1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    ******** với ng yêu cũ

    Chàng trai trên 30, cô gái 27 tuổi. Hai ng yêu nhau chia tay đã lâu, cô gái giờ cũng đã có ng yêu mới, chàng trai thì vẫn chưa có ai. Trong 1 lần buồn bã, cô gái lặn lội đường xa đến thăm bạn trai cũ, bảo anh ta tối ở lại khách sạn tâm sự cho cô ấy đỡ buồn rồi... chủ động have *** với anh ấy luôn. Chàng trai cũng k từ chối. Sau đấy thì ai về nhà nấy, cô gái kia trở về với bạn trai hiện tại, 2 ng k liên lạc với nhau nữa.

    Các bác giai cho em hỏi. Trong trường hợp ấy thường thì ng đàn ông nghĩ gì mà lại đồng ý? Vì tình yêu xưa trỗi dậy hay chỉ vì fản xạ tự nhiên khi có fụ nữ chủ động ******** (kiểu như mỡ treo miệng mèo thì dại gì mà k xơi ấy)?
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chuyện này giống hệt chuyện thằng em tớ. Nhưng nó chưa đến 30 tuổi, con người yêu cũ của nó thì cũng vẫn đang sinh viên. Hai đứa chia tay nhau một thời gian, con kia đã có bạn trai mới và đã đủ mùi vị ******** rồi. Bỗng một hôm, con bế gặp lại thằng em tớ rồi hai đứa múc nhau như chưa bao giờ được làm ấy. Xong xuôi ai về với cuộc tình của người ấy, à quên, cô kia về với người yêu mới, còn cậu em tớ hồi ấy đã có vẻ chán yêu, rất tập trung học hành, làm ăn. Cậu em tìm đến tớ rủ ông anh đi uống rượu, nó kể lại chuyện lúc chiều rồi nó chốt một câu: "Không tin được đàn bà anh ạ. Nó yêu thằng kia rồi mà vẫn chủ động ******** với em. Em nghĩ cũng thương thằng kia".
    Trai yêu vợ mới.
    Gái nhớ tình xưa.

  3. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Cung khó nói về chuyện tinh cam duoc. Vì ko có cơ sở nhiều để nói you a.
    Nhung có một điều, mình biết rất rõ. Vì mình cũng duoc sơ sơ qua rồi. Điều đó là cả hai nguoi thấy thú vị và vui vẻ.
    You có biết ko, cuộc sông đoi khi muốn có điều này thôi mà khó lắm.
    Làm sao có đuoc đièu này. Khong phải là dễ đâu. YOu a. Nièm vui đó
    Còn làm thế nào để niềm vui này theo ta dài hơn thì cần có tình cảm nữa. Nhung nhiều khi chỉ một niềm vui nhỏ thôi cũng là quý rôi.
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai sau đó cũng nói: "Có lẽ thằng kia kém quá, k làm cho cô ấy sung sướng như với anh."
    Điều em muốn biết là ngay lúc ấy đàn ông nghĩ gì mà lại đồng ý ********?
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 14/02/2007
  5. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói thế ko đúng, bản năng tự nhiên của con người mà thôi. bác biết con người ai mà chẳng thế, huống hồ trong khách sạn chỉ có 1 nam và 1 nữ.. thế thử hỏi bạn nữ muốn mà bạn nam ko thì làm sao có chuyện đấy?! ai mà chẳng có nhu cầu ấy nhất là thời buổi hiện nay ai cũng có thể chủ động..
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thấy tội cho thằng bạn trai kia. Còn cô gái thì quá tệ. K còn lời nào để nói. Chàng trai kia thì giống kiểu "thừa nước đục thả câu", nhưng đàn ông thì có lỗ lã gì đâu, cơm đến tận miệng thì cứ xơi thôi. Chả mất gì của bọ.
  7. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    mỡ tự đến miệng mèo tội gì ko hưởng mà hồi trước còn yêu thì vưỡn làm như thế mà
    nhưng tớ mà là bạn trai mới của cô gái đó thì tớ xẻo..
  8. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    không đọc 1 câu na?o trong ba?i viết cu?a chu? Topic , ma? chi? muốn nói đến tên cu?a Topic
    1 khi đaf gọi la? ngươ?i yêu cuf rô?i, ma? co?n la?m ti?nh với nhau
    tôi ko chấp nhận được !
  9. ngoingam

    ngoingam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ngày tình yêu mà nghe chuyện này cứ thấy đau đau thế nào ấy nhỉ . Cái này thì các chiến sĩ ở trong tình huống cho ý kiến chứ các chiến sĩ ở ngoài cứ ngồi mò khoai có mà đến sáng cũng chả ra cái gì. Mà bài này thì nên mang sang bên Tâm sự, hay Hỏi gì đáp nấy mà viết. Để ở đây hơi lạc đề.
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn biết để bài này trong box GDGT là hơi lạc đề nhưng k biết cho vào box nào cả. Tâm sự thì k đúng vì tình huống này k fải của em. Tư vấn tình yêu lại càng k fải. Hỏi gì đáp nấy thì có vẻ k hợp lý lắm, mà trong đấy các bạn ấy spam là chủ yếu. Với cả, hỏi ở những box khác về chuyện QHTD chắc chắn sẽ bị mod lock ngay.
    Câu hỏi của em có liên quan đến tâm lý và suy nghĩ của đàn ông đối với chuyện người yêu cũ chủ động ******** nên lập topic ở box GDGT có vẻ là hợp lý hơn cả. Nếu mod trong này thấy k đc mà lock thì em cũng chịu chả biết hỏi ở đâu giờ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này