tâm lý Pháp, nghĩa là trước mắt con ruồi có cái lưới, vài con ruồi, kể cả vài cô nhện hoàn lương cũng khuyên nó, dưng rồi ruồi vẫn đâm đầu vào lưới thôi.
    Bởi vì, thế mới đúng tinh thần lãng mạn kiểu Pháp
  10. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Lại kiểu tình trong nhữ đã, mặt ngoài cũng ''éo ngại.
    Thôi đóng lại đi, chả còn cái gì mà tư vấn cả.
    Đúng là nát.
    Nhắn riêng bạn chủ thớt, là nếu nó khổ đau gì thì không biết, nhưng đừng để nó dùng chiêu vẽ mây lẩy trăng mà biến mình thành con trâu để cưỡi. Tỉnh táo. Luôn tỉnh táo.

Chia sẻ trang này