1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì thật vui khi sư tỷ mỗi ngày một đổi khác,mỗi ngày một lạc quan,như thế chả mấy chốc mà có thể hiên ngang trước người khác mà nói"tớ bây giờ đã trẻ hơn cả ngày xưa" hí hí hồi sinh mà sư tỷ nhỉ
    người nào thay đổi ngoại hình
    không bằng thay đổi tính tình trẻ thơ
    suy nghĩ sẽ hết bơ vơ
    dẫu cho đêm xuống chẳng mờ tương lai
    cất đi con mắt bi ai
    cất đi cả những bi hài thế gian
    ừ thì cuộc sống gian nan
    chỉ cần vui vẻ an nhàn đến ngay
    về già gừng nó mới cay
    về già mới thấy điều hay ở đời
    thế nên rạng rỡ ai ơi
    ngày mai hạnh phúc nơi nơi tìm về
    hí hí làm bài thơ này tặng cho sư tỷ để chúc mừng sư tỷ hồi sinh về tư tưởng,cải lão hoàn đồng về ý thức,tuổi già nhưng suy nghĩ sẽ không già(chắc sư tỷ chưa đến nỗi lên lão để gọi là già đâu hi hi),những cái không đơn giản tất cũng là đơn giản nhất,sư tỷ nghĩ sao????

  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào đó
    [black]
    Cám ơn bài thơ nhé .
    TheMind sắp đi ngủ nhưng bất ngờ thấy msg của boydienbien thì nghe vui vui và lại vào đây .
    Mo*''i go~ gi` đo''ma` nga.i gay tranh cai nen xoa roi . Ui za,
    9999999999999999
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 15/01/2006
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì vui vẻ là cái con nguời cần nhất,sao đã đi ngủ rùi thế ạ,giờ mới có 1rưới chiều hờ hờ,sư tỷ đi ngủ siêu sớm đấy.
    dù sao cũng chúc sư tỷ ngủ ngon,vì sư tỷ viết cộc lốc thể chả hỉu được,và cũng chẳng có gì để nói nhiều,chỉ sợ ở đây không viết thơ thì gọi là câu bài hi hi
    không có thơ
    cố viết thơ
    hoá ra mình cũng quá sách vở
    cười hờ hờ
    bà sư tỷ
    như sư ý
    vác thuyết nhà phật ra triết lý
    sợ quá đi
    viết những gì
    không viết gì
    mà cũng toàn chữ nhỉ
    cười khì khì
    chúc sư tỷ có những giấc mơ đẹp,tốt nhất là cứ mơ về cái thời trẻ con chạy lon ton mòn cả dép ấy hi hi
  4. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Sâu
    Sông sâu
    Qua cầu
    Còn bóng
    Người sâu
    Hun hút
    Hư không

    14/1/06
    Đỗ Ngọc
    Đọc những dòng TM viết thật là nhẹ lòng . Chúc bằng tâm nhé !
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    người từ chỗ dở tới hay
    từ hay tới dở bậc thày cũng đi
    tiến lên gai góc sợ gì
    vút cao ý chí cũng vì đời thôi
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sao hắn lại có râu ?
    Đời thì đục ngầu
    Mà tên đực lại có râu
    Nhìn thiệt là rầu
    Cô em mắt nâu
    Bực mình khổ đau
    Nên mưa rã màu

    Mần thơ pậy pạ chọc Đỗ Ngọc
    Cám ơn thơ và cám ơn ghé chơi đây .
    Đêm bình yên .
    TheMind
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Boydienbien ui ui,
    Cám ơn thơ . Xin cứ nói vui lòng người là được, chứ không cần phải ráng mần thơ tốn thì giờ đâu. Lo học hành đi nhé . TheMind học hành rớt lên rớt xuống 1 phần cũng tại thơ thẩn nên hỏng khuyến khích ai mần thơ nhiều làm chi cả . Bây giờ Themind vẫn còn dự định trở lại đại học để học tiếp đây.
    TheMind tạm xa ttvnol 1 thời gian nhé . Boydienbien ở lại chơi với các bạn thơ và nhớ mần thơ in ít thôi để tập trung học hành đi nè .
    Chúc thành đạt trong đời.
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 19/01/2006
  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì cám ơn sư tỷ đã chỉ bảo,nhưng mà em đi học từ sáng tới tối chỉ có buổi trưa tranh thủ thư giãn bằng cách lướt web và chat thôi lên sư tỷ yên tâm hihi,dù sắp hết thời SV nhưng cũng xin cổ vũ cho sư tỷ sớm trở thành SV nhỉ hì hì
    còn thơ phú chỉ là ngẫu hứng,không tốn thời gian động não mấy,chẳng qua là cho bộ não chuyển cách thư giãn,và hài hước vui tươi hơn để cười thui hi hi
    mong sư tỷ sớm đạt được ước mơ của mình
    cố lên sư tỷ nhé
    đợi tin vui chiến thắng của sư tỷ nhé
    thơ mà phải nghĩ mệt đầu
    thế nên thà chẳng cưỡng cầu cho xong
    tháng ngày vui vẻ thong dong
    nụ cuời cứ nở chẳng mong nỗi buồn
  9. doc_vang

    doc_vang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Phật tại tâm
    Hay tâm tại phật
    Vàng thau lẫn lộn
    Ôi , sự thật

    Nghịch lại
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, TheMind học hông vô ! Nhưng khi nào rớt dài lần thứ 1 nghìn thì sẽ bỏ học vĩnh viễn. Bây giờ mới rụng rơi lên xuống chưa đếm đủ mười lần à. Lại quay vào đây để mà ...

Chia sẻ trang này