1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì sư tỷ em xinh thế thiếu gì anh muốn yêu mà phải ước nhỉ hi hi,em cũng cầu chúc cho điều ước của sư tỷ sớm trở thành hiện thực hí hí
    chúc tỷ themind có người yêu
    và sang năm mới hạnh phúc nhiều
    ngàn ngàn vui vẻ không hề thiếu
    nhưng hãy nhớ rằng chớ có kiêu
    hí hí
    như thế mới có người yêu tỷ nhỉ
  2. aido_mizzuki

    aido_mizzuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Một mai về với đất mềm
    Nằm yên lắng những nỗi niềm cỏ cây
    Giọt sương mai hoá khói bay
    Ru em một giấc mơ đầy mầm xanh...
  3. zace

    zace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    2 câu cuối có vấn đề !
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là người ta theo chỉ vì xinh thôi đó à ? Nghĩ mà tuyệt vọng ghê à !
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Mến chào bạn aido_mizzuki and zace
    Cám ơn ghé chơi và hoạ thơ nhé.
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 04/03/2006
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    lâu lắm rồi mới thấy sư tỷ ghé vô thicả nhỉ hì hì,dạo này sư tỷ thế nào đã chắc chắn chiến thắng trong kì thi tới chưa thế
    chúc sư thi mã đáo thành công nhé.
    qua xuân người trở lại
    chút đào cuối đừng phai
    ơ kìa đời hớt hải
    quyết tâm vì tương lai
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Boydienbien mến,
    Cám ơn .
    TheMind
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hôn đất
    Anh ơi em gãy móng chưng
    Vì khao khát trộm hôn lừng đất nâu
    Lời yêu giấu kín, ngại sầu...
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 08:01 ngày 05/03/2006
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Rồi tình sẽ nằm lại với đất ...
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 05/03/2006
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hờn ghê lắm
    Em ghét anh, ghê tởm anh
    Mà hòn đất nọ trong lành rực sương
    Tay trời vụng ngón đêm trường
    Nằm im ôm đất nghe hường hoa lay
    Bao giờ thôi trộm yêu ?
    Không có gì là thật hết thì vì sao em vẫn yêu trộm chàng ? Chàng hẳn có nhiều tính xấu đê tiện khác được giấu kín . Bởi vì các tính xấu được giấu kín nên em si dại bên mặt kia hào nhoáng của chúng . Hay những tính cách bất thiện đó bị chàng đồng hóa trong cái vỏ lọc lừa của nhưng có vẻ tốt lành của nghệ thuật ? Lúc này không biết là em đang nói về chàng hay về chính em . Như là em, đôi khi, buồn nôn trước bài thơ ngọt ngào của mình ... Em đôi khi chạy trốn điều gì vì không đủ can đảm đối diện với sự thấp hèn của nó và sau đó và trở lại bằng 1 bài thơ dịu dàng !
    Sự thật trần trụi .
    Trời ơi, thật chán chường vì sự giả tạo của ảo ảnh như thế .
    Em biết, nhưng sức mạnh ma mị huyền hoặc của sự vật còn nằm chúm chím như sương trong lành ban sớm, như nước mát ướt tóc em . Như là chàng với màu da trầm buồn của đất mà em rất thèm đặt lên lưỡi để mút trộm nhiệt cuồng .
    Này chàng thân mến,
    Đừng nói lời gì tốt đẹp về em. Chúng chỉ mang cho em niềm vui nhất thời rồi khiến cho ngượng ngùng nặng nề sau đó . Bởi vì sự thật thì chật hẹp hơn không mênh mang dường ấy đâu, chàng ơi ! Niềm vui duy nhất còn lại là thấy được mọi sự đến và ra đi như sự thật của chúng là. Lời khen cùng tiếng chê sẽ xuất hiện rồi tan biến. Mọi ảo ảnh đẹp đẽ dù không phai tàn cũng sẽ sụp đỗ trong ý niệm hay trở nên tê chai trên từng lỗ chân lông buồn chết điếng . Ấy là chân lý của rỗng không. Em mong mối tương tư dành cho chàng cũng mau tan biến theo luật vô thường sau khi nằm ngoan rất lâu trong trái tim, để thôi còn day dứt khổ sở trong đam mê của muôn vạn cảm xúc phức tạp dằn xé ...
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này