1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết xã hội đang tiến đến sự bình đẳng nam nữ song về tâm sinh lý thì mà nói, đa số đàn ông vẫn khác đàn bà ở cái dòng chữ đỏ đó đấy
    Được lynnhung11 sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 05/03/2007
  2. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    ơ có tật thì lại giật mình kìa .......... vơ vào mình kìa ....... còn " súng lục " của tớ chẳng có tí ti gì bạo lực ở đây cả vì chỉ bắn chết lịm chứ không chết tươi ....... mà dùng súng lục mà không bạo lực thì có mà các em lại bẩu YSL .........
  3. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    có nhiều cách để gái phải thấm bài học : Cách của bác cũng ko tồi ! NHưng bắt tay với thằng cu kia thì mặt mũi nào , chả nhẽ bắt tay với thằng **** người yêu mình , dù biết nó sẽ là nạn nhân kế tiếp sau đứa con gái !
    Tui vẫn thích chơi thằng này đầu tiên .Nó phải trả giá bằng mối tình của nó và nhiều hơn nữa .Sau đấy mới tính sổ với cô kia !
  4. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Cá nhân mình mình không thích như vậy 1 chút nào cả.Con trai nói thẳng ra là do mình trong tình huống đó thế vẫn có thể tỉnh táo để từ chối được. Thà ra ngoài chơi gái còn hơn làm vậy cảm giác mình hèn bỏ mẹ . Có người yêu rồi lại đi quan hệ với người yêu cũ thì thôi chả còn gì để nói cả.
    Được Bibo14 sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 06/03/2007
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Bình luận thôi mà... Các vị phụ nữ ở đây cũng đừng vội vơ cô gái đề cập trong bài là phe mình, ... gái phải hơi giai rồi thì khó dứt ra lắm, vì lý do nào đó mà bye bye, ... với người mới thì ko dám chủ động đề nghị bắt đầu have ***, lúc thèm quá rất có thể lại "xin" anh cũ dăm lần... ( ko có chuyện tình cảm gì ở đây cả )
    Nếu các chị định phân loại thì nên phân loại thế này :
    1. Các chị có nhu cầu khá yếu về chuyện đó
    2. Các chị có nhu cầu mạnh
    2a. Các chị chưa từng have ***
    2b. Các chị đã từng have ***
    2b1. Các chị có khả năng kiềm chế, hoặc biết cách bằng lòng với tự sướng
    2b2. Các chị đang have *** với anh hiện tại
    2b3. Các chị muốn tỏ vẻ trong trắng, và thỉnh thoảng giấu diếm have *** với ex
  6. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, lâu lắm rùi, khi lần đầu tiên trong đời mình đc chứng kiến tận mắt 1 vụ ngoại tình của đồng nghiệp thì mình bị ấn tượng rất mạnh, trong đầu luôn luôn tự hỏi "Tại sao???", và nghĩ đó là 1 trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
    Nhưng càng ngày thì thấy những chuyện như vậy xảy ra thường xuyên, ở mọi nơi, mọi đối tượng, tầng lớp.
    Theo quan điểm riêng của mình thì chuyện Ngoại tình, về lý trí thì có thể giải thích được, nhưng về khía cạnh tình cảm thì ko chấp nhận, vì bản chất con người là Ích kỷ, ai cũng muốn sở hữu riêng cho mình.
    Nếu tất cả những vụ ngoại tình đều vỡ lở thì tỉ lệ ly hôn sẽ tăng vọt đột biến.
    Vậy, vấn đề ở đây là "Khuất mắt trông coi". Nếu chúng ta không biết những chuyện đó thì chúng ta vẫn vui vẻ, hạnh phúc với người mình yêu. Nhưng một khi đã biết rùi thì ... rất khó chấp nhận và bỏ qua dù sự việc có thể được chấp nhận dưới góc độ lý trí, giải thích theo hoàn cảnh cụ thể.
    Bản thân tôi cũng vậy. Tôi yêu người yêu của mình, tin tưởng người ta. Nhưng tôi biết chắc rằng không thể đảm bảo 100% ko có chuyện gì xảy ra. Và tôi cũng ko mất công sức dò xét, theo dõi hàng ngày xem có chuyện gì ko. Như thế thì mệt lắm. Tôi tin người ta, và nếu người ta lừa đc tôi, tôi ko biết gì thì ok, nhưng nếu tôi biết đc thì chỉ có 1 lựa chọn: GO OUT!
    To Metalcore: Tôi thật sự khâm phục về lòng độ lượng/tha thứ của bác theo đúng nghĩa của từ này. Ko phải ai cũng có thể làm được việc đó. Nhưng bác hãy suy nghĩ kỹ lại 1 lần cuối xem bác có thật sự tha thứ hoàn toàn cho người ta ko, ko sau này mỗi khi "trái gió trở trời" lại đem ra để chì chiết. Còn việc bác định để lại sẹo trên mặt thằng kia thì theo tôi là ko nên, và như thế vẫn chứng tỏ bác chưa bỏ qua, và chưa thể quên chuyện này.
    Cuộc đời nhiều khi khốn nạn thật. Khuyên thật mọi người nếu muốn ăn vụng thì phải chùi mép cho khéo vào, kẻo không những làm mình mà kéo theo những người khác đau khổ theo.
  7. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    cám ơn ý kiến của bạn
    tôi tha thứ hoàn toàn cho ng yêu tôi, còn hoàn toàn ko tha thứ cho thằng kia, bởi chuyện của tôi còn rất nhiều khía cạnh mà các bác chưa biết,
    có lẽ đó mới chỉ là 1 phần nhỏ của câu chuyện
    tôi hỏi các bác nếu các bác là 1 người quân tử, theo đúng nghĩa, thì các bác có quân tử cả với kẻ tiểu nhân ko?
    tôi ko nhận là mình quân tử nhưng tôi ko bg chấp nhận được kẻ lợi dụng người khác hay hoàn cảnh cảu người khác để páh họ,
    tính cách của tôi là như thế đấy
    còn chuyện chì chiết ng yêu sau này thì tôi xin nói với bác là không bao giờ
    bởi vì tôi đã chấp nhận tha thứ, vậy nên tôi sẽ pahỉ vượt qua được chính cái ích kỉ của mình
    chuyện đó có lẽ ko cần phải bàn tới nữa
    còn 2 bác trên kia, em sợ là các bác cao tya quá, đến mức sẽ chả có ai yêu được các bác đâu
    đọc mấy dòng trên thì có mấy chị em sẽ chạy lại với các bác?
    đó là con gnười các bác, em ko thể pảhn đối được, ko thể thay đổi được. và em cũng ko muốn tranh cãi với các bác nữa, chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn thôi.
  8. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Câu nói vàng vàng đó của bác có thể đúng trong nhiều truờng hợp nhưng không phải tất cả, bác không nên khẳng định cuộc đời như thế, cuộc đời còn nhiều mặt tốt. Tốt xấu luôn luôn song hành. Chính bác cũng không thể chắc chắn 100% bác sẽ thế nào trong tuơng lai mà. Anything is possible. Mặc dù xác suất có thể là rất nhỏ nhưng mọi điều đều có thể xảy ra.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Đa số chị em "trao" là do bị lừa gạt, dụ dỗ ... nếu người "đoạt" đó hiện giờ ko phải là chồng của chị em đó !!!
    Số ít mới là do "nhu cầu" mạnh quá !!!
    Phải nhìn nhận sự thực là chị em rất yếu mềm, dễ bị dụ dỗ ( phụ nữ yêu bằng tai ) dễ bị cưỡng bức và lừa đảo ( chân yếu tay mềm, lỡ bị uống thuốc mê, kích thích )... Nên chúng mình phải hết sức ra tay bảo vệ chị em, mặt khác chị em cũng nên cầu thị, tiếp thu ý kiến cảnh báo của mọi người...
    Chứ "nhiều chị em cho rằng góp ý nên cẩn thận khi đi công tác xa, dài ngày với 1 đoàn có ít nhất 1 anh, rồi làm việc muộn tại văn phòng ... là rất dễ xảy ra xxx" ... LÀ QUÁ LO XA, GHEN TUÔNG, MẤT TỰ DO...
  10. HDR

    HDR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    có thể như thế trong một số trường hợp nhưng e rằng cậu nên tìm hiểu thêm về phân tích yêu và ghét như thế nào nhiều hơn đấy. ko phải cứ đoạn cuối là yêu là phải cưới. có nhiều lý do thực sự chính đáng họ ko thể đến được với nhau lắm chứ. còn chuyện người này "đoạt" của người kia thì (cậu đang nói con trai đấy) e rằng con gái trong chuyện đó chỉ biết dâng hiến thôi chứ ko được cảm xúc hả. phải công bằng chứ. yêu là trao. chứ có phải là trao mới yêu đâu, ít lắm. đôi khi chỉ cần thích là trao, sướng là trao và dút áo ra đi thẳng. kể cả là con gái. ko cần vương vấn.
    còn chuyện gì đó ở trên tôi thấy bình thường. xét về đạo đức các cụ để lại thì đúng là ko nên :) nhưng xét về mặt đời sống @ thì còn tuỳ. tự nguyện thì chìu thui
    Được hdr sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 06/03/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này