1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với con trai, nấu ăn có phải là điều khó khăn?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 1-2-3-4, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1-2-3-4

    1-2-3-4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Với con trai, nấu ăn có phải là điều khó khăn?

    Nhiều nhà hàng, quán xá quá. Vô vàn thực đơn để ta lựa chọn.

    Nhưng các bạn có đồng ý với tôi không? Những thứ ta tự nấu, ngon hơn rất nhiều so với của nhà hàng.

    Cho dù đó là chỉ là bát mì tôm úp.

    Có lẽ các bạn cần nhiều thời gian cho các hoạt động khác.

    Nhưng hãy dành mỗi tuần 02h, 01h thậm chí là chỉ 30' thôi, tự tay làm một món gì đó cho mình và người thân, người quen hay người yêu thưởng thức.

    Đó cũng là một cách giải trí ngon (chưa biết), bổ (chưa dám khẳng định) và rẻ (hình như thế) mà tôi thường chọn.

    Còn bạn, bạn thấy thế nào.<img src='images/emotion/beerchug.gif' border=0 align=middle>



    Được milou sửa chữa / chuyển vào 24/11/2002 ngày 22:50
  2. bluewhale

    bluewhale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn được đấy
    Giá mà con trai ai cũng như bạn thì phụ nữ chúng tôi còn hạnh phúc gì bằng. Tất nhiên là nó còn tuỳ vào tính cách của từng con người.
    Ngày nay, con gái biết nấu ăn đã ít. Nói gì đến con trai thích nấu ăn.
    Nhiều khi hai người yêu nhau cùng nhau nấu thì dù nó dở mấy họ cũng thấy ngon. Đơn giản là họ đã được ở gần bên nhau.
    Và tất nhiên, không có món ăn nào ngon bằng món ăn mà ta nấu cho những người mà ta hết lòng yêu quý.
  3. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    nấu ăn là chuyện quá dễ dàng mà
    mấy nhóc người iu của em nấu ăn hơi bị đỉnh luôn
    (huhu xấu hổ)
    ..........I wanna run away...........
  4. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Ngon vẫn là ngon,dở vẫn là dở,tình yêu không thể làm cho nồi cơm nát thành nồi cơm ngon.Ngược lại rất có thể một nồi cơm nát sẽ làm giảm hương vị tình yêu .
    [​IMG]
    luiz nazariodelima

Chia sẻ trang này