1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

với con gái..tiền và sắc quan trọng thế sao?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giacmoxua, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. star_alone84

    star_alone84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tiền có nhiều để làm j chứ???Tiền kiếm đủ sống là được. còn sắc ư? Cái đẹp đó mà mài ra ăn được thì mình cũng thích thật .Cái quan trọng là tình cảm họ dành cho mình thế nào?cách họ thể hiện với mọi người ra sao?Yêu phải 1 người đẹp hơn mình sẽ là chênh lệch mà người yêu đẹp quá thì thường khó giữ bởi họ có nhiều fan hâm mộ mà.
    Tiền là tiền còn tình yêu thì thiêng liêng. Trong cuộc tìm kiếm sự giàu có vật chất, chúng ta hãy dành thời gian để tìm kiếm khoảnh khắc bên những người yêu thương. Bởi biết đâu, một ngày nào đó, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
    Người ta dùng thời gian vào việc kiếm tiền. Rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.
  2. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu người con trai của tớ vì tớ cảm thấy có nhiều điểm chung với anh ta và vì anh ta có những năng lực, đức tính mà tớ ngưỡng mộ chứ ko vì cái gì khác. Đẹp trai ư? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tiền cũng thế, tiền do anh ta tự kiếm được bằng chính khả năng của mình thì đáng quý, chứ tiền của bố mẹ họ hàng thì ... Tớ luôn cảm thấy hạnh fúc và tự hào khi đi bên cạnh người đàn ông mà tớ cảm thấy trân trọng và yêu tớ, thế là đủ! Cho dù hiện tại anh ta ko hề giàu và cũng chẳng fải là lý tưởng về mặt bề ngoài, tất cả những cái đó chỉ là fù fiếm thôi, cái còn lại với thời gian là tâm hồn và tình cảm cơ
  3. dan_ong113

    dan_ong113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    "
    Tớ tính sống độc thân rồi.
    Nhưng lỡ sau này mà thay đổi thì tớ vẫn không chọn cả 2, tớ chọn TÌNH
    mà để có tình thì không cần đẹp, chỉ cần không quá xấu(theo mắt tớ)
    tài thì không cần tài lắm, vì lắm tài thì nhiều tật mà.
    chỉ cần không quá ngu(ngu hơn tớ 1 tí cũng ok) là được.
    Còn nếu lỡ mà không có được tình thì ...vẫn như trên.
    Nói chung tớ bình thường nên cũng không mơ cao xa.
    Ơ mà tớ nghĩ rồi, nếu tớ có hơn mức bt một tí thì cũng chỉ mơ vậy thôi.
    hèhè
    "
    "
    Nhiều tiền quá dễ sinh hư(dửng mỡ) mà túng tiền quá cũng dễ sinh hư(làm liều),cái quan trọng là luôn xác định mình sẽ kiếm tiền từ đâu,bằng cách nào hơn là bao nhiêu.Tiền thì biết nói sao cho đủ thế nên là đàn ông cũng chỉ mong kiếm sao cho vợ con không đói khổ,không nhìn thằng khác mà cảm thấy xấu hổ vì chồng mình là được!
    Đang cố gắng bỏ thuốc lá... tất cả vì tương lai con em chúng ta!!!
    "
    tôi thấy 2 ý kiến này rất có tính xây dựng...cảm ơn mọi ngưòi!
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Giá mà con gái thời nay chỉ cần 40% đc thế này nhỉ. Tài và Tâm- đúng thế.
    ps: Tiền bạc cũng ko nên khinh bỉ nó. Bởi nó cũng là kết quả của lao động mồ hôi nước mắt. Nó cũng là 1 giá trị nhân văn. Có điều mỗi người đánh giá nó ở 1 vị trí khác nhau mà thôi.
  5. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc thấy có 1 người giống mình, tính sống độc thân luôn rùi. Công nhận là tiền trong cuộc sống ko thiếu được nhưng mà tớ kiếm được tiền thì tớ ếch cần bạn trai có tiền, chỉ vừa đủ sống là được.Còn sắc, nếu bảo tớ xấu lắm, mặt đầy mụn, lùn tịt, răng vẩu (những dạng này hok thiếu trong cuộc sống nhá) thử hỏi có anh chàng nào để mắt đến ko, chắc chỉ tặc lưỡi sao có người xấu thế và mắt để vô, hơ hơ, cô khác. Nên bề ngoài cũng fải coi được chút xíu, chính xác là ngang mình, hok bị đánh giá là quá khập khễnh (hok biết từ này đúng hông). Hết
  6. hamichin

    hamichin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    có sắc dĩ nhiên con gái sẽ chọn lọc hơn roài`...Cũng tuỳ người,có người tham xiền thì lấy chồng giau`(mình cũng tham nhưng vừa vừa,hì,mà thik 2 vợ chồng tự làm giàu hơn^^)
    Tiêu chuẩn đơn giản,tiền và sắc cứ ngang với mình là okie...đi với nhau k quá kệch cỡm là được^^Mình cũng hơi coi trọng sắc hơn,nên k thik đi cạnh 1 anh chồng giàu mà lại trông như....chú khi ấy có cảm giác ai cũng nhìn mình...
  7. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Đang rất hâm nên sẽ nói rất thật lòng
    Tớ quan trọng cả hai. Haha, ai thích chửi bới mắng mỏ zì cũng được, đây là quan điểm của tớ:
    Tớ quan trọng sắc: Mặt mũi là không được dữ tướng, xấu thì có thể chấp nhận được chứ trông mặt đã thấy cục, thấy dữ thì tớ sợ lắm. Con trai tớ chả cần đẹp long lanh ngời ngời nhưng nhìn vào mặt tớ fải thấy thông minh, sáng sủa. Hờ, tớ đã từng thik 1 người khi nhìn người ấy đọc báo, trông rất tập trung và nghiêm túc.
    Sắc đối với tớ bao gồm cả việc: không được mặc quần bò với giầy tây; không được đi tất trắng loá mà mặc quần âu đen với giầy đen; không được để tớ nhìn thấy ghét ở cổ hay móng tay...
    Tiền: rất quan trọng. Nếu có nhìu tiền mà đáng bị khinh thì đúng là kéo giật nhân loại lại mấy nghìn năm rồi. Tớ tự lo được cho cuộc sống của tớ, vì vậy mà lấy chồng để tớ được sung sướng hơn. Tất nhiên, để có cái "sướng" ấy, tớ chấp nhận nhường nhịn chồng nếu chồng về muộn vì fải gặp đối tác, tớ sẽ chấp nhận làm nhiều thứ mà trước khi lấy nhau chúng tớ fải trao đổi kỹ lưỡng. Tiền để chăm lo cho đời sống của 2 đứa, quan trọng lắm! Nói tóm lại, không được lấy chồng nghèo. Hoặc ít nhất là chồng không được cho phép chồng lười và nghĩ rằng chồng nghèo. Còn fải duyên fải số, lấy nhau rồi mà anh có bị làm sao, tớ vẫn chấp nhận, kể cả nuôi anh suốt đời. Hơ hơ, đến câu này thì thấy bắt đầu điêu rồi nên thôi dưng ở đây nhá
    {Ngày củ chuối từ sáng đến h, huhu. Muốn đi về quá mà chả lẽ lại đi taxi về, tốn xiền mà ức chết }
  8. cafesoida

    cafesoida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tớ sống lương thiện lắm, tất cả quy về tiền không à. Gái đẹp thì có call girl, Trai đẹp thì có call boy.
    Chỉ 1 câu thui : "Tiền là mục đích, Sắc là phương tiện"
    Cheer cái nào.
  9. fxitin

    fxitin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    con nào bi h chả thế hả bác
    thói suy nghĩ chung của con người thời đại này là vậy!
    chạy theo tiền bạc và cảm xúc nóng vội
  10. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hay, nhưng mà phương tiện để làm gì thế
    Buck

Chia sẻ trang này