1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỚI CẬU EM TRAI

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ga2gal, 24/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    VỚI CẬU EM TRAI

    Em trai của chị, nếu em ngoan hơn, nếu em biết suy nghĩ hơn, nếu em biết thương bố mẹ hơn em sẽ ko luôn cãi bố khi bố khuyên em, sẽ ko xin tiền mẹ với những lí do ko có thật để làm những việc gì mà em ko muốn ai biết cả, sẽ chiụ khó hoc hành để mài dũa trí thông minh vốn có, sẽ biết dừng lại những trò đùa vô bổ... Tất cả những điều giả định đó của chị xin đươc giả định thêm 1 lần nữa, nếu em hiểu mọi người yêu quý em dường nào.
    Giờ đây, khi đã đi học được 13 năm rồi mà mình vẫn chưa thực sự biết cách nào để giúp cho em trai thay đổi tích cực hơn. Với gia đình mình, chỉ có sự tiến bộ của cậu con trai út 17 tuổi đó là điều quan trọng nhất thôi. HELP ME, PLEASE!!!
  2. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    hò thằng nào cũng thế thôi , không ai thoát được đâu ! Tớ đây cũng thế nhưng có bà chị tâm lý fết nên cũng đỡ đỡ , cứ kệ đi rồi sẽ tự thay đổi thôi . Nếu nó thông minh cứ để nó chơi , chơi chán rồi học ngay ý mà thậm chí hoc giỏi nữa ý chứ
    to ai viết bài này : cậu thử PM với nick Global ý , chị ý có kinh nghiệm thuần hóa tớ nên biết nhiều fáp lắm , hỏi chị ý mà học tập
  3. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng nghĩ rằng nên tôn trọng mọi điều mà cậu ấy suy nghĩ, mình cũng từng ở tuổi đó nên hiểu rằng ai cũng cần được tự do và tôn trọng. Nhưng đồng thời cũng rất cần có sự chỉ dẫn của người khác, cần được giúp đỡ lúc cần thiết. Có thể nói lúc đó ko nghe ngay nhưng rồi sẽ tự suy ngẫm và hiểu điều tốt mà mọi người khuyên. Đằng này, cậu ta dường như ko thèm nghe xem mọi người nói gì nữa cơ. Ừ thì cứ chơi, nhưng chơi mà ko phân biệt điều hay lẽ phải thì sao?Chơi cái tốt ko chơi mà chơi những điều xấu xa của xã hội thì sao?
  4. roadbrowser

    roadbrowser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một cậu em trai, nó đang học đại học năm thứ 3. Trong gia đình tôi nó là em út nên khi nó đi học tôi cố gắng bằng mọi cách để nó không cảm thấy bị thiệt thòi so với bạn bè. Tôi không mua sắm cho mình mà chỉ lo cho nó. Nhưng cuối cùng nó lại nói dối tôi. Nó đem máy tính đi cầm đồ, mượn xe máy của bạn đem đi cầm để chơi lô đề.
    Bây giờ khi mà tôi đã biết mọi chuyện chỉ chờ nó nói chuyện tử tế với tôi thì tôi sẽ tha thứ tất cả nhưng nó luôn nghĩ rằng những việc nó làm là có lí do hết và vẫn không để ý đến sự lo lắng của mọi người. Quả thực là tôi đau đầu với nó quá. Tại sao bây giờ bọn trẻ cứ thích khẳng định mình bằng rượu, thuốc lá, cờ bạc và đề đóm nhỉ. Tôi không biết phải làm gì với nó bây giờ.
  5. baufamily

    baufamily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng chơi với mấy người bạn có thể nói là dạng "bất hủ" . Mình biết những người con trai mà hay chơi bời, nhiều lúc có thể nói rằng đó là những kẻ đầu gấu nhưng thật ra họ có thể dữ dằn đầu gấu với người khác nhưng với những người mà họ yêu thương thì họ rất nghe lời.
    Hồi trước mình cũng đã mấy lần cảm hóa vài người bạn. Thật ra thì con trai hay có cái tính sĩ diện, nên khi nghe người khác khuyên can thì sẽ nổi tính tự ái lên ngay. Theo mình thì không nên khuyên can hay ngăn cản mà bạn chỉ cần cố gắng gần gũi em trai mình hơn nữa bằng cách tâm sự với em trai.
    Bạn có thể rủ em mình đi chơi, đi dạo hay đi uống nước. Trong lúc đó, bạn hãy thử tâm sự với em bạn. Hãy nói với em của bạn những điều bạn đang suy nghĩ, lo lắng hay là những dự định của bạn cho tương lai (đừng nói điều lo lắng của bạn về em mình). Bạn có thể gợi ý kiến của em mình để em mình tham gia giải quyết lo lắng của bạn. Nói chung bạn hãy để cho em mình hiểu rằng bạn rất cần có em ý để giải quyết những lo lắng, hay cần em ý giúp đỡ bạn thực hiện ý định của mình.
    Nếu hai chị em đã gần gũi nhau hơn và người em hiểu rằng chị mình rất cần mình và rất hay tâm sự với mình. Lúc đó bạn hãy gợi ý để em ý tâm sự với bạn. "Chị cần có lời khuyên của em thì em cũng sẽ cần những lời khuyên của chị". Hãy nhẹ nhàng và từ từ đánh thức tình yêu thương trong con người em trai bạn.
    Mình đã từng làm như thế với bạn của mình và phần nào thành công. Tuy nhiên, mỗi người mỗi tính nên có thể không thành công với tất cả mọi người. Theo mình, bạn là người hiểu em mình và biết em mình cần gì. Hãy để em mình cảm thấy cần bạn trước rồi hãy khuyên nhủ em ý sau.
    Đấy là ý kiến của mình. Mình mong sẽ giúp được bạn.

  6. ga2gal

    ga2gal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi ngưòi nhiều lắm, mình đang cố gắng làm theo cách đó, bởi thực sự nó rất hay!

Chia sẻ trang này