1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với cáo này nên làm thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xiaowu, 25/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Game này Gà đã, đang và vẫn tiếp tục chơi, sao lại bảo Gà chưa ra trận đã nghĩ mình sẽ thua đc
    mọi người thích bói toán, thì Gà em cũng xin tham gia cùng mọi người cho nó xôm tụ, để thay vì nói về chuyện chiến tranh giữa Gà và Cáo
    Cáo là Song Ngư, Gà là Bạch Dươn
    Con trai Bạch Dương hợp với bạn ở nhiều khía cạnh, anh ta là người mà bạn có thể tin tưởng và tựa vào, sẽ luôn hỗ trợ, cổ vũ bạn khi cần thiết. Anh ấy ngưỡng mộ sự nhạy bén trong suy nghĩ của bạn. Đồng thời, bạn cũng thích tài lãnh đạo và khả năng dẫn dắt đầy uy quyền của anh ta. Ở hai bạn có một sức hút mạnh mẽ về phía nhau. Tuy nhiên, bạn thường hay xét đoán còn chàng trai thì dễ giận và hay tư ái. Nếu như hai người không cố gắng kiềm chế những lời nói sắc bén, làm tổn thương lẫn nhau khi giận dữ thì cuối cùng sẽ không đạt được kết quả gì tốt đẹp. Ngược lại, nếu bạn và chàng trai này biết tự điều khiển và cẩn thận trong từng lời nói thì ngay cả khi thất vọng về điều gì đó, hai bạn đều cùng nhau giải quyết, vượt qua và chính nó sẽ tiếp thêm sức mạnh để tình cảm của hai bạn tiến lên một bậc thang cao hơn, dẫn đến đỉnh điểm của hanh phúc. Sự thành công hay thất bại trong sự kết hợp này tùy thuộc vào sự cố gắng của cả hai phía.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nốt đi, cho chị ké tý. Cung Thiên Bình thì sao ?
  3. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    hê hê
    về sau đảm bảo là không bị thất nghiệp rồi
    kiếm cái đĩa mấy đồng tiền xu với cái kính đen là làm giàu ngon lành
    cung thiên bình thì em hơi ít bạn bè nên cũng ko rõ lắm
    nhưng có thể tóm tắt bởi câu "biết cân nhắc"
    họ biết xử lí lúc cương lúc nhu
    họ biết cách cộng sinh
    như kiểu nếu lấy chồng
    họ ko đứng độc lập hay nổi bật
    nhưng họ biết làm cho chồng mình phát huy hết thế mạnh
    và đối với họ thì chỉ cần nép vào người chồng như vậy là quá đủ
  4. misery001

    misery001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biểu tượng of Thiên Bình là cái cân hai đĩa. Vì thế Thiên Bình là ng dễ chao đảo khi gặp thử thách, bề ngoài luôn tỏ ra mình là ng ổn định nhưng thực ra luôn có một cuộc chiến nội tâm bên trong
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng xừ nó rồi ạ Cảm ơn 2 thầy. Zaibao : chị và chị Mýt đều thiên bình đó.
  6. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    em ké tý,cung nhân mã thì sao ạ
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    c là c oánh chít ku nhé! Động chạm quá đấy
    Chủ thớt, cẩn thận kẻo h, 4 bể 1 nhà, đều là ae, Cáo của ku đang ngồi đọc bài của Zaingoan, bít xừ hết bài vở rồi! Mà Zaingoan áh, haizz!!! Xuỵt thì dễ, chứ cũng, lắm mối tối nằm không lắm! Ku cứ, điếc không sợ súng, tiến lên, đàn ông con trai, 28t cưới vợ là tảo hôn, h mới có 25, nhi đồng quá, cứ tự nhiên thôi, công nhận, xoắn quá!
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em với. em cung song tư? ạ. bác thâ?y bói đại ta?i xem cho em một que? ạ.
  9. xiaowu

    xiaowu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2010
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thớt chặt gà chém cáo của mình sao lại thành bói toán rùi bác Zai vi phạm luật lệ giao thông, mở hàng quán trên vỉa hè nhà em nhá
    em update tình hình hôm nay cho bà con 1 tí. tình hình là hôm nay em lại xoắn rùi. buổi sáng em vẫn giữ bài ca im lặng là vàng, nhưng mà vì tối qua thằng bạn bay vào SG, mà cả sáng gọi cho nó mãi ko đc, mò qua nhà nó thì nó chưa về. cực chẳng đã, em đánh liều gọi cho Cáo (dù sao Cáo cũng là hàng xóm mà), nội dung em hỏi cũng chỉ xung quanh việc Cáo có biết bạn em nó chạy đâu ko, hôm qua có gặp bạn em ko vì cả ngày hôm qua em chưa gặp bạn em. Cáo bảo ko, em cũng chẳng hỏi thêm nữa, rùi Cáo hỏi em hỏi bạn em làm gì thì em bảo để ăn uống chơi bời thui cáo bảo thế cho Cáo đi với (cáo mà, ham chơi lắm), em lại bảo là qua nhà em nấu cơm rửa bát thì đc, cáo bảo nghĩ đã. uh, thì cứ cho cáo nghĩ, dập máy và em đi ăn với hội bạn em :D
    lúc đang ăn uống thì cáo nt là em đi chợ chưa để cáo qua ăn chực, và tất nhiên là em từ chối lịch sự là đang ăn uống chơi bời với bạn rùi, cáo bảo cáo ghét vì hứa cho ăn chực mà lại lặn mất tiêu, em lại từ tốn bảo lại là cáo bảo còn nghĩ chứ đã chắc chắn đâu rùi em ăn uống tiếp
    chiều tối, cáo đi thi (đag học cao học), cáo nt nhờ em lên mạng tra rùi gửi cho cáo, uh, thì quân tử ko qua ải mỹ nhân, cáo nhờ thì em đây sẵn sàng giúp. thi xong, cáo gọi cho em, cáo bảo chưa ăn, em bảo cáo qua nhà em mà ăn thì cáo bảo cáo đang ốm nên sợ lây cho mọi người, em bảo cáo qua đón em rùi em với cáo đi ăn (mặc dù em vừa ăn no xong), cáo bảo có em qua nhà cáo đón cáo thì có, rùi cáo đi từ trường về nhà. em vẫn ngồi chơi ở nhà thui, thì cáo về đến nhà cáo gọi lại là em đang ở đâu, thì em lại trổ tài nói dối là ở trên đường rùi bảo cáo đợi 1 tí rùi em qua
    qua thì đi loăng quăng rùi em hỏi thăm tình hình sn thế nào thui, cáo bảo hôm sn cáo vứt điện thoại ở nhà rùi đình công và đi chơi những chỗ cáo thích 1 mình. tối thì về nằm ngủ. cáo khoe là nhà cáo nhiều hoa nhiều quà lắm, rùi đòi quà em, tất nhiên là em ko tặng rùi. ngồi ăn uống tự dưng cáo bảo Nếu ngày xưa Cáo ko ngủ gục trên vai em thì chắc giờ ko thế này (hồi em bảo em thích cáo,cáo hỏi vì sao em thích và cứ bắt em kể, em dại em tuôn 1 tràng nào là mới gặp cáo em vẫn chưa thích cáo đâu, rùi có 1 lần đi xe em, cáo mệt quá thế là cáo ngủ trên vai em lun, và từ đó em bắt đầu thích cáo). em bảo h chạy vẫn kịp đó, cáo lại bảo tặng quà sn rùi cáo chạy rùi lại chuyển sang chủ đề khác mà lúc đi về, em bảo cáo ôm em (tất nhiên là em phải đặt tay cáo lên bụng em rùi), cáo ôm nhưng k chặt lắm, vì cáo chỉ để trên hông và đùi em, có 1 lúc em có cảm tưởng là cáo cũng muốn ôm chặt lắm, vì em cảm giác 2 tay của cáo đang để gần ngực em và muốn vòng 2 tay lại với nhau nhưng cuối cùng lại tách ra. rùi cáo mệt, cáo ngủ trên vai em, em bảo ôm cho chặt đi ko lại bay khỏi xe giờ. cáo lại bảo lần đầu cáo ngủ trên vai em cáo ko ôm em. em hỏi tại sao thì cáo bảo sao lại ôm đc.
    tối về cáo online, em cũng nhảy vào chat 1 tí, rùi bảo cáo tối đi ngủ thì nt cho em, nhưng rồi cáo k nt, cũng có thể là do cáo mệt nên quên, cáo nhà em có tính hay quên, đến quán bánh trôi nóng mà cứ bảo là cáo nhớ em và cáo đã ăn ở đây rùi, trong khi rõ ràng là cáo mới chỉ quán cho em chứ chưa ăn cùng
    hì, em lại nói dài nói dai nói dại rùi. nghĩ lại toàn thấy mình dài dòng văn tự cuối cùng toàn nói dại chả đi vào mục tiêu gì cả. cả nhà lại ném đá cho em va chạm nhiều em khắc trưởng thành nào
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi đến đoạn thế này thì dễ quá rồi. Haizzz tưởng gà thành gà chọi rồi cơ mà vẫn ko biết phải làm sao huh?
    Em này đúng kiểu nhẹ ko ưa mà lại ưa nặng. Cứ kểu bánh bơ đội mũ phớt, thi thoảng quan tâm đặc biệt rồi lại thôi, thi thoảng tạo em nó có cơ hội mồi chài mình (nấu ăn, dựa dẫm blah blah). Rồi có 1 hôm đè ra hôn thắm thiết rồi hỏi "Một là mình tiến xa hơn 1 cách chính thức, ko thì chuyện mình nên dừng lại tại đây vì nếu ko có tiếp tục cũng ko đi dến đâu cả em ạ". Nhớ nói câu sau giọng lạnh lùng ná (mà đè ra hôn đừng có xin phép mất hết cả thú vị)
    Đảm bảo kiểu cáo này thích cái trò tuồng này cực ấy chứ

Chia sẻ trang này