1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như cái gậy của thằng ăn mày. Bạ đâu chọc đấy. Phê phán làm gì? tuy nhiên cũng có câu về chuyện ấy như "đàn ông như con mèo cái gì cũng meo meo nhưng lại ăn được ít, đàn bà như con chó ăn hết chỗ này lại đi ăn chỗ khác. Cũng dễ hiểu cho cô bạn gái cũ kia thôi .
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Vừa là phản xạ tự nhiên,lý trí ko thắng nổi,nói chung là ko đáng trách vì vẫn có câu tình cũ ko rủ cũng tới.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Tớ được biết 1 số chị em có nhu cầu rất ghê về chuyện đó,,,
    Ban đầu có thể "trao cái lần đầu" cho người yêu, rồi sau khi đã khai thông mọi sự e ngại, cô ta có thể trao nhiều lần tiếp theo, nếu chuyện không thành>> chia tay, cô ta cũng không thể quay trở về như con người trước đây được nữa, vì *** cũng gây nghiện, với người có nhu cầu kha khá thì không thể tạm quên đi 1 thời gian được..
    Với người yêu tiếp theo, nếu anh ta là người truyền thống thì chị ta cũng ko dễ gì mà khiến anh ta xem chuyện *** trước hôn nhân là rất bình thường, nhu cầu thì vẫn có, vậy nên chuyện tìm đến những người đã từng chung chạ với mình để have *** ( nghĩa là những người cũng ko xa lạ, ngạc nhiên với thói quen đó của chị ta )
    Chị ta cũng có thể sẽ theo tập quán này, ngay cả sau khi kết hôn, một khi kỹ năng và sức mạnh của anh chồng hơi kém, hoặc chồng đi vắng...
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Kể lần thứ 3 chuyện nầy rồi : 1 thằng bạn mình yêu 1 em, khoảng 1 năm đầu thì nghiêm chỉnh, hôn hít thôi, sau đó đến lúc được nếm trái cẩmồi thì em kia thích quá đòi chú liên tục làm chú trong vòng 6 tháng giảm 10 kg từ 66kg---> 56 kg, trông đến là thảm hại
  5. jungletran

    jungletran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi chưa có bạn gái hả, chiến luôn, cần gì phải ngại ngùng.
    Còn nếu đã có, mk, thà đi ngủ với **** còn hơn.
    Nói cho văn vẻ 1 chút, con người có 2 thứ, thú tính và lý tính, phải tội là không dùng cả 2 cùng lúc được. Vậy nên cũng đừng trách cô bé đi ABC với người yêu cũ, quan trọng khi đó cô bé xài loại nào thôi, còn thằng kia vẫn luôn xử dụng chiến thuật kinh điển, sau khi ăn thịt con mồi xong là ngồi khóc hu hu: ối giời ơi, sương kúa!!!!!
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Tình cũ ko rủ cũng tới - cảm xúc quay trở lại mãnh liệt quá thì có mà .. giời cản
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Rất logic. 
    Đã từng yêu nhau, đã từng thân mật. Dù là người yêu cũ chắc chắn vẫn còn cảm giác. Have *** với nhau là điều dễ hiểu. Lấy lý do "tình trỗi dậy" để make love với nhau thì thật là bùn cười.
    Đọc câu này khối quân tử tím mặt. Bản năng khác phản xạ tự nhiên. ( Lại nghĩ tới câu giai nhà mình hay nói "Đứa con gái nào mà anh gọi là cái thì dù có cởi truồng trước mặt anh, anh cũng kệ)
    Nói chung những câu hỏi kiểu như này thuộc dạng quá dở hơi. Tớ không thích comment vì đã trót trả nhời [​IMG]
  8. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em thấy mấy bác rai trên này nhiêu khi thực sự to còi ( nói hơi nặng lời 1 tý đừng tự ái nhé )
    Em tiếp xúc nhiều em tự nhận thấy:
    1. Bác rai khi ko có ai thì rủ 1 cô nào đấy đi cà phê cà pháo và xxx đi chăng nữa ---> ko ảnh hưởng đến ai vì cả 2 tự nguyện.
    2. Khi có người yêu rồi vẫn rủ.
    3. Khi lấy vợ rồi vẫn rủ.
    Những trường hợp này còn phụ thuộc vào tình cảm của cô gái thôi. Chứ em thấy tỉ lệ ngoại tình của các bác rai cao hơn các bác nữ rất nhiều. Nhất là ở độ tuổi ẩm ương này . Chưa kể về già nhu cầu của các bác rai vẫn còn còn các bác gái thì đã xuống dốc. Và những lúc bác gái mang thai rồi sinh nở phải kiêng khem. Thưa với các bác rằng lúc đó các bác rai nhà ta đi ngoại tình cực nhiều luôn. Mà đã đi ngoại tình thì theo bác chọn người tình cũ hơn hay KV hơn.
    Em là con gái nên chỉ nói lên sự thật thôi. Còn các bác rai quả ko ngoa cái câu: Vừa ăn cắp vừa la làng
  9. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cô kia lý trí ko thắng được ham muốn thôi
  10. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trong TH này tớ thấy: Bạn trai thật dễ thương còn bạn gái thật chung tình!
    Đành phải tung hô như thế vì gọi thằng đàn ông DĐ , con đàn bà KN thì bị anh fanX đi qua cảnh cáo rằng dùng từ thô lỗ bỉ ổi! Nực cười vãi ****!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này