1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Hmm, có anh bạn, hồi chưa vợ là tay chim gái rất tài. Lấy vợ có hai con rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn hẹn hò rồi xxx với các nàng người yêu cũ. Rồi ngoài người yêu ra thỉnh thoảng hắn vẫn đi "thăm hỏi động viên" những chị em chán chồng hay bỏ chồng. Cả đám ấy được hắn gán cho cái tên "mèo hoang".
    Có lần gặp một người yêu cũ lên HN công tác hắn hẹn hò, tặng hoa hoét, rủ đi chơi rồi xxx, xong việc chia tay bồ hắn gọi tớ đi uống kể chuyện và tuyên bố một câu : "MK, bọn đàn bà, *** tin được. Cái xã hội này, ngày càng thối". Tớ choáng chả biết nói gì.
    Nhưng mà nghĩ mãi cũng thấy hắn nói đúng, càng sống càng thấy xã hội chỉ toàn thấy mặt tối, tất cả cuối cùng cũng đều quy về vật chất, xác thịt... những khái niệm đạo đức, đức hạnh... chỉ là trên giấy. Cuối cùng chỉ thấy trên đời chỉ tin vào mỗi mình được thôi.Ôi cái cuộc đời này...
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    nghe mà cứ tưởng thằng bạn của bác bị mấy cô kia dụ dỗ ấy nhỉ . Thằng cha đó cũng có vợ con rồi, cũng đi abc bồ cũ, vậy thì làm đếch gì có tư cách mà nói câu đó hả . Vài phút trước vừa vục mặt vào cái xxx của người ta, quay mặt đi thì chửi. Xin lỗi bác, loại người như thằng bạn của bác, em khinh
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 05:28 ngày 17/02/2007
  3. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    người như thế này mà cũng nói được câu đấy à ... xin lỗi chứ em cũng bắt trước anh ý nói 1 câu : MK, bọn đàn ông, đek tin được. Cái xã hội này, ngày càng thối
    với topic này : no comment ... tốt nhất trong chuyện tình cảm, nên ổn định vững vàng tâm lí cho mọi trường hợp _ thế thôi
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    òai....em cần 1 em thế này...đang cần giảm cân gấp gấp
    trong trường hợp mỡ đến miệng mèo, trừ khi mình có người yêu rồi và cần giữ gìn......cho mình , thì sẽ nghĩ đến người mình yêu và từ chối, còn đằng này đang free thì tội gì, gặp em cũng ko chê, mang tiếng thế nào cũng chịu thôi...bản năng trổi dậy mà
  5. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện này bây h nhiều vãi..giống kiểu văn hóa Mĩ vật..đêm trước xxx...sáng hôm sau say GB
    Chấp nhận nó vậy...kh thể nhu cầu quá lớn của chị em...mà trong khi đó..kh phải ai cũng ******** hay đâu...
  6. lynnhung11

    lynnhung11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    thực ra cái câu vàng vàng kia mới là chuẩn, không chỉ có bọn con gái mà cả bọn con trai cũng vớ vẩn rất nhiều. Tuy nhiên trong chuyện XXX thì thuờng con trai là nguời chủ động. Tuy nhiên, nếu đàn bà không BẬT ĐÈN XANH hoặc không VÔ TÌNH tạo điều kiện cho đàn ông thì làm sao mấy chú đó vớ vẩn cho được. Lỗi không chỉ riêng ai nhưng truớc tiên vẫn là tại đàn bà truớc. Một nguời con gái tự do thì không nói, một nguời con gái đã có nguời yêu thì phải tự biết xử sự có chừng mực với một nguời khác giới, có chồng rồi thì lại càng phải để ý, không thể cho đàn ông khác có một cơ hội nào làm chuyện lăng nhăng. Khốn như nhiều bà cũng thích bỏ xừ, nhất là khi có chuyện với nguời yêu hoặc với chồng, rồi đúng lúc nguời yêu cũ gặp và dụ dỗ, tình cũ không rủ cũng tới.....
    Ngựơc lại đối với đàn ông cũng vậy, tớ không chỉ nói riêng phụ nữ ở đây.
    Quan điểm của cá nhân tớ: Không thích thì dứt khoát với nhau đã rồi hãy làm gì với nguời thứ ba thì làm, không lừa dối và rồi lại cảm thấy tội lỗi, hoặc giả vờ cảm thấy ân hận gì gì đó.
    Với tớ, topic này là đúng nếu ******** với nguời yêu cũ khi cả hai đã free, còn là sai nếu một trong hai nguời đang có vợ, có chồng hoặc có nguời yêu.
  7. ledk03

    ledk03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Có giây phút tự do làm điều mình thích thì cứ làm, lúc đó là nghe xem mình muốn gì, cần gì phải nghĩ phải làm gì cho tiêu chuẩn. Have *** tự nguyện với người khác cũng k có gì là ghê gớm. Phần lớn cuộc đời là các vai diễn, mỗi địa điểm, thời gian lại có một vai, sắp xếp vừa phải và diễn tốt là ok. K thấy thì k đau > chẳng vi phạm gì, thế thôi.
  8. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Lặn lội tìm người yêu cũ vì súng ống đạn dược của người yêu cũ ác chiến hơn người yêu mới. Đơn giản thế thôi. Hi hi
  9. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã! Bẩn thân thối tha thì làm sao gặp được người thanh cao. Suốt đời chỉ quan hệ với hạng tầm thường rồi quy cho toàn xã hội nó thế thì M cũng không muốn bàn nhiều.
  10. thanhphuonghtv6

    thanhphuonghtv6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cách đây gần 5 năm tôi cũng có quen một cô bạn gái, mặc dù biết tôi đã có vợ và hơn kém nhau 10 tuổi nhưng đi chơi với nhau đến lần thứ 3 cô ấy đã lên giường với tôi. Sau một thời gian cô ta chủ động biến mất để đi lấy chồng, lúc đấy tôi mới biết trong khi quan hệ với tôi cô ta cũng đang yêu anh chàng kia, tưởng rằng lấy chồng xong cô ta sẽ "tu", nhưng không ngờ sau khi con được gần 2 tuổi cô ta lại chủ động hẹn hò với tôi. Cô ta nói: "em thích anh ở chỗ không yêu đương đắm đuối,lúc nào nhớ nhau thì gặp nhau, xong thì đường ai nấy đi chứ gặp mấy ông cứ vương vấn tình cảm mệt lắm".Tóm lại:đàn bà cũng chẳng khác gì đàn ông trong chuyện lăng nhăng, các ông có thói xấu gì thì các bà cũng có.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này