1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Với đất

    Cho xin

    Xin cho một chút cỏ hoa
    Tiếng chim giấu mỏ vỡ oà lòng em
    Đời cay còn lọn sương mềm
    Buồn em rụng lại đất đêm dạt dào
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Quên đi
    đừng mơ lá cỏ thật thà
    hương thanh ẩn ,trỗi lời ca hồn tình
    gọi yêu bằng ánh hồ tinh
    vui chưa chạm nối thuyền mình vỡ tan .
  3. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    TheMind giờ chuyển sang thơ ngắn à? lâu lắm không thấy về thica nhé.
    Mà em thư anh Đinh Linh rồi, bác ấy bảo đã gửi tặng tập mới của bác ấy mà mãi giờ chưa thấy "American tatts" đâu cả. Giờ thì biết trả lời thầy dạy thơ của chị ra răng đây TheMind ơi
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến MD !
    Khỏe hông bạn ơi ? Thơ ngắn nào đâu . Đó là lục bát, 4 câu .
    Thơ ngoại quốc gởi về Việt Nam sẽ bị kiểm duyệt, ráng đợi đi . Khoảng 2 tháng sau mới có thể nhận đươc. Và nếu đó bị liệt vào tác phẩm đồi trụy hay ********* thì họ tịch thu, MD sẽ không nhận đươc. Đinh Linh biết điều này, nhưng MD có thể giải thích lại với anh.
    Thân mến,
    TheMind
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chờ bàn tay anh
    Áo em rụng cúc vài hàng
    Tình thương mò mẫm ngỡ ngàng trống trơn
    Sờ răng, răng lạnh, dỗi hờn
    Chờ tay anh chạm và mơn hồn này
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 23:25 ngày 27/10/2005
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thức giấc
    Địa đàng vẽ lối đón đưa
    Run vai mộng mị em thừa ngây thơ
    Hôm nao em khóc bất ngờ
    Vực sâu thức giấc không chờ tử sinh
  7. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    gió về nước mắt hai làn
    đầu sao cạo trắng hoàn hồn làm chi ?
    đoạn thai ngày tháng phân li
    hoàng hôn đỏ bước lòng vì nhớ thương ?
    con đường nát cỏ con đường
    bước sau tìm trước bởi vương tơ lòng .
  8. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Quái nhỉ, sao lại MD ở đây Cảm ơn chị đã hỏi thăm... hắn. Ngày nào em chả gặp hắn uống trà vỉa hè. Cầm nghếch lên giời, thả khói mịt mù. Trông dáng vẻ ung dung thư thái lắm. Nhưng chắc đầu toàn bã chè với khói thuốc. Hôm trước hắn có hỏi thăm chị, em bảo chị chẳng chịu chat chit gì cả, nhưng thỉnh thoảng vẫn đọc thấy thơ chị, nên chắc... vẫn khoẻ
    Còn về tập thơ của Đinh Linh thế là coi như mất rồi. Thường bưu phẩm về chỗ em mất 2 tuần, em gửi sang thì cũng chỉ xê dịch một vài ngày gì đó thôi. Hôm nay đọc bài "Bán thơ" trên TiềnVệ tự dưng thấy bùôn. Kiểu thông thương thế này nhiều cuốn muốn mua cũng khó. Mà bác Đ.H.N. này đã có tập thơ nào đâu nhỉ?
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Này ngố,
    Em chịu chít chát chứ
    Ở trong trái tim này
    Em hờn anh quá đỗi
    Nhưng anh nào có hay
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Làm điệu
    Rực khóc, em lòng sông sôi
    Lạy zời mưa xuống để lôi thôi zới người

Chia sẻ trang này