1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" *** với học sinh lớp 11-12 không có gì xa lạ " Trao đổi thẳng thắn của 1 em học sinh nữ của trường

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi vnbui, 27/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5
    tài ko đợi tuổi chỉ là do nhận thức thôi ... QHTD là bình thường nhưng buồn thay các ''bé'' ko hiểu biêt gây lên những sai lầm đáng tiếc
  2. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thật các bạn gái: giữ được đến lúc cưới là tốt nhất, còn ko thì đành vậy, tận hưởng khoảng khắc thần tiên đi. Nhưng con trai thằng nào cũng thế (Tây hay ta cũng vậy, đừng nghĩ Tây mà nó thoáng hơn đâu nhé), thằng nào cũng thích người con gái biết giữ gìn hơn. Nếu mối quan hệ chưa phải là cực kì chín đến độ 90% là cưới nhau thì nói chung là ko nên. Vì sau khi quan hệ rồi, con trai nó sẽ nhìn con gái dần dần bằng ánh mắt khác lắm. Nói chung mỗi người mỗi cảnh, khó nói, nhưng là con gái thì nên giữ vẫn hơn.
    Trở lại chuyện của cô bé này, phải công nhận là bây giờ trẻ con lớn sớm quá, cái truyện *** thì trước sau gì cũng biết, biết sớm làm gì, chỉ có hại chứ ko có lợi. Nhớ hồi trước tuổi này, cái thế hệ bọn mình thật là hồn nhiên và ngây thơ. Có tình cảm với nhau nhưng chỉ là những khoảnh khắc rung động tuổi học trò, để đến lúc xa nhau rồi mãi mãi vẫn nhớ về những kỉ niệm đẹp và trong trắng. Bây giờ mỗi lần gặp lại lớp cũ, nghe bài hát : Mong ước kỉ niệm xưa; Phượng Hồng mà chỉ muốn khóc. Mỗi lần nghĩ đến nhau là thấy những tà áo trắng ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên nửa trẻ con, nửa người lớn, những bài thơ làm tẵng riêng nhau, những dòng lưu bút học trò. Tuổi học trò là thế đấy, và hãy để nó mãi mãi thế. Nhưng có lẽ thế hệ ngày nay, sau này nhớ đến nhau là đến da, đến thịt, đến những nạn nhân bị chinh phục, rồi đến cả những giọt nước mắt cay đắng. Tội gì phải thế nhỉ.
    Ai trong đời rồi cũng sẽ làm chuyện đấy, để đến sau 20 tuổi ko hơn ư? Chậm hơn là mấy năm đâu nhỉ?
    P.S: nói ra cho rõ ko nhiều bạn tưởng thế hệ bọn mìng cổ lỗ sĩ lắm. Vẫn là thế hệ 8x nhưng là những đời đầu tiên, 81 va 82.
  3. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!
    Nếu quan hệ chỉ gây ra nỗi đau và sự sợ hãi tột cùng thì không chỉ loài người mà muôn vàn giống loài trên thế giới này sẽ tuyệt diệt.
    Có phải vì thế mà chúa xóa đi nỗi đau và ban cho ham muốn cùng sự sung sướng như phần thưởng nhỏ cho mỗi sinh linh có công duy trì nòi giống của nhân loại mình.
    Vậy thì chúa ơi, đam mê xác thịt, suy đồi, bệnh hoạn, hoan lạc, les, gay .. có phải hạt đắng trong quả táo thần?!!!
  4. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Xin ủng hộ ý kiến này, nhịn ..18 năm rồi mà còn không nhịn được nốt vài năm thì quả cũng hơi hơi :D
  5. KieuMy13

    KieuMy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Vì vậy một em gái 17-18 tuổi chưa nên xem các văn hoá phẩm này, vì các em sẽ rất khó kiềm chế. Anh đồng ý chứ?
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Còn fụ thuộc vào hiểu biết của em đó đến đâu! Trong XH VN vào thời điểm hiện tại thì có thể em đúng!
  7. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    So good , nhưng nếu lớn tuổi hơn một chút thì mọi người có quan điểm thế nào nhỉ . Xem *** có phải là tội lỗi không ??????? tớ thì không thích xem phim *** lắm bất kể nhẹ nhàng hay mạnh bạo , nhưng chuyện *** thì cũng đã từng đọc qua và thú thật là cảm thấy khá thích thú , vậy như thế thì có vấn đề gì không ?????
  8. NORULE

    NORULE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phản đối chuyện xem phim *** và đọc truyện *** đâu nhé. Ở lứa tuổi 17 - 18 là lứa tuổi cần có những kiến thức và hiểu biết về *** rồi. Biết qua phim và truyện *** là là cách biết về *** nhanh nhất (chỉ kém mỗi real *** thôi ) Nhìn chung những thể loại phim và truyện ấy xem vài lần là chán. Lần đầu xem sẽ cảm thấy rất phản cảm, ám ảnh sau thì thấy bình thường. "Tác phẩm" nào cũng na ná như nhau. Sự thật người ta having *** cũng như thế, chẳng qua tác giả, diễn viên miêu tả nó chi tiết hơn, "bạo lực" hơn nhằm mục đích ******** thôi.
    Thế hệ chúng tôi ngô nghê hơn nhiều. Bọn bạn tôi nói riêng vào khoảng thời gian học cấp 3, con gái chẳng đứa nào biết gì. Có đứa còn chẳng biết người đẻ ở đâu. May mà đứa nào cũng biết tại sao lại có em bé được. Sau này, mấy đứa con trai nói bọn nó đọc truyện và xem phim từ năm lớp 9. Những đứa con gái tò mò thì vào khoảng năm thứ 2 ĐH thì biết.
    Kể cho mọi người nghe một chuyện hơi thô nhưng là sự thật 100%. Con bạn tôi và người yêu nó, ra trường mới yêu nhau, yêu khoảng hơn 1 năm thì quyết định... tèn tén ten. Cả hai anh chị đều "xuất kích" lần đầu và không ai biết phải làm như thế nào. Vẫn biết là phải "cho vào trong" nhưng không biết phải cho vào chỗ nào. Bf của bạn tôi còn hỏi một câu mà bạn tôi bảo là nó nhớ cả đời đó là: "Hay em không có cái lỗ đấy"
    Bó tay luôn. Đừng ai để cho lần đầu tiên của mình thảm hại như thế
  9. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ , cái chuyện 2 người mà không biết gì muốn abc abc cũng khó thật chứ chẳng đùa , còn chuyện thế này nghe mấy thằng bạn kể suốt , chẳng biết là chứng tỏ ngây thơ , hay là văn nữa
  10. bye2romance

    bye2romance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Cháu ạ !
    Thế nên các nước nó phát bao cao su miễn phí đấy mới đang phải nhập khẩu lao động - Mới phải khuyến khích đẻ - mới phải đau đầu với những vấn đề âm dân số.
    Các cháu học nhiều biết nhiều - quan hệ ******** đúng cách đúng kiểu - cho nên các cháu mới gạt cái ấy ra khỏi phạm trù đạo đức - đưa nó thành 1 hình thức vui chơi giải trí . Các cháu cứ tìm hiểu thuốc này thuốc nọ rồi dần dần các cháu lại ngơ ngác hỏi nhau - Yêu là gì??? Thiêng liêng là gì?
    Các cháu chuẩn bị du học hết rồi - chắc các cháu sẽ nghĩ yêu và ******** ko thể tách rời - ko thể thiếu 1 trong 2 đúng ko? Thế thì bố mẹ - ông bà các cháu chả biết yêu mấy nhỉ ?
    Các cháu cứ gào rống lên về chuyện giới tính - về chuyện phải thế này thế nọ - về chuyện các cụ lạc hậu - Việt nam lạc lõng - mà quên mất 1 điều rằng - Ông bà ta chỉ dạy con cái cơ bản khi sắp sửa thành thân - nên đôi phải lứa.
    Các cháu hưởng thụ nhiều - rồi hay đòi hỏi này nọ. Các cháu hư thì cứ hư vụng trộm nhé .Đừng biện bạch việc xem văn hoá phẩm đồi truỵ bằng cái gọi là giáo dục giới tính. Những cái đấy ngay cả ở nước ngoài cũng chỉ dành cho người trên 18 tuổi. Như các cháu xem là phạm pháp đấy.

Chia sẻ trang này