1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với đất

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi TheMind, 27/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Người nằm trong đất còn đây
    Nhưng mà giòi bọ đã đầy trong tim !
    Sân si lăn lộn nỗi chìm
    Sắc Không hai chữ mãi tìm mệt ghê !
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 13/01/2006
  2. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    người nằm trong đất hồi sinh
    khiến ta cũng phải giật mình ngó qua
    sân si cuộc sống xoá nhoà
    sắc không bỏ mặc khéo là thanh cao
    hí hí vui đấy chứ nhỉ
  3. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Thôi !

    Hỡi ơi, chẳng nhớ nhung gì
    Hoang mang đêm lạnh biết ghì vào đâu
    Tình thương đoạn tuyệt bước đầu
    Cuối đường sót lại bụi nhàu rối beng
    Nên thương chăng nên nhớ chăng
    Tài hoa đẹp đẽ của thằng đực kia ?
    Nhỡ ra ước mộng đầm đìa
    Đường đi sinh tử ban khuya mù lòa
    Thôi mi, đã lỡ 1 đò
    Dòng sông trả lại cho con cò đứng chơi !
  4. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ôi!
    khóc than cũng chỉ là vì
    đơn côi đêm lạnh khéo ghì gối ôm
    tình thương chẳng tụ cũng xôm
    lẽ nào sót lại lôm côm những thằng?
    có thương trăng có tiếc trăng
    hỡi loài hoa đẹp vĩnh hằng lúc khuya
    trách chi giấc mộng ra rìa
    con đường sinh tử khéo chia đôi đời
    thôi ai,chớ vội buông lời
    mặc dòng sông mặc đời hư vô...
    sư tỷ hoá ra sầu não nhờ....
  5. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Em hồi sinh,
    trộm hôn tia nắng cuối .
    Có ai dang mãi cánh tay đen?
    Vờ quên hơi hướm rong ruỗi theo ngày...
    Nghịch đùa hồn yêu chúm chím,
    hoảng mình vầng trăng toát bay,
    rơi mãi vào đêm.
    Sũng lạnh .
    Đoạn thơ đó của những năm 2001 . Nó không được viết thành bài vì quá u ám ...
    Như thế, năm 2001 TheMind đã hồi sinh . Rồi 2002, rồi 2003, rồi 2004 . Năm 2005 này thì tham sân si ở đâu nó kéo tới bủa vây mù mịt khiến phải la hét bàng hoàng mãi đến giờ .
    Tứ Niệm Xứ dạy :
    Tỳ kheo tâm có si biết rằng tâm có si
    Tỳ kheo tâm không si biết rằng tâm không si
    Tỳ kheo tâm có sân biết rằng tâm có sân
    Tỳ kheo tâm không sân biết rằng tâm không sân
    Tỳ kheo tâm có tham biết rằng tâm có tham
    Tỳ kheo tâm không tham biết rằng tâm không tham
    Và TheMind chỉ cần theo dõi cái tâm tham, sân, si, đến rồi đi . Rồi chúng nó trở lại cũng như tan biến lại . Nhiều bận như thế sinh mệt mỏi và chán vô cùng. Làm sao nhổ tận gốc tham sân si để khỏi mệt mỏi theo dõi và đối phó nữa . Không biết ngày nào mới chấm dứt được 3 độc tham sân si này . Sao TheMind còn lười biếng ngồi đây mà thơ thẩn vu vơ ?
    Ôi, Như Lai ! Sao mà khổ quá ?!
    Cám ơn bạn đã lắng nghe.
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 13/01/2006
  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    TheMind,
    Người niệm cái danh Phật để làm gì ? Có biết chăng còn cầu chứng, kể cả chứng Niết Bàn là còn khổ não, còn rơi vào tham sân si miên miên hóa huyễn ?
    Sói nhắc một chữ nhé ?
    QUÁN.
    Nhìn cho rõ cái tâm mình ở đâu trong trùng trùng linh ảnh, trong lớp lớp linh cảm, trong ngút ngàn linh niệm đang khởi đi trong sinh - diệt.
    Nhìn cho rõ, cái tánh không của vạn pháp.
    Đã mở cửa phương tiện, phải bắt đầu từ phương tiện, tinh tấn mà đi lên, chớ mở miệng than mệt :)
    Kính đấy.
  7. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Trời, gõ cho anh Sói msg dài lắm mà nó biến đi đâu rồi. Xin hẹn lần sau tâm sự với anh Sói thật nhiều .
  8. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Anh Sói thân mến,
    Msg dài lắm, không gõ lại theo dòng cảm xúc cũ được. Thôi bỏ. Xin lai rai điều khác.
    Vâng. Sẽ ghi nhớ QUÁN. Cám ơn xua tan dùm mệt nhọc đó nhé .
    Thật là sự xuất hiện của anh Sói bằng một bài thơ hay bài tuỳ bút luôn mang lại bình yên . Anh quả đã đạt được sự tĩnh tâm sâu rộng. À, em H có ý đỉnh tìm hiểu thiền trước đây. TheMind định viết chia sẽ với H về thiền mà thôi vì có anh Sói với đầy đủ hiểu biết về thiền là đủ rồi - anh Sói sẽ chỉ cho H mà.
    Vì sự bình yên sâu rộng ấy nên TheMind rất muốn thấy các bài tuỳ bút của anh xuất hiện trên diễn đàn văn chương khác . TheMind cũng rất muốn nói lời khen ngợi dòng lục bát của anh ở phỏng vấn của mình . Rất tiếc là rốt cuộc không tiếp tục cuộc phỏng vấn đó .
    Chúc mọi điều tốt lành luôn.
    TheMind
  9. boydienbien

    boydienbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    hồi sinh mà như thế
    có khác nào chết đi
    khổ hận là điều gì
    si mê về tranh chấp
    tập cho lòng trống rỗng
    người đời ai thế không
    với cuộc sống chất chồng
    như lai là ảo mộng
    tham sân si cộc lốc
    bỗng chốc trở lên dài
    chẳng qua người giữ lại
    cho lòng mình điều sai...
  10. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0

    Chào đó !
    Rất muốn nói cám ơn rằng có người để trò chuyện đêm đêm thế này thật chẳng biết cô đơn là gì nữa
    Qua thơ, đoán boydienbien còn trẻ lắm . TheMind lớn tuổi rồi nên suy nghĩ cũng không còn đơn giản .
    Mới vừa coi phim In Good Company . Phim vui quá xá nên hổng còn buồn vu vơ đâu để rên vài câu lục bát
    Chúc boydienbien một đêm ... rất đêm

    Nite Nite .
    TheMind
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 14/01/2006

Chia sẻ trang này