1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người con gái này thì mình nên làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thinking_of_u, 19/05/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là vô tư, không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Bạn thử đổi vai thử xem, bạn sẽ suy nghĩ khác đấy.
  2. thinking_of_u

    thinking_of_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những ý kiến mà các bạn đã đóng góp cho mình. Tiện đây mình cũng xin chia sẻ chút ít chuyện riêng về vấn đề tình cảm của mình với cô ấy. Có thể mình chưa yêu cô ấy nhiều như mình tưởng nên dễ bị những thứ nhỏ nhặt làm cho bực dọc, khó chịu. Còn về phía cô ấy, theo mình nghĩ thì cũng có tình cảm với mình, lí do là trong các buổi hẹn hò đi chơi bọn mình đều rất thoải mái với nhau, cầm nắm tay chân, ôm ấp vuốt ve(thiếu mỗi hôn:P) cô ấy đều ko tỏ thái độ khó chịu. Bạn @congai_la_thedo_8x nói đúng lắm, việc mình chưa tỏ tình cũng là điều khiến mình còn băn khoăn nhiều về tình cảm của cô ấy, ko biết ở mức độ nào:(.
    @minh386 bạn nói việc lơ điện thoại hình thành do tính cách, cái này mình cũng phải xem xét:)), vì mình ko gặp nhiều người lơ là đến quên cả bạn trai như bạn:D
  3. Thaohavn

    Thaohavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là cô ấy chưa tin tưởng thật sự bạn! Tỏ tình thẳng thắn đừng dùng dt nt nữa chán + ko có thành ý<= gái sẽ nghĩ thế!::(.
  4. thinking_of_u

    thinking_of_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã chủ động làm lành với mình, mình có hẹn cô ấy tối nay đi chơi và cũng muốn thổ lộ tình cảm của mình cho cô ấy biết vào lần này. Mọi người có thể tư vấn giúp mình nên đi đâu , có cần mua gì tặng cô ấy ko?
  5. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Giai đoạn phang phệt rồi thì anh không nói.

    Nhưng thời gian đầu, rất nhiều chú giai lâm vào tình cảnh của chủ topic, tức là nhắn tin xong hoặc gọi điện nó không nhắn/ gọi lại. Điều này nó có mấy nguyên nhân sau:

    1-Thứ nhất là phải thừa nhận nguyên nhân từ bản thân, khi mà các chú làm phiền gái nhiều quá, 1 ngày nhắn 2-3 tin nhắn là quá nhiều, thông thường chỉ khoảng 1/7 gái nó thích các chú nó mới đáp ứng được cái này. 1 tuần chỉ nên gọi điện/ nhắn tin hỏi han vớ vẩn tổng cộng 2 lần nếu không đi chơi, còn nếu đi chơi 2 lần rồi thì thôi.

    2- Thứ hai là ứng xử của mình trong trường hợp nhắn tin/ gọi điện không trả lời, anh không muốn bàn ở đây là bài hay chiêu của gái để các chú xoắn, ta thường chỉ gọi 1 lần, nhắn đúng 1 lần không nghe, không nhắn lại thì thôi, không được nhắn đến tin thứ 2, gọi đến lần thứ 2. Cái này rất quan trọng trong thời gian đầu.
    Câu hỏi mà hay được đạt ra trong tình huống này là: Thế nó bơ ta cũng bơ luôn thì coi như là xong phim mối quan hệ này à? Câu trả lời là không, thường thì trong 2/3 trường hợp gái sẽ trả lời, trong 1/3 trường hợp gái không trả lời thì 3-4 ngày sau ta mới gọi lại, 2 lần như thế nếu gái cũng không trả lời nốt thì nghỉ.

    3- Thứ ba là có cái chuyện này xẩy ra đó là do khách quan, trường hợp gái nó hết tiền điện thoại, không để ý cuộc gọi nhỡ, .v.v.v.


    4- Thứ tư là xuất phát từ cô gái tính tình có thể nói là không biết ý, coi cảm giác của người khác là 1 thứ không quan trọng... cái này thì nguy.

    5- Thứ năm là ngay cả khi ta không làm phiền nó cũng không hào hứng, điều này thể hiện là nó không thích quan hệ với ta (ít ra là trong thời điểm đó). Có thể là nó đang có người yêu, có thể là do nó không có cảm tình với ta...


    Như vậy có rất nhiều nguyên nhân, nhưng cái việc phân tích nguyên nhân nó không thể quan trọng bằng ứng xử của ta.


    1- Hỏi han nó "tại sao em lại không nghe máy" "em sao không nhắn lại cho anh".... là sai lầm. Nó không khiến sự việc được giải quyết, gây ra sự nặng nề cho gái và cho chính ta.

    2- Áp dụng kịch bản tương tự với nó, nó nhắn ta không nghe, nó gọi ta không trả lời... là sai lầm. Nó sẽ làm gia tăng căng thẳng và tiến tới có thể vỡ mối quan hệ

    3- Bơ lác, không liên lạc với nó trong 1 thời gian dài. Đây cũng là cách sai lầm, vì nó sẽ làm cho hàng rào ngăn cách giữa 2 người lớn hơn, trải qua thời gian khi không có xung đột cụ thể, mối quan hệ nếu bị rách sẽ rách to hơn, rộng ngoác.


    Hành xử đúng đắn của chúng ta trong trường hợp này là vẫn cư xử như không có chuyện gì xẩy ra, nếu gọi điện thoại nó không nghe máy, thì chờ ít nhất 48 giờ sau mới gọi cho nó, khi mà nó nghe thì nói chuyện, rủ rê đi chơi như bình thường. Khi đi chơi thì phải làm tốt nhất có thể, tạo cho không khí thoải mái, hài hước, nhẹ nhàng, nói chuyện trên trời dưới bể trung địa và kết thúc cuộc nói gặp nhanh chóng sau hơn 1 tiếng khi nó đang có không khí tốt.


    Nếu trong cuộcc nói chuyện gái tỏ ra hối lỗi vì hành động của mình như "Em thấy anh gọi lúc trưa, nhưng mà lúc đấy em đang đi trên đường nên không kịp nghe" thì ta phải nhẹ nhàng nói, ở đây ví dụ ta chọn:
    - "Đi trên đường mà nghe điện thoại là cũng có nhiều nguy cơ lắm em ạ, không để ý đụng vô ai đó ngã úp mặt xuống đường trời này thì có mà toi hihi (cười)" Với gái mới quen chưa đặt được sự chủ động tốt.
    - "À hôm nay được ngày anh dậy sớm, gọi một vòng để thông báo chiến tích"(cười) với gái đã đặt được thế chủ động ở mức vừa phải.
    - "Mày lại ba láp rồi, có mà đang ăn như thụi nên quên xừ cả trời đất thì có" với gái đã đặt được thế chủ động tốt.


    ---------------

    Về những số lạ gọi đến
    hoặc những số chỉ là xã giao thì anh ủng hộ và đồng ý quan điểm cho rằng không thể nhắn/ gọi lại được, 1 ngày mấy chục cuộc nó gọi, toàn số lạ, nghe thì toàn "anh tên là gì?", "ở bên em mới khai trương cái lọ cái chai hôm nào mời bác...", rồi là "sao anh giờ này chưa ngủ (mặc dù không biết em này là ai mà nó cũng không biết mình)" , tệ hơn "alo sao mày không nói gì điếc hả con".... Tiếp hết thì có mà quỵ.
    Có những số bật lên gái còn suốt ngày gửi ảnh+ thông tin trích chéo trích ngang vào, có con dở hơi viết cả thơ dài cả trang, gửi cả link đến video em hát .v.v.v nói chung bây giờ nhiều người rất thừa thời gian.


    VD: 1 ảnh minh họa sinh động đúng phong cách của anh: 1 số điện thoại anh từ sáng đến giờ:

    [​IMG]


    Những số màu đỏ là Nhỡ - mình không nghe được, màu đen là nghe mà toàn thể loại "Không xác định" anh em bạn bè ở đâu ý.
    Gọi đi 1 cú vào lúc sáng đuôi 113 (có cái biểu tượng điện thoại gọi đi bên cạnh).
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Vâng, thì em cũng chỉ nghĩ nếu mình quen biết một ai đó (ko liên quan đến công việc) mà nói chuyện trực tiếp trước mặt mọi người thì rất thân thiết và vui vẻ (có thể đó là do khiếu giao tiếp của họ). Nhưng khi có một dịp gì đó mà mình gọi cho họ 1,2 lần ko đc thì có thể họ đang bận. Đến lần thứ 2 hoặc 3 như thế thì chắc chắn là nên biết điều mà ko gọi nữa thôi ạ :)
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    chuyện của mình cũng thế đấy, bạn mình chắc ko chịu đựng nổi tính cách đó nên đã bơ lác mình, và cuối cùng mọi chuyện đã chấm dứt. Phải nói là đau khổ lắm, nhưng mình ko thể cứu vãn được, vì nếu đã chính thức yêu nhau thì còn có thể liên lạc để nói chuyện, làm lành... này nọ, nhưng mới chỉ là cả 2 cùng có tình cảm. Giai đoạn này nhạy cảm lắm, rất khó nói ra suy nghĩ, dễ hiểu lầm.
  8. Eros1609

    Eros1609 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    3
    Ko có gì là ko làm dc,chỉ ko thể khi mình ko làm thôi.Tôi có cảm giác là cái tôi của bạn lớn wa thôi.Lí do kia chỉ là bào chữa.
  9. thinking_of_u

    thinking_of_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình thất bại rồi, tối qua đi chơi về mình đã tỏ tình với cô ấy, mình nói lời yêu cô ấy thật lòng, mong muốn cô ấy làm bg mình, cô ấy bảo :" em biết anh sẽ nói thế mà, nhưng anh ko phải người em thích". Mình cũng biết cô ấy sẽ từ chối thôi (vì nhiều lần cô ấy nói ghét mình, ko thích mình vì mình ko hiểu con gái, mình ko biết cư xử để được lòng cô ấy mặc dù mình cũng đã cố gắng sửa chữa) nhưng ko ngờ trong lòng lại buồn bã nhiều đến thế, mình biết nếu nói ra điều đó mình sẽ phải chấp nhận mất cô ấy, ko còn cơ hội để được rủ cô ấy đi đây đó nữa, mỗi lần đi với cô ấy mình rất vui, bọn mình thường đi với nhau nhiều giờ liền, nói rất nhiều chuyện, cô ấy để mình cầm tay, ôm ấp, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhưng cuối cùng, mình nói ra câu làm lòng nhẹ nhõm thì cũng là lúc để mất người mình thương yêu. Mình chỉ biết yêu cô ấy nhưng lại ko biết làm cô ấy yêu lại mình.
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Buồn làm dek gì với gái này hả bác?

Chia sẻ trang này