1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hì hì boy này xin mạn phép gọi themind là themind sư tỷ(dù chẳng biết tuổi tác bao nhiu,chỉ biết chị bảo già rùi hì hì),nơi này tiểu đệ nghĩ là nơi giao lưu nên có lẽ chẳng cần phaỉ khuôn khổ và khách sáo quá mức,vậy tiểu đệ xin lấy mấy chữ "khát sống,khổ cực,cõi trần mà ững hoạ lấy một bài để goilạ có lời chảo sư tỷ vậy(không hay miễn trách)
    cõi trần hư thực vốn nhiều
    bao nhiêu đau khổ là điều siêu sinh
    ngẫm nhân gian nghĩ tới mình
    hoá ra cực lạc vô hình mà thôi
    khát khao cuộc sống luân hồi
    nên ai cũng muốn làm tôi ở đời
    lẽ nào duyên nợ không vơi
    đi tu vạn kiếp đánh rơi mất hồn
    làm sao hết dại thừa khôn
    làm sao khát sống trường tồn nhân sinh
    thôi thôi tôi đã hiểu mình
    vùi vào đau khổ cho tình nở hoa
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Sư tỷ TheMind mến chào boydienbien ngày tốt lành .
    Gõ cho boydienbien nhiều tâm sự lắm, nhưng suy đi nghĩ lại thì quyết định xóa .
    Cám ơn bài thơ .
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi !
    Bỏ đi, bỏ đi, bỏ nhanh
    Đêm nghiêng xuống, hơi thở xanh lên đầy
    Lắng nghe hơi ấm bàn tay
    Ngữ ngôn cần nói đã dại ngây từ đầu
    Không cần giải thích muôn màu
    Mình em tự biết đó là sầu hay vui
    Niềm vui khi nếm đủ mùi
    Nỗi cay đắng với ngậm ngùi lặng thinh
    Nỗi đời không còn bóng hình
    Để vá víu chuyện thường tình oan khiêng
    Đêm nay em lại nằm nghiêng
    Cám ơn trái đất dành riêng chốn nằm
    Cám ơn Giáo Pháp trăng rằm
    Quan Âm thị hiện chút tơ tằm dịu bay
    Tận cùng đau khổ rủi may
    Nghiến hàm răng chịu để hay đất trời
    Rằng trời mở rộng cửa đời
    Đất hoan hỉ chịu muôn lời thở than
    Mình em lạc giữa muôn đàng
    Cỏ hoa cài tóc đợi đêm ngàn ru quanh
    Không cần nữa những dỗ dành
    Nhân quả vay trả biết rành thì thôi
    Đi lui tìm một chốn ngồi
    Soi bóng để thấy má môi có còn
    Người nên hiểu những roi đòn
    Của đời quất xuống mặn hồn ngây thơ
    Rồi ra sẽ hiểu bất ngờ
    Tình thương đọng lại cuối giờ sương ngâu
    Bây giờ rũ hết đuôi đầu
    Chờ tan trong vạn sắc sầu nhân gian
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 09/01/2006
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    giấu ư,giấu ư,giấu sao?
    ai nằm nghiêng xuống lẽ nào cũng mơ
    lắng tai nghe tiếng ơ hờ
    ngữ ngôn cần nói bây giờ thành không
    sầu vui ai tự đứng trông
    để cho cay đắng chất chồng nhân gian
    oan khiên hình bóng cơ hàn
    cũng không nằm xuống để tan tiếng đời
    đất trời trải rộng muôn nơi
    phật pháp răn dạy những lời từ bi
    quan âm thấu hiểu những gì
    nhúng vào đau khổ có kì nào ra
    nghiến hàm răng chẳng kêu la
    bỗng dưng trời lại vỡ oà cơn mưa
    thở than than thở cũng thừa
    có ai lạc giữa dối lừa mà im
    gió ngàn ru cỏ lim rim
    mà lời giành dỗ đi tìm người rưng
    quả nhân vay trả có chừng
    đi lui cũng được một rừng tiếng thơm
    tóc xanh xơ xác cọng rơm
    trách đời sao cứ khéo bơm roi đòn
    thơ ngây bất khuất nét son
    tình thương sót lại cũng còn niềm vui
    đánh tan vạn kiếp sầu xui
    đánh tan vạn kiếp đòi vùi nhân sinh
    ngẫm ai ta ngẫm lại mình
    quyết không yếu đuối cho tình nở hoa
    hì hì chẳng biết ý sư tỷ thế nào,nhưng tiểu đệ cứ mạn phép hoạ lại,đúng sai,hay dở không cần bàn tới,chẳng qua chỉ là muốn chia xẻ với sư tỷ mà thôi,mong sủ tỷ thứ lỗi...
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến boydienbien!
    Gõ vu vơ xong đọc lạI ngại quá . Mong boydienbien thông cảm và cho TheMind được phép xoá trước nha .
    Cám ơn bài thơ .
    Ngày an vui nhé .
    Thân mến,
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 10/01/2006
  6. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

    sư tỷ themind quả là khách sáo quá hì hì,boy tiểu đệ tới đây chỉ là khách,sư tỷ đâu cần phải câu nệ thế.
    TRÁCH MÌNH
    khách tới mà sao chủ giấu mình
    nhiệt tình đem trả cõi nhân sinh
    ừ thôi khách cũng vào cõi tịch
    để ngẫm xem mình có đáng khinh???
    hi vọng lần tới tiểu đệ ghé tới thăm,sư tỷ không còn tự ti khách sáo quá hi hi
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Mến chào đó.
    Không phải khách sáo mà là ngại nói hơi nhiều về riêng TheMind thôi .
    Là đàn bà con gái, TheMind lải nhải dài dòng lê thê kinh khủng lắm , nhưng không phải ở chốn thơ ca lạc lõng này TheMind chưa tìm ra anh nào hấp dẫn cho TheMind vặn to volume hết . Như vầy, khi nào thấy TheMind bắt đầu lải nhải là mút trúng bùa ngải của tên phải gió nào rồi đó
    Hay là TheMind vặn hết ga volume của mình để giăng bẫy sẵn, rồi ha(''n sa chân vào sau ?
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:36 ngày 12/01/2006
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 12/01/2006
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Anh gì đó ui ui,
    Nếu anh rất nam tính và xù xì lông lá thì em nhất định về soi lại nhiều lần gương để coi dung nhan mù sương em có còn đủ cho anh nóng nực lẫn hậm hực bực mình bực mẫy hay chăng ?
    Trộm hôn
    Em nằm đây, anh nằm đâu
    Đất tơi ướt ngậm sương trào da em
    Đỏ môi khao khát run mềm
    Một nụ hôn trộm, một đêm sầu buồn
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 12/01/2006
  9. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Khá khen cho nhà chị Đơ Min Đơ Mai này quá. Dưng mờ em đọc bài chị rồi em suy ra chuyện đực cái, em thấy rằng chị có lải nhải cả mùa, với cái cách ấy thì em e rằng có đến hết đời vẫn .... chị ạ! Hị hị
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Chị TheMind làm sao lại run thế nhở. Vừa type xong đã sửa bài ngay dồi. Xem ra chưa thuộc loại nữ anh hùng cao thủ mất ngủ lắm. Hẹ hẹ... Xin lỗi spam tí xíu nhé...

Chia sẻ trang này