1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nắng cho người
    Dòng sương thắm thiết về đâu ?
    Giữa muôn tuyệt vọng dựa sầu nhân gian
    Em vẫn ngoan nhưng vỡ tan
    Chiều lên bỏ giọt nắng ngàn, xin dâng ...
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ướt
    Em rên rỉ em van lơn
    Nghe chăng hơi thở buồn sờn má môi
    Trần truồng mảnh đất bồi hồi
    Cuồng điên mưa tạt ướt chồi đêm xanh
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Rộng tay
    Chiều lên bỏ đất bỏ trời
    Hai tay em rộng vẽ đời phù vân
    Má môi còn chút ngại ngần
    Ngọt sương, ướt tóc, nằm gần đất thơm
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Sen
    Quán Âm bặt chín vạn lời
    Từ bi em gọi và sen hiện hình
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ăn hiếp
    Bé Ti ăn hiếp chàng Gù
    Trái tim trĩu nặng tình mù loà than
    Hôn em hôn đất dịu dàng
    Sợ sương hờn vỡ địa đàng anh qua
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 30/10/2005
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Em ngoan ta ngác ngơ cười
    Ngồi yên đấy ta tỏ lời nhân gian
    Cầm bằng em chẳng chịu ngoan
    Thì đây ta tặng đóa man dại sầu...

    Phụ chú :
    3 giờ sau khi post bài trên, Sói phát hiện ra bài mình chọn để reply lại cũng là bài TheMind đã post trong topic của Sói, là vô tình ?
    Được Soi Dong Hoang sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 31/10/2005
  7. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    HURA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhận được 2 tập thơ của anh Đinh Linh rồi TheMind ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!
    Cảm ơn bà chị nhiều nhiều nhé. Có gì sẽ pệt lên đây cho bà con cùng xem. Hehehe
    Được 2910 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 31/10/2005
  8. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày chú này bỏ người yêu đi yêu thơ thì càng ngày càng ngộ đòn . Có muốn sướng thí trong Đinh Ninh nó bày ra hết rồi chọn cái sướng nào thì chọn , nhưng không có nước thì sướng thế chết người , không sướng lâu được .
  9. 2910

    2910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hey K., chú em bậy bạ quá. Nói chung, sự bậy bạ của chú vô hại nên tuỳ ý chú thích thở ra câu nào anh kệ câu đấy
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến chàng Sói Hoang Thơ Mộng !
    Vô tình và cố tình đều là tình ngọt ngào
    Thế chàng đã bị bé Khùng Lá Rụng vô tình hay cố tình hôn trộm đôi mắt u u chưa nào ?
    Chàng Đồ Trịnh khổ sở nhà ta đang u sầu phương trời nào ? Vui lòng nhắn với chàng Đồ Trịnh khi vào phải đền vài bài lục bát, vì đã cố tình hay vô tình làm thinh quá lâu hòng để gieo sầu chết điếng cả thảy trần gian đó
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 01/11/2005

Chia sẻ trang này