1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

~~~ Với một người... ~~~

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi amyso, 21/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Snickers

    Snickers Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    E hèm, cưng lại bắt bạn post bài ....bạn đành chiều cưng vậy
    Tặng amy
    Sẽ sớm qua những rung động thẹn thùng
    Sẽ chẳng còn nỗi nhớ đến mênh mông
    Em trở lại là mình thuở trước
    Chút thoáng qua sẽ trở thành kỷ niệm
    Anh cũng chỉ là kỷ niệm mà thôi...
    Em bỏ lại tất cả phía sau
    Tuổi mộng mơ có chàng hoàng tử ôm đàn đứng hát
    Dưới khung cửa sổ ánh trăng bàng bạc
    Tiếng đàn chứa đựng nỗi niềm yêu..
    Đừng hỏi em sao mãi ưu phiền
    Bởi anh chẳng bao giờ biết được
    Những phút lặng, nhớ xiết bao ánh mắt
    Nụ cười hiền bừng sáng một niềm tin
    Em chẳng thể rời thế giới của riêng em
    Của những vần thơ, điệu nhạc đầy xúc cảm
    Anh nào có biết gì về hội hoạ
    Về ánh trăng vành vạnh lúc đêm rằm
    Anh cũng chẳng thể rời thế giới của riêng anh
    Để hiểu em một lần nếu có thể
    Anh ở đó mà sao anh xa khuất
    Để trong lòng những thương nhớ đầy vơi

Chia sẻ trang này