1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tập trung vào tập trung vào
    học mà lơ đãng thì sao thành tài
    này này sư tỷ themind
    học đi đừng có miệt mài rong chơi
    hí hí vào đây thư giãn một tý cũng được,chúc sư tỷ học tốt hì hì
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ui,
    Cũng có thể nói rằng :
    Phật ngoài tâm

    Tâm ngoài Phật
    Phật không tâm

    Tâm không Phật

    Cũng là:
    Phật vô tâm

    Tâm vô Phật

    Hoặc :
    Phật cột tâm

    Tâm cột Phật
    Phật thoát tâm

    Tâm thoát Phật

    Nếu:
    Phật vây tâm
    thì
    Tâm vây Phật

    Tâm và đối tượng của nó không hai. Phật chỉ là 1 đối tượng của tâm . Và bản chất của tâm thì chứa chỉ 1 thứ vào 1 lúc thôi. Nếu tâm còn u mê , chẳng hạn như si tình, thì cũng không có chỗ cho 1/2 ông Phật .
    Ngọc ui, vì bạn gợi hứng nên mình nói và nói. Nghe vui vui trong đêm nay. Cám ơn.
    TheMind
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thiền quán
    Tập trung vào đề mục đầu
    Mắt, tai, thân, ý, dõi sâu từng giờ
    Bài học tuột dốc bất ngờ
    Vào giờ sinh tử bến bờ lênh đênh
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 14:02 ngày 20/01/2006
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Như sầu

    Anh ơi, trong đất của em
    Hồn sương giấu vội tay đêm vỡ màu
    Để cho lời nói ban đầu
    Về trên môi má tình sầu như nhiên
  5. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    học hành mà lơ đãng
    yếu đuối vội đầu hàng
    themind ơi cô nàng
    hãy hiên ngang vùi sống
    sư tỷ vừa học vừa mộng mơ thế sao học được hi hi sắt đá thêm tý sư tỷ ạ
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào boydienbien,
    Tối qua TheMind ngủ ở chùa nên không có nét để vào chơi. Buổi sáng ngồi thiền thấy thân thể của TheMind phình to chật căn phòng, xong có 1 cái đầu đen đúa như ma ập vào mặt Mấy cô tụ lại dưới chùa làm bánh và chè để gây quỹ. Đây là lần đầu tiên TheMind thấy được cách làm chè trôi nước. Trước đây TheMind có tập làm chè đó nhưng toàn tập qua sách thôi chứ chưa có dịp thấy ai làm để bắt chước theo cả. Thấy được thì vui ghê mà cũng buồn ghê, vì chừ mới biết cách làm chè trôi nước thì ế ... rồi
    Học hành mà dở dang
    Em sẽ yêu vội vàng
    Dù tình đời tóc tang
    Mộng lành em vẫn ngoan
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì thế hoá ra sư tỷ chuẩn bi tinh thần đi tu à hi hi,đùa tý thoai hí hí em cũng về quê ăn tết,bạn bè rủ đi suốt lên cũng chẳng online mấy được hi hi,chúc sư tỷ năm mới sẽ hết buồn,thôi cô đơn,lúc nào cũng cười và mang nhiều niềm vui tới người khác nhé hi hi
    dẫu cuộc đời ngang trái
    nhưng sống vì ngày mai
    người giúp người...vĩ đại
    xoá tan tiếng thở dài
    sư tỷ giúp đời như thế lo gì không có niềm vui phải không sư tỷ????
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Chào boydienbien,
    Thỉnh thoảng muốn rời bỏ căn phòng ấm cúng của mình, để xa rời các ham muốn quen thuộc, thì xuống chùa.
    Mùa xuân như ý bên gia đình nhé .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 24/01/2006
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tết đến tỷ ơi nhớ đến chùa
    thành tâm cúng phật chớ có đùa
    thế nhưng hãy hứa đừng tu nhé
    kẻo trai thiên hạ lại khóc nhè
    xuân đến nhà nhà thêm vui vẻ
    đệ chúc xuân này tỷ trẻ ra
    vui thêm một tý yêu đời nhá
    còn lì xì kia chớ bỏ qua
    hì hì tết đến tỷ có quà
    thì dành cho đệ một phần nha
    xin chúc xuân này hơn tất cả
    lúc nào tỷ tỷ cũng vui ca
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tháng giêng mồng một qua chùa
    Nghe kinh ngỡ tiếng người xưa gọi mình...

    Năm mới vui, TheMind.
    Có về VN ăn tết được không, nàng ?

Chia sẻ trang này