1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachiva

    cachiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi mình khuyên bạn là quên chuyện đánh đấm đi..Ko phải là mình bênh "thằng lợi dụng hoàn cảnh" mà bạn nói đâu,nhưng đơn giản chỉ nghĩ cho chính ông bạn thôi
    - Thứ nhất: đánh người ko dễ đâu bạn ơi...chả biết ng ta thế nào đâu mà nghĩ dễ ăn thế..ko khéo đánh nó ko đau đến lúc nó bụp lại thì dở hơi đấy...
    - Thứ hai : ko đổ lỗi cho gf của bạn nhưng cung phải nhìn vao thưc tế sao tự nhiên lại có cái chuyện đau lòng này xảy ra chứ
    - Thứ ba: có thể bạn đánh được ng ta rồi sau này gf của bạn gặp lại ng ta cung khó nc( trên phương diện bạn bè nhớ) vì bạn ko thể khẳng định là giờ đây gf của bạn căm thù thằng kia hay là sẽ tránh mặt nó cả đời
    - Cuối cùng một điều quan trọng là đàn bà người ta đánh giá cao sự độ lượng của người đàn ông chứ ko phải cộng điểm cho sự hiếu chiến đâu ông bạn ah
    ---Vài lời gọi là chia sẻ và chân thành nghĩ cho ông bạn thôi...
    Nếu có j ko phải thì coi như mình chưa nói gì...
  2. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    em không gọi là hiếu chiến hay "đàu gấu" đàn anh đàn hcị gì cả, nhưng thực sự đánh thằng đó với em thì dễ, chả có vấn đề gì cả
    còn nếu mà ng yêu em gặp cái thằng đó 1 lần nữa thôi, dù cho có trên phương diện gì đi chăng nữa, thì đừng có mà trách,
    với lại ng yêu em đã hứa, sẽ ko liên lạc nữa, nhưng em biết, thằng kia nó vẫn gọi điện, lại còn dặn ng yêu em là ko được nói cho em biết. như thế đã đủ chưa
    chính em cũng ko tán thành mấy cái vụ đánh nhau này
    nhưng mà bạn bè em thì chúng nó cay lắm rồi
    kể cả em ko đánh thằng đó thì sớm muộn gì bọn bạn em nó cũng đánh, hix
    bản thân nó làm ra thì nó sẽ phải chịu thôi
    nếu em bị bụp lại thì em cũng phải chịu, tính em sòng phẳng
    nợ cái gì thì phải trả
  3. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, đánh nhau thì không sao nhưng đánh nhau vì gái thì em không nghĩ đó là thuợng sách. Biết là không dễ nhưng làm thế nào để gái nó đánh nhau vì mình mới gọi là...cao thủ.
  4. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm... abcxyz với ng trước rồi thì cũng ok đi... nhưng mà đã yêu mình rùi mà lại còn bem bem với thằng trước thì... nói thât em là con gái mà còn hông chấp nhận nổi. Cái gì cũng có thể yếu đuối, nhưng chuyện đó thì không. Bởi vị muốn bem bem cũng phải mất nhiều công sức tính toán lắm chứ: who, where, when, why? Chừng đó thứ để nghĩ mà cuối cùng vẫn quyết định bem bem thì không thể gọi là nhất thời íu đúi ^^
    Cái bác gì metalcore chấp nhận được thì em thật sự khâm phục bác (và cũng thật sự nghĩ bác là đồ khùng...hehe... thứ lỗi nếu em nói thật)
  5. fanofeminem

    fanofeminem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Cô này nói năng ko suy nghĩ rì cả. Gái mới nhớn à? Thảo nào chẳng bít rì!
    Có những trường hợp, hoàn cảnh cụ thể người trong cuộc mới hiểu, người ngoài đưa ra ý kiến bình luận thì dễ. Nhưng đến lúc việc ấy rơi vào mình thì mới hiểu thực hiện khó khăn đến như thế nào.
    Tôi vẫn chân thành khuyên bác Metalcore bỏ ý định đánh người đi. Mặc dù nếu tôi rơi vào trường hợp bác, tôi chắc cũng cho thằng đó 1 trận thừa sống thiếu chết, dù biết điều đó là ko nên (chắc mình cũng có máu điên hay sao í ).
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    uh, chắc vậy ^^ Gái mới lớn ý. Nhưng quan niệm là không chấp nhận việc dễ dãi trong vấn đề đó, thế thôi. Mỗi ng 1 quan niệm mà, anh nghĩ sao mặc anh, sao lại phê phán tôi ? Độc tài khuynh tả !
    PS: đánh ng thì ko nên rồi. Ghét nhất ai giải quyết vấn đề bằng vũ lực (có lẽ tại mình ko oánh lại ai cả)
  7. young_of_danger

    young_of_danger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    theo dõi từ đầu thấy chú em này vẫn còn trẻ con lắm , mà mấy gái mới nhớn lại không thích mấy chú em còn non ,ít kinh nghiệm =======> mọc sừng hay bị bồ đá cũng là tất lẽ dĩ ngẫu . thôi đừng buồn , đưng cay cú quá thể làm gì cho tóc nó sớm bạc . giải tán quốc hội thành lập quốc hội mới mà nên kiếm mấy em giừ giừ 1 tí vừa học hỏi thêm kinh nghiệm mà các em ý cũng thích những chú trai non non
  8. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thông báo với các bác, hôm qua em oánh thằng đấy rồi (thực ra em chỉ nói chuyện thui, còn mấy ông bạn em khùng lên nhảy vào đấy chứ)
    em thấy chuyện củ em coi như xong, chấm dứt được roài, nhưng mà dở 1 cái các bác ạ
    ông anh em bị ăn 1 phát của nó
    và cay cú
    thế là xong
    hôm qua ko dùng đồ
    nhưng chắc hôm nay thì có
    nó còn vừa doạ em cho em vào viện xong các bác ạ sợ quá đi
  9. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    kin........h......dùng cả đồ cơ ah , sợ nhở...... hoá ra tuyền các anh đầu mấu - tớ chỉ thích mỗi đồ Sơn......... .let''s make love not make war
  10. nokia7360

    nokia7360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Với phưong tây thì chuyện này là bình thường, còn ở nứoc mình, tôi nghĩ đó chỉ là cá biệt thôi, Tôi vẫn tin vào tình yêu và vào phụ nữ Việt Nam...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này