1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DDR

    DDR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu ? Thay đổi cảm giác không khí thôi mà. Hết yêu nhau rồi thì tìm đủ trò bạo dâm,bắn Cum ..... mà khi yêu nhau chắc còn chưa dám làm :)
  2. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    người yêu mới của cô gái sẽ rất đau...
    còn người yêu cũ thì phần ko hiều, phần thì thấy ...sướng
    còn cô gái thì chắc chắn nếu ng yêu mới biết được thì sẽ dằn vặt suốt đời, cả anh chàng ng yêu cũng sẽ dằn vặt mãi thôi
    tớ là ng trong cuộc... nhưng hơi khác 1 tí, thằng ng yêu cũ dụ dỗ bạn gái tớ
    tớ đã tha thứ cho cô ấy và tiếp tục yêu
    chuyện cũng mới xảy ra thôi
    và bây igờ kế hoạch tiếp theo của tớ...
    là tìm thằng kia và cho nó vài nhát
  3. thanhbinh_net34

    thanhbinh_net34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà phải suy nghĩ, tại thằng kia bất tài thì ráng chịu đi!!! Hắn ko đủ bản lĩnh để cho người yêu củ mình tòan tâm tòan ý yêu mình, chúng ta nên nhìn vào tấm gương này mà rút kinh nghiệm cho mình nhé các Pro, nên tự xem lại mình, xem lại tình cảm của mình đối với bạn gái của mình như thế nàochứ đừng lên án người phụ nữ làm gì!!! KHÔNG CÓ LỦA THÌ LÀM SAO CÓ KHÓI CHỨ
  4. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng. Em nghĩ 1 fần cũng do tình yêu của ông ng yêu mới k đủ để bạn gái 1 lòng son sắt với mình, vẫn còn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Chứ con gái đã yêu hết lòng 1 ng thì chả ai lại chủ động ******** với ng khác cả, cho dù có là ng yêu cũ đi chăng nữa.
    @metalcore: Em xin chia buồn cùng bác. Nhưng bác đừng mạnh tay quá nhé!
  5. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã không còn yêu nữa thì say goodbye đi rồi muốn phang ai thì phang cho nó đường đường chính chính lúc đó chẳng ai trách cả
  6. TayMonKhanh-FTU

    TayMonKhanh-FTU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn Thuyhang182. Con gái khi đã toàn tâm toàn ý yêu ai thì đố thằng nào rủ rê được họ. Còn khi họ đã không toàn tâm toàn ý thì..chẹp..chẹp... Nhiều bác phê phán em gái kia quá. Em thì thấy có thể thông cảm được. XXX với người iu cũ chứ có phải với thằng ất ơ nào đâu. Tất nhiên là em chả thích ở trong vị trí của đồng chí người yêu mới tý nào. Thú thật là cũng có..vài lần em thấy thương cho mấy đồng chí ấy mỗi khi em làm một số việc "có lỗi" với họ (mà em chả rủ rê gì đâu nhá. Tự mấy em người yêu cũ gọi thôi). Thành ra đọc đến dòng của bác metalcore đâm ra lại hơi gợn gợn. Đíu biết bạn gái bác tên gì, có phải em người yêu cũ của em không. Nhưng nói thật với bác là kể cả trong trường hợp thằng kia có rủ rê bạn gái bác, nếu bạn gái bác hết lòng với bác thì đã chả có chuyện gì xảy ra. Và như bác đã nói, chuyện ấy thì cả bác lẫn người yêu bác đều không quên được. Em khuyên bác bỏ mối này thôi. Chuyển sang mối mới làm lại từ đầu bác ạ. Gọi là "đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau trọn đời". Vụ này bác phải dùng tý lý trí mới được !
    Có mấy bác kêu ầm lên là thời buổi này chả tin được ai. Vẫn tin được bác ạ. Nhưng tin như thế nào thôi. Bác muốn tin rằng từ lúc lấy nhau cho tới lúc chết vợ bác không XXX với thằng nào nữa ngoài bác thì xác suất nhỏ lắm. Còn em nó bị hoàn cảnh xô đẩy 1 lần (maximum 2 ) thì xác suất sẽ cao hơn nhiều (với đàn ông thì con số này được nhân lên khoảng 4-5 lần. Không tính với bọn matxa, **** đâu nhá. Bọn ấy là dịch vụ nên không thèm chấp. Đây là tính với các chị em đã có gia đình con cái đàng hoàng. Cái này là thực tế. Các bác đừng có nhảy vào kêu loạn lên là em suy nghĩ tiêu cực nhá. Cũng chả buồn dẫn chứng, chứng minh. Thời buổi "cơm văn phòng", nam nữ bình quyền, chuyện ...không thích từ "ngoại tình" nhưng chả biết dùng từ nào khác...là chuyện thường ngày phố huyện. Vấn đề chỉ là mấy lần, tầm tuổi nào và các bác có biết không. Nói chung là đêk nên biết. Biết thì toi gia đình. Với lại mình cũng có tốt đẹp đek gì đâu
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ngoài các lý do giống như trường hợp thường thấy khi một chú zai không cưỡng được một bác gái đến "nhờ vả", trong trường hợp này khả năng thương hại là rất cao.
    Trong tìn iu, dù các bác gái có hùng dũng, hoành tráng gì đi nữa, một yếu tố mà phần lớn các phái đường cong thường đòi hỏi ở phái phải thẳng là sự che chở. Chính vì lí do này nên mới sinh ra lắm chuyện....
    Các quý bác thử tưởng tượng xem, chú zai khi thấy người yêu cũ đến, có khi cô ấy lại khóc sướt mướt (không loại trừ một cách giả dối...nghi lắm!) nữa chứ, bản năng tự nhiên của con zai được tôi luyện trong các cuộc tình ái "phải ra tay che chở" sẽ nổi lên ào ào.
    Ví dụ, chú ta sẽ nghĩ: "Từ ngày xa mình, cô ấy thật tội nghiệp. Dù sao cũng là người xưa...có lúc cô ấy ngoan như con lợn rừng....chắc thếu thốn lắm...mình thật có lỗi nếu bỏ người (xưa) trong cơn hoạn nạn...". Thế là từ abc... chạy tuột đến xyz... ngay.
    Tui đoán chắc phần lớn con zai tử tế nghĩ như trên trong trường hợp này.
    Tuy nhiên cũng không loại trừ trường hợp ngày xưa bị nguời yêu cô gái hớt tay trên nên nghĩ "à...xưa mày chơi tao giờ tao chơi mày....
    Khi xong việc, chú em 30 tuổi của quý bác gái gì đó có thể đã nhận ra zai cũng chỉ là một công cụ giải khuây của cô gái nên cảm thấy việc bac đó sao vô nghĩa nên chú ta quay vào chí thú học hành hòng mong sau này kiếm được cô gái nào vừa xinh lại vừa ngoan.....
  8. metalcore

    metalcore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    tôi không phản đối ý kiến nào của các bạn cả
    nhưng oôi hỏi các bạn, 1 thằng đàn ông thì có nên biết rộng lòng tha thứ 1 lần không? có đành lòng để mất người mình yêu không?
    còn cô gái thì cũng nên suy nghĩ lại
    chỉ vì 1 chút cảm xúc nhất thời mà làm sứt mẻ (hoặc vỡ luôn) cái tình cảm đang có của mình. Chuyện đã qua thì qua rồi nhưng những cái hiện tại thì hãy nên biết quý giá và trân trọng nó 1 chút.
    con gái đôi khi cũng có hành động khó hiểu, thậm chí làm xong rồi còn không ý thức được những gì mình đã làm
    cũng có thể mọi người cho rằng tôi bất tài ko giữ được người yêu mình
    cũng có thể đúng
    nhưng tôi đã chấp nhận đi hàn gắn vết thương cho ng ta rồi, thì còn biết nói gì nữa?ai mà chả đau, kể cả với cái thằng yêu là chỉ để XXX, hờ hờ
    còn tôi thì tôi nghĩ tôi ko để cho ai cười trên nỗi đau của mình được
    đấy, 1 tí ý kiến nông cạn của tôi là thế đấy
    ai thích ý kiến ý cò gì thì ý kiến
    còn bác kia thì nhắc trước bác
    đừng làm gì để người khác phải đau, nhất là giữa 2 thằng đàn ông với nhau, dù là thằng hiền nhất thì đến lúc ấy...cũng ko biết được thế nào cả. kể cả đó ko là lỗi của bác, nhưng bác thử đặt mình vào vị trí ấy xem, có khó chịu đến mức nào?
    à mà khuyên bác cẩn thận luôn nhé, giả sử có thật bác là người yêu cũ của ng yêu tôi í, thì nhớ mặc cái gì dày dày cút khi ra đường nhé, tôi khuyên bác cẩn thận thôi mà
    con 1 điều ưnã là tôi ko nghĩ là tôi sẽ bỏ ng yêu tôi, chỉ vì chuyện như thế
  9. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ có những lúc k thể hiểu đc hành động của mình. Giống như đang bị cuốn đi theo dòng xoáy mà nhất thời k thể đủ lý trí để fân định đâu là thật giả, đúng sai và vì sao mình lại làm thế. Vì vậy mới nói fụ nữ hay yếu lòng.
    Bác metalcore: Em thật sự nể tấm lòng rộng lượng, bao dung và sự cao thượng của bác. Chúc 2 bác mãi hạnh fúc. Kính bác 1 ly.
  10. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    +@ thuyhang :Lại lý thuyết suông rồi ! Gái nó cũng như zai . Cái gì ăn nhiều, dù đã no và thoã mãn , cái mới bao giờ cũng thu hút hơn , cũng đừng nhạc nhiên nếu nó đi mây về gió ! Về vấn đề này chỉ tóm lại 2 từ BẢN LĨNH !!!!Bản lĩnh ko phải là ko bao giờ bị say nắng, ở đây có nghĩa say nắng cũng đừng đi quá GIỚI HẠN !
    +@thanhbinh: là người ngoài cuộc nhưng đồng chí nghe chối tai bỏ mẹ !Gái nó đã tuyp lăng nhăng, đồng chí có là MAKE LOVER thì cũng chưa đủ cho nó !
    +@@metalcore: Đầu tiên chia buồn với đồng chí .Sách báo nó cứ rao giảng Đàn ông là phải cao thượng.modify tuỳ từng đối tượng !Theo tôi, chocobye cho nó rãnh nợ đi ! Đấy, có mỗi đồng chí thanhbinh+thuyhang azua mà đã như muối xát ! Huống chi sau này "cơn" nó về! chắc chắn bây giờ làm sao còn 100% như cũ đc ! chỉ có điều tôi thấy chú chơi cái bài " cho thằng kia vài nhát" thì đúng là ...hơi non và bạo lực quá ! Nếu đồng chí cao tay hơn , đầu tiên cho gái 1 bài , bài này mà "đắt" , gái nó có thù chú thì cũng ko sao vì Sẽ tốt cho nó sau này ! còn trai kia , việc đầu tiên chú hỏi xem hiện giờ nó có người yêu ko nhé ?
    - Chốt cho chú dù hơi đau 1 chút : Qua cái việc chú nghĩ ra "cho thằng kia vài nhát " , tui nghĩ chú cần luyện thêm , luyện cao rồi sau này hy vọng gái mới nó ko như gái cũ.Chú đã ko biết Zai kia đường mật với gái nhà chú -1 cái sai .Tha thứ cho nó như ko chuyện gì và trở lại : 2 cái sai . Định cho thằng kia vài nhát : 3 cái sai !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này