1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

với con trai, bạn quan trọng hay người yêu quan trọng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 02/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    với con trai, bạn quan trọng hay người yêu quan trọng?

    bạn trai tớ thường rất chăm sóc tớ khi có 2 đứa với nhau, nhưng cứ có thằng bạn nào ới cái là y rằng nhấp nhổm không yên, hoặc thằng nào rủ đi bi a xòe quạt cái là hốt hết cả lên, hoặc đang ngồi có đủ các bạn của hắn thì hắn chả thèm quan tâm tới tớ tí nào, thi thoảng hỏi em uống nước nhá, 1 lúc hỏi 1 câu cho có chuyện: có nóng không, cởi bớt áo ra, hết---> lại quay sang với mấy thằng khác buôn bán say mê.
    hay lúc đang buôn với tớ mà có thằng nào tới là coi như chả có tớ gì cả, chẳng hiểu các bạn trai có thế cả không, hay là tớ chưa đủ trình để hắn nhà tớ thích hơn các bạn hắn??? hic hic tớ phải làm thế nào trong tình huống này bây giờ???
    thax cả nhà!
  2. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì cả 2 quan trọng như nhau.Nhưng NY m vẫn là nhất.
    Nếu NY bạn vô tâm vậy,hôm nào bạn cug rủ anh ấy đi chơi với các bạn của bạn rồi thử bơ hắn đi xem.Lúc đó hắn sẽ biết cảm giác bị bơ nó thế nào,:D
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Giống mình thế. Hễ đang đi chơi với Cáo, mà có thằng rủ về xòe quạt là bố chí về càng sớm càng tốt.
  4. januarygirl

    januarygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    1 người con gái thông minh thì ko nên hỏi câu này .
    (ko có ý chê bạn chủ topic đâu nhé )
    Được januarygirl sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 02/03/2009
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt là, bà cô nào có người yêu mà cứ chăm chăm nghĩ về cái vấn đề này thì sớm muộn nó cũng bỏ
  6. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mình có xem một tiểu phầm hài kể về một người chồng coi trọng và wuy trọng bạn mình,giúp đỡ bạn bè hết mình
    vợ ở nhà ghen roài ghét mấy người bạn của chồng ,roài cấm chồng ko dc gặp bạn bè ...
    thoai chẳng kể mệt
    nói chung là bạn chủ thớt nên hòa vào ,ý mình là bạn cũng phải coi bạn của người yêu bạn như bạn của bạn như vậy bạn sẽ ...ko phỉa lập thớt này :D
  7. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    he,ny bác này jống tính zai nhà e phết cơ mà zai nhà e o đến mức thế với cả vài ần bị e dỗi cho nên cũng bớt dần.Đang quá trình iu thì phải có j chỉnh sửa uốn nắn ngay bác nhá,cứ dỗi cho vài phát là zai tỉnh ra ngay<đấy là kinh nghiệm of e nhá
  8. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Sao phụ nữ cứ hay muốn mình trở thành trung tâm vũ trũ thế nhỉ?!!!
  9. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    điều tất lẽ dĩ ngẫu mà ....ko có j phải chối cãi cả
  10. ahabanhbao

    ahabanhbao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông vẫn yêu, nhưng khi cần vẫn có thể hy sinh tình yêu cho lý tưởng mà họ theo đuổi. Nếu bạn không hiểu đặc điểm tâm lý này ở người đàn ông mình yêu thì sẽ khổ sở đắng cay. Người đàn bà được yêu là người đàn bà hạnh phúc, bởi vì nàng đã có tất cả. Nhưng mỗi người đàn ông có một mơ ước riêng và suốt đời họ vươn tới không ngừng, dù họ đã có tình yêu hay chưa?

Chia sẻ trang này