1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

với con gái..tiền và sắc quan trọng thế sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 19/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Nhìn con trai có duyên được rùi, còn tiền thì đủ để nuôi sống 1 mái ấm gia đình là được
  2. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    với con gái..tiền và sắc quan trọng thế sao?

    Tôi có mấy anh bạn độc thân,hỏi sao độc mã lâu vậy,họ bảo con gái bây h Tiền-Sắc=Number one.
    thật vậy ko?
  3. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Cái gì cũng chỉ vừa phải thôi, nhiều tiền quá hay đẹp trai quá chung quy cũng lại bị người khác nhòm ngó, tớ chỉ cần ng yêu tớ trông bình thường ko xấu xí đến mức "gây sự chú ý", tiền thì chỉ cần kiếm được hơn tớ 1 chút là đc (chú thích là tớ kiếm đc ít lắm, hì)
  4. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ tự tin hơn rùi đó-
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thế không cần người iu quá hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần nhìn hơi được 1 tí, lương bằng tớ hoặc hơn tớ 1 tí (để tránh cảm giác mặc cảm về sau), quan trọng là tớ có tình cảm với người ta thì mọi tật xấu ko thành vấn đề nữa.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ặc, thế mà lương vợ bây giờ gấp gần 9 lần lương mình
    Còn lậu thì.....
  7. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy con trai quan trọng nhất là TÀI và TÂM
    chứ con tiền tớ nhìn khinh bỉ
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Đang băn khoăn về ý kiến này!
    TÀI thì hiểu!
    Tâm????
  9. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đấy !
    có 2 bạn nữ đã trả lời rồi , nhưng vẫn băn khoăn nếu một cô gái có " sắc " thì sẽ thế nào , thường thì không cam chịu như 2 bạn nữ đã trả lời ... họ muốn vươn cái bàn tay ngắn ngủn để cố leo qua cái tường rào cao ? có phải thế không nhỉ ?
  10. ichigatsu

    ichigatsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tớ có hơi bác bạn babytixiu
    Tớ ko khinh bỉ tiền.Miễn là ko tôn thờ tiền thôi chứ đừng nói khinh nó; nhất là bạn lao động vất vả mới kiếm ra . Thật chứ tớ chưa thấy cụ tằng tổ, hay mấy ông triết gia nào khuyên khinh bỉ tiền cả, toàn thấy phải quí trọng.
    Còn câu hỏi Tiền -Sắc với con trai có quan trọng ko?Vấn đề là nếu ko có tiền thì ít nhất anh con trai cũng phải có tư tưởng muốn kiếm tiền nuôi vợ. Vậy là OK roài, còn Sắc ha, cái này tớ tưởng với chị em quan trọng hơn chứ.

Chia sẻ trang này