1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Hẹn chỗ nớ
    Làm thơ đem tặng nỗi buồn
    Tặng ông Bùi Giáng và chuồn chuồn của ông
    Ngài qua đời có cảm thông ?
    Mình em còn lại nhìn trông bốn bề
    Kiếp nào thèm nụ cười hề
    Thì đầu thai xuống chỗ tê em nằm
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 31/12/2005
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em nằm xuống
    Em nằm xuống, mưa triền miên
    Tình yêu vô lượng giấu miền hoang vu
    Em nằm xuống đợi hình thù
    Tan trong lòng đất lời ru ngọt ngào
    Giữa đời lỗi bước điệu sầu
    Thì xin nằm xuống như hôm nao dại khờ
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 01/01/2006
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Zậy thôi mà !
    Lòng người thăm thẳm khó dò
    Lòng em tăm tối cũng mò hổng ra !
    Trước sau cũng zậy thôi mà
    Thương tuy thắm thiết nhưng nói ra buồn cười
    Thì em giả bộ năm mười
    Lén thương anh để rồi cười vu vơ
    Tình nằm với đất bao giờ ?
    Cho em khóc hết ngày bơ vơ sầu
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 01/01/2006
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thơ dở thơ hay
    Từ làm thơ dở tới hay
    Từ hay tới dở vừa đầy cuộc chơi
    Tới lui gai góc rã rời
    Mà ra chừng đó là đời thôi anh
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tan
    Làm thơ không biết cho ai
    Hồn tri kỷ đã dại ngây vô cùng
    Đêm rơi rụng mắt bão bùng
    Phút giây hạnh ngộ tan vùng cỏ hoa
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ dối quá, xoá.
    Trời a., mình bị dằn xé và mất ngủ liên miên. Mình muốn gì đây ?
    Mình đóng đô ở ttvnol này chỉ để hưởng cái thú... cô đơn ! Mâu thuẫn, vừa muốn đốt cháy cô đơn vừa muốn được cô đơn . Mình nghĩ rằng mình hơi lớn tuổi 1 chút so với các bạn trẻ . Các bạn trẻ sẽ không thèm để ý. Như thế, thoả mái rên rĩ mà không sơ. bi. ... nhột ! Nhưng chỉ thầm thì chút chút. Mình ngại khi phơi bày mọi cảm xúc xong thì mình sẽ trần truồng trơ trọi . Có lẽ mình nhút nhát . Mình nên làm 1 con chuộc đi là vừa ! Có lẽ đó là hình thức tự ngã, ảo giác về bản thân độc lập, gây phiền hà cho bản thân. Mình cần buông bỏ để được bình yên.
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 04/01/2006
  7. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

  8. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    cô đơn trong cõi lòng ta
    lẽ nào hư ảo như màn sương che
    sững sờ sửng sốt buồng the
    cũng là tưởng tượng ta loè đơn côi
    đúng mà thôi cũng phải rồi
    thân ta ta tự xét rồi hiểu ra
    đứng nhìn cuộc sống can qua
    một mình lặng lẽ nghĩ ra...se lòng...
    hì hì không phải các bạn trẻ không vào,cũng chẳng phải các bạn trẻ lãng quên themind mà là sợ nếu hoạ vào thì bị chê là mòn ý,là lắm chuyện lên tại hạ cúng chỉ ghé qua mà thôi.
    xin tặng themind(chả biết trai hay gái),bài thơ vụng dại trên mong thông cảm.
    chắc chắn sẽ vào ủng hộ topic cảu themind sau này hì hì ai lại lãng quên một con người đầy khao khát sống chứ???
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Cớ sao cô bé lilăcine cười mỉm ? Tại sún răng há ?
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Xin thưa với boydienbien,
    Là gái gú ạ
    Khát sống ? TheMind rất muốn kéo dài mạng sống để hành thiền chứ khát sống, hay là ham muốn sống theo nghĩa thường, thì không. Nghĩa là chán đời tuyệt cùng nhưng vẫn sống nhe răng như thường để có cơ hội kinh nghiệm Dukkha (khổ) ở cõi trần . Trong kinh điển tả là làm phước thiện nhiều rồi lên tiên giới đàn đúm hát hò suốt ngày, sướng và vui quá cỡ thợ mộc lẫn thợ nề nên sẽ không linh nghiệm được kí rì là khổ cả. Zầy thì phải ráng mà bám trụ ở cõi trần tang tóc thui chứ hỏng phải "khát sống" gì đâu à
    Cám ơn bài thơ vụng dại . Cho phép mình hoạ lại khi hứng nhé .

Chia sẻ trang này