1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Không biết gọi

    Quen nhau từ lúc bao giờ
    Sương anh vô tận ngạt bờ sông em
    Tình thương cũng vừa buốt mềm
    Mà em không biết gọi thêm tên gì
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hỡi vì sao nhỏ bé
    Mây trời mềm trong tóc em
    Sương hờn ướt môi mắt em
    Trái đất rung tình yêu trên ngực em
    Nhưng anh xa xôi, này vì sao nhỏ bé.
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 12/11/2005
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:58 ngày 12/11/2005
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc thân mến !
    Những bài thơ bị xoá vì dù đọc nghe có vần điệu và ý tưởng mới nhưng ... rất dối. Mình xin xoá. Sẽ làm thơ khác điền vào khoảng trống.
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 12/11/2005
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy khóc
    Anh hãy khóc như lần đầu tiên đó
    Mềm biển hoang cá lạc hướng buông chìm
    Trên hai tay trái đất mặn nỗi niềm
    Gió vô tận vùi trăm năm lạnh ngất
    Anh hãy khóc như lần đầu tiên đó
    Và thở đi, vỗ ngọt chốn em nằm
    Hình nhân gian rách nửa mặt ướt đằm
    Em khép mộng giữa hai hàm nghiến chặt
    Anh hãy khóc như lần đầu tiên đó
    Xanh cỏ tơ chào thú dại ra đời
    Hồn lang thang quanh phố lạ sương ngời
    Vá víu chốn thân thương người về trọ
    Anh hãy khóc như lần đầu tiên đó
    Vùng tử sinh ép giọt máu em hồng
    Loang mênh mang tai tóc bụi hương nồng
    Lệ hồn nhiên hẹn từ bi nở đóa
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 07:29 ngày 15/11/2005
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ngủ đi !
    Anh ơi hãy ngủ đi anh
    Em đây khóc sướt mộng lành chở che!
    Em ru anh, em ru em
    Trời cao dội gió lạnh mình máu me !
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 15/11/2005
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mà anh chưa khóc
    Một mai có bước qua thềm
    Linh hồn bỏ lại để đêm đi tìm
    Đầy vơi tâm sự nỗi niềm
    Mà anh chưa khóc ướt tim của người
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Vì mưa xanh
    Hãy nằm gần thể thân em
    Làm cơn gió lạnh đã mềm lòng chưa ?
    Xin người đừng thốt hay thưa
    Lời quen hỏi lại vì mưa xanh trầm
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh ru em ru trăng lúc đêm về
    Như ru anh ru hồn quê dân tộc
    Ở bên ni những khi buồn anh khóc
    Thương người em cô độc bờ bên tê
    Vài dòng cao hứng cùng lục bát, TheMind đừng phiền Sói nhé :)

Chia sẻ trang này