1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bác chihaxinh nói đúng. Đúng cái em muốn hỏi luôn
    Vì từ đầu đến giờ em chỉ thấy mọi người lên tiếng chửi cô gái kia mà thôi. Em không ủng hộ chuyện make love với người cũ. Nhất là khi trong mình đang ở bên một người mới. Điều đó chứng minh cho sự suy thoái của tình yêu mới kia ko đủ để khiến người ta tiếp tục và trưởng thành với trách nhiệm của mình về sự tổn thương của người của người mình yêu.
    Mọi người vô đây đại đa phần là ko gắn liền chuyện tình yêu với ********. Có thể suy nghĩ thoáng hơn về chuyện quan hệ trước hôn nhân nhưng em thấy thời buổi giờ ngày càng văn minh thì con người ta càng phải biết coi trọng hay xem nhẹ việc đó tùy vào từng trường hợp cụ thể chứ. Bỏ qua để tiếp tục hạnh phúc hay là dằn vặt để rồi chỉ có đau khổ.
    Make love chỉ làm cho tình yêu thêm đậm đà và gắn bó. Vì thế nếu cô gái kia ko thật sự yêu người mới thì dù có make love với người cũ hay ko cũng là điều ko thể chấp nhận rồi. Cái đó gọi là "tình hờ " miễn bình loạn.
    Còn nếu đã yêu thật lòng người mới và không giải tỏa được vấn đề sinh lý đó với anh ta mà tìm đến người cũ thì cũng nên dừng lại cái tình yêu mới đó thôi mà tìm cách giải quyết giữa hai người chứ làm thế thì chẳng còn gọi là tình yêu gì nữa.
    Vẫn chỉ là một câu em thích nhất thôi.
    Có được tình yêu mới khó chứ có ******** thì dễ hơn có tình yêu.
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt thật! Giờ người ta xem chuyện này cứ như là mớ rau con cá. Người yêu mới của chị này mà biết chuyện thì cũng đến tan cửa nát nhà chứ chả chơi. không hiểu chị ấy sẽ dằn vặt thế nào khi ở bên người yêu mới nhưng quả là buồn nếu phụ nữ lại có những người như thế. Tất nhiên, bản năng là một cái gì đó khó kiềm chế nhưng không phải là không kiềm chế được.
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã máu lên rùi thì Giời cũng ko cản đựơc bác ơi. Tổng thống Cllinton còn ko kiềm chế đựơc trước 1 cô sinh viên xinh đẹp thực tập ở Nhà Trắng bác ơi. Ngưòi ngoài thì phán được phải thế này phải thế nọ song người trong cuộc chỉ biết máu là chiến thui bác ơi. Khó phán xét lắm bác ơi.
  4. viet_cho_anh

    viet_cho_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tự nhiên thấy tình yêu quý giá thế không biết. Thế thôi cố giữ được đến lúc nào thì giữ vậy, đến lúc không còn gì để giữ thì léng phéng cũng đâu có muộn nhỉ - còn mấy năm nữa là lấy chồng roàiiii
  5. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Hay do bạn trai hiện tai ko có khả năng làm chuyện ý nên mới tìm niềm vui mới. Cũng giống như mấy ông già bà cả đi cặp bồ nhưng đâu dám bổ chồng/ vợ ở nhà đâu...hehhehhêhh.....
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng fải có những thứ đàn bà như trong câu chuyện này thì đàn ông mới có chỗ mà chọc chứ
    Nói tóm lại, đời toàn sự giả dối, chẳng còn biết tin vào đâu nữa. Chán lắm rồi! Chỉ khổ những ai chung thuỷ, yêu hết lòng thôi
  7. domanhha_dmh

    domanhha_dmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm khó nói lắm! Tu trăm năm mới được cùng thuyền, tu ngàn năm mới được đồng sàng!
    Chỉ có một câu: họ có duyên có phận với nhau!
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Oài... Tết nhất bận rộn lâu k vào đây, thấy topic xôm tụ hẳn lên. Tôi có vài điều muốn nói thế này.
    Thứ nhất: Có ng nào đấy hiểu tôi là nhân vật nữ trong câu chuyện kia. Xin xác nhận lại 1 lần nữa: đây là chuyện của bạn tôi, k fải của tôi. OK rồi nhé!
    Thứ hai: Đa fần các ý kiến đầu fê fán cô gái kia là lăng nhăng, k tiết hạnh hay xấu xa gì gì đấy. Thế còn chàng trai thì sao? Các bác thấy có thể chấp nhận đc 1 ng đàn ông đóng vai kẻ "thừa nước đục thả câu" như thế à? Các bác đừng nhắc lại câu cửa miệng "đàn ông mà" nhá!
  9. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    ặc, thì dĩ nhiên cô gái ấy làm thế là không được, dù đàn ông làm thế vẫn có cơ hội được tha thứ! phụ nữ vốn bao dung mà!
    còn cái người như bạn nói là thừa nước dục thả câu ý, đúng là đáng phê phán thật, đàn ông mà!
  10. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Makelove với lover cũ, chủ đề hấp dẫn đây... nhớ ngày gf mình lấy chồng trước khi cuới mình với em vẫn take 1 9 hic, nghĩ lại sao hồi đó mà...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này