1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Cô bé hung thần hoavangroi ,
    Sao hù dọa làm chị TheMind run quá, liền đi e*** để đổi chiêu ngay kẻo vẫn ... cô bé ạ
    Hình như dùng chữ đó khó nghe với các bạn ở đây thì chị TheMind sẽ tránh không dùng . Ok, cô bé ?
    Have fun .
  2. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Gọi hung thần nghe "ấy" chết đi được! hẹ hẹ.
    Bà chị phải dùng như lúc đầu ý nó mới phê. Ơ thế đổi chiêu thế hết "vẫn..." ngay hở chị. Có lẽ em cũng đổi chiêu chăng?
    Hẹ hẹ. Xin lỗi vào đây quấy quả. Em đi đây...
  3. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    tiểu đệ xin hoạ lại sư tỷ,nhưng xin phép làm cho ý tứ của bài thơ khác đi,có gì xin miễn thứ...
    chẳng phải thơ,chẳng phải ngây
    mà sao cứ cố giãi bầy ruột gan
    ái ân mưa gió khéo tan
    người thì hí hửng,kẻ tràn niềm đau
    sư tỷ làm thơ phóng túng quá,tiểu đệ hoạ theo mà toát cả mồ hôi,sợ...hì hì
  4. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Con mèo lười thối thây ui ui,
    Từng mất ngủ triền miên nên chị cũng không muốn ai cũng "mất ngủ" vì dùng ngôn ngữ lôi thôi đầy bất an của mình .
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nói phóng túng nhưng thật ra chẳng có gì để mà phóng túng . Rỗng toát cả mà thôi !
    Nói toát mồ hôi hột mà sương ướt hết rồi . Còn chi nữa mô mà đòi toát mồ hôi hột ?
    Nói sợ mà rất gần gũi vậy .
    Cám ơn bài thơ nhé .
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 13/01/2006
  6. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trong hơi anh thở
    Xin mở một cửa cho em
    Đẫm bàn tay nhuộm trời đêm lần tìm
    Vô lượng sương ngát im lìm
    Trong hơi anh thở đất lim dim nằm
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Trong đất
    Chờ anh, trong đất, em nằm
    Ngực hoang nát giọt sương đằm thở than
    Một mai tình lạc giữa ngàn
    Em xin mút ngọt ngón bàn chân, đền bù
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thoát
    Vuốt ve gì thể thân này
    Rồi tan với gió, bụi gầy thôi anh
    Cười ngoan mắt mộng trong lành
    Sau khi ruồng bỏ đêm xanh của mình
  9. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Nằm nghe
    Không còn gì nữa để buồn
    Niềm vui nào đó đã buông xa rồi
    Còn thân thể mộng chưa rời
    Nằm im nghe đất gọi mời thương yêu
  10. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    người nằm trong đất chết rùi
    cho loài giòi bọ nếm mùi thịt ngon
    linh hồn lạc bước héo hon
    tỉnh ra mới thấy chỉ còn hư không...
    hì hì hay hơn bài trên của sư tỷ nhỉ hi hi

Chia sẻ trang này