1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    sự trở lại của sư tỷ dạo này thống thiết quá nhỉ hi hi,sư tỷ viết cho anh chàng nào mà tâm huyết não nòng thế--->đi tu sao thành chính quả được
    khao khát chốn hồng chân
    đi tu làm sao đặng
    ô kìa đời trong trắng
    không cần phật giá băng
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh chàng đó rất ác độc, biết cách làm cho người yêu mình đau đớn
    Là rắn độc với hổ mang
    Đủ cho em khóc vỡ tan từng lời
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng thân mến ơi,
    Nỗi nhớ của em vừa tan, tượng hình mặt Quán Âm dịu sầu ...
    Tình nằm với đất anh ơi
    Em thèm khóc mướt khi trời lỡ xanh ...
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 11/03/2006
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    eo sao sư tỷ chọn tên người yêu ác vậy
    ác như con thú em mà là sư tỷ sẵn sàng vì hắn bỏ tu mà đi tù ngay hi hi ai lại thích làm người khác đau khổ chứ,hư thật,không thể chơi với hắn được hi hi iem ứ chơi với người ác đâu
    thiện thì thiện báo
    ác có ác theo
    hãy sống một lèo
    với hồn trong trẻo
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Waiting Waiting Waiting
    Mình rồi cũng lấy hết can đảm mà tỏ tình với chàng thân mến nọ Liền sau đó mình không còn say mê nữa. Ấy là vì con bê cỏn con đã nhơi cỏ non no nê rồi, nó bèn nhìn cỏ non xanh mà vui đùa thôi, không còn muốn liếm láp gì thêm nữa . Vầy chàng đã hay biết gì chưa ? Xin thưa là chưa . Chàng thân mến nọ đi vắng thật xa và lời tỏ tình của mình nằm đó đợi chờ
    Chờ anh chờ đến bao giờ
    Đất em khao khát ngậm mờ hơi sương
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thật ra có chi như là yêu đâu ?
    Thật ra có chi như là yêu đâu ? Mình nhớ lúc đầu quen chàng mình có thương tha thiết, dần tình thương đó biến thành sự tủi thân và mình thương chính mình ! Nó có nghĩ là khi ta thương ai thật ra chính là tự thương mình. Và cái cách mà ta tội nghiệp chi ai thì rồi chính ta sẽ tội nghiệp ta thôi. Vì lẽ đó, dù thương ai hay tội nghiệp chi ai đừng bỏ quên lòng tôn kính trân trọng nâng niu. Ấy là ta tự kính trọng và nâng niu chính ta.
    Thật ra có gì như là yêu đâu ? Hiện nhớ về chàng mình không có một mối xúc cảm mềm lòng nào. Chàng "bảnh" lên trong mắt mình đã bất ngờ xua tan cái hình bóng buồn buồn mình ôm ấp dạo nọ. Mình thèm tìm lại cảm xúc rách rưới cũ để vùi đầu xuống nhưng không còn. Cảm xúc thay đổi luôn và đôi khi biến mất hẳn trong tâm trí.
    Thật ra có gì như là yêu đâu, chàng thân mến ?
    Tình yêu đã chết từ đầu
    Lẽ vì yêu quẫn từ đầu đó thôi
    Tình yêu đã chết trong nôi
    Lẽ vì đã khóc lần đơn côi đầu
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 16/03/2006
  7. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tự mình tội nghiệp riêng mình
    thà rằng đứt đoạn ân tình cho xong
    tương tư chi với nhớ mong
    tình yêu đã chết trong lòng từ lâu
    vất đi tất cả oán sầu
    để thôi phải khóc lần đầu đơn côi
    yêu mà chỉ thấy xa xôi
    thà rằng quăng gánh chia đôi lối về
    hề hề sư tỷ chính ra tâm trạng cũng đa đoan lắm đấy nhỉ,iem nghĩ chắc sư tỷ không đi tu được đâu,thui về nhà lấy chồng đi,may ra lại thành chính quả ấy chứ lỵ hị hị
    nâng niu kính trọng riêng mình
    cầu cho tha thiết thình lình quay đi
    như thế có được là chi
    chẳng qua tâm chí đến khi mềm lòng
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chàng mặt mèo thân mến ơi !
    Tưởng đã tỏ tình với chàng mặt lọ nghẹ thân mến bữa nọ zồi hihi Xem kỹ lại thì là do bữa tê mạng bị down nên tin nhắn nằm lại cùng với em luôn. Mừng quá, đỡ xí hổ 1 trận Chàng vẫn chưa nhận được lời tỏ tình và em cũng hông muốn tỏ tình nữa
    Ngốc ui, chàng rồi cũng biết chàng chính là ai. Em tỏ tình zậy đó là đủ rồi nhé hihi Giữa chúng ta chẳng có lời gì khác, vẫn còn lại điều gì đó để làm nên tình bạn thôi
    Lúc này zui zui hết biết . Định chọc cho chàng tắt thở luôn mà thôi tha cho đó
    Tìm nhau
    Vì đâu gió tắt trên vai
    Sương non vỡ vụn lội lầy đất xanh
    Nằm ngoan mưa ngọt dỗ dành
    Từ bi vô lượng đã đành lặng im
    Hôm nao cá nhỏ chết chìm
    Dội hồn biển động nguyện tìm ra nhau
    TT
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 05:10 ngày 24/03/2006
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    nắng hắt mà nên buổi chiều tà
    sương dìm non để bay xa chút tình
    mưa về cho đất lặng thinh
    trao nhau một chữ vô tình..mà xong..
    sóng xô chao đảo cõi lòng
    thì ra sự thật đã rong theo thuyền
    cái anh chàng của sư tỷ ngố ngố mà cũng bí hiểm nhỉ hì hì,được cái hắn gặp may lúc sư tỷ vui vẻ,không thì sư tỷ chọc cho tắt thở luôn thì tội nghịp hắn lắm,thiện tai thiện tai a di dài dài hì hì
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Chào sư đệ boydienbien,
    Chàng của sư tỷ khíu chọ lắm, nhưng sư tỷ cứ chọc bừa cho vui ngày tháng
    Bữa mô hết giỡn hết cười
    Thì hồn đà chán làm người dương gian
    Nhưng yêu, yêu vẫn muôn vàn
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 24/03/2006

Chia sẻ trang này