1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

******** với ng yêu cũ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi thuyhang182, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Topic này nhiều ý kiến hay quá. Mỗi người nhìn sự việc theo một hướng khác nhau.
    Hehe, về phần tớ, tớ ko quá coi trọng chữ Trinh. Người ta lỡ rồi thì cũng có thể làm lại chứ. Chẳng nhẽ lỡ một lần thì mãi không thể có hạnh phúc. Nhưng mà Tiết hạnh lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Có người yêu mới mà vẫn xxx với người yêu cũ thì khốn nạn rồi.
    Bác trai nào mà có người yêu xxx với người yêu cũ thì dũng cảm mà bỏ phắt nó đi cho rồi. Thà "Đau một lần rồi thôi"
    Được hoabattu2003 sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 01/03/2007
  2. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Ng yêu cũ mà là cái mới à? Bác có nhầm k đấy?
    Bác nói về BẢN LĨNH thì hay đấy. Thế đàn ông đc mệnh danh là fái mạnh như các bác có bản lĩnh k mà cũng lăng nhăng lít nhít ghê thế? (đấy là tôi đang nói đa số nhé). Bản thân bác chắc gì đã đc gọi là ng bản lĩnh mà bác fán. Túm lại gái hay trai thì cũng là con ng, chả fải thần thánh gì mà lúc nào cũng làm đúng cả.
    Tôi chả azua ai cả. Bác đọc lại những bài tôi viết cho bác metalcore thì rõ. Nhà ng ta đã hàn gắn đc vết thương, bỏ qua lỗi lầm quá khứ để sống tiếp, đang vui vẻ hạnh fúc thì bác lại chọc ngoáy, kích bác cho ng ta bỏ nhau. Toàn khuyên tào lao vớ vẩn.
    Ng như bác chắc chẳng bao giờ làm gì sai nhỉ! Còn ng khác sai chắc bác rộng lượng tha thứ và cao thượng fải biết, nhỉ!
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
  4. BOLAKHOI

    BOLAKHOI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà thời nay rất nhiều kẻ muốn đánh đu với tinh, ******** với quỷ như thế.
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    vì chàng trai kia nghĩ ......ôi giời , đời là cái tời ...cứ quấn 1 cái đã .......và cái quan trọng hơn hết mà ai cũng biết " tình cũ không rủ cũng tới " khi 2 người khác giới đã biết nhau từng cọng lông rồi thì chuyện have *** với nhau cũng là điều bình thường , và cô gái kia lặn lội đường xa đến thăm thì tất nhiên vì vì " có 1 cái gì đó "...vd :...vì đã trao cho nhau 1 laàn , nhiều lần rồi thì thêm 1 lần nữa cũng chỉ để tìm lại cảm giác mà có lẽ ở chú người yêu mới dek có.
    thế thì nhiều lúc yêu những cô gái đã sâu nặng với mối tình trước mà nghĩ đến cảnh thỉnh thoảng cô ấy lại " nhẩy tàu '' đi thăm người yêu cũ thì cũng buốt ruột lắm nhỉ ............thôi cho những cái sự đó là may rủi đi nhể ........
  6. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Con tim có lí do mà lí trí k thể giải thích nổi. Các bác dùng lí trí đánh giá sự việc dồi. Tớ thấy ở mỗi vị trí, mỗi hoàn cảnh và mỗi cá nhân đều có những hành động khác nhau. Cũng như vợ mang bầu cấm vận chồng, chồng giải toả ở bên ngoài ấy. Việc j đáng lên án hơn??????? Các bác giai cứ nhảy cẫng lên như tôm bị luộc ấy. Việc qh với 1 ng bạn cũ với việc mỗi ngày chơi 1 con hàng họ thì cái nào bị lên án hơn. KHốn với chẳng nạn. Các bác đứng đó nói chổng vào thôi. Đi gái nhiều bệnh tật nhiều ảnh hưởng vợ con. Cô gái kia chắc cũng vì buồn tủi j đó....mới chạy về với quá khứ như vậy. Có lẽ tìm 1 nơi bình yên chăng. Vài ý thô thiển thôi. Các bác đừng gắt gỏng với tớ, tớ xợ
  7. quocnhat

    quocnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đừng bỏ, bọn con gái nói là "anh không cao thượng".
    Cứ tiếp tục đi nhưng mà khi bàn đến chuyện cưới thì tua băng lại từ đầu. (j/k)
  8. ngoacmom

    ngoacmom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em đồng tình với bác này.
    Bác nào sợ thì đừng xài hàng lướt, kiếm mấy em đang học cấp 1 mà cưa, giữ cho chắc vào.
  9. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Nói ngắn gọn cho em dễ hiểu nhé : Chuyện say nắng là chuyện bình thường .Gái có bản lĩnh, biết nghĩ, sẽ biết dừng ở mức độ nào cho phép chứ ko phải để say đến mức cho thằng giai cái cơ hội động chạm, đưa đẩy, rồi... đưa vào nhà nghỉ rồi mới ...phát huy bản lĩnh !
    Còn anh : ko được CAO THƯỢNG như chú này- Chắc chắn đấy ! Thân ái
  10. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Có lẽ bạn này rất yêu ng` yêu nên mới có thể tha thứ cho cô ý.Còn ý kiến của tớ.Đâm thằng kia vài nhát là ĐÚNG ! Nhưng nhớ là fang trộm thôi bác ạ.Đừng lộ mặt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này