1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người... cũ!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 29/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Với người... cũ!!!!

    Vẫn là mình đây. Mình đồng ý với các bạn là gặp anh ấy nói về mọi chuyện đã qua cho nhẹ lòng, khi đã chia tay nhau được 2 năm. Nhưng mình muốn hỏi các bạn điều này nữa. Trước tiên mình sẽ kể chuyện này.
    Mình yêu anh ấy khá vội vàng, nhận lời khá nhanh vì anh ấy có nhiều ưu điểm, bên cạnh nhược điểm là mình không thích cách nói chuyện của anh ấy, cả giọng anh ấy nữa. Nhưng mình vẫn nhận lời, vì nghĩ mình sẽ sửa cho anh ấy, hoặc là mình sẽ quen. Sai lầm lớn nhất của mình là mình nghĩ cùng lắm là chia tay. Sau đó mình nhận ra mình khó mà hoà hợp được, nhược điểm của anh mình cũng khó lòng mà vượt qua, mình chưa yêu anh thật lòng từ lúc nhận lời yêu anh. Mình thấy hối lỗi vô cùng, Anh lại ở gần nhà mình, lại là bạn của anh mình. Đáng lẽ anh là một người bạn thì hợp lý hơn.
    Bây giờ bọn mình găplại nhau, không biết có nên nói vậy cho anh nghe không? Liệu anh sẽ nghĩ gì về mình? Bọn mình đã từng bị tổn thương nên mình không muốn anh tổn thương thêm lần nữa. Mình muốn nói cho nhẹ nhàng, nhưng làm anh thêm buồn mình cũng không cam lòng, vì mình vẫn muốn anh là bạn. Mình vẫn từng nghĩ đây có phải là lý do tồi tệ nhất hay không???
    Cho mình lời khuyên nhé! Cảm ơn các bạn!
  2. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì đằng nào 2 người cũng chia tay mà, tớ nghĩ không nhất thiết ấy phải nói hết cả những điều ý ra đâu, mặc dù ấy thật đáng trách. Chia tay đã là 1 chuyện buồn, đừng để nó buồn thêm.Chúc ấy vui!
  3. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất trong tình yêu là ...lòng thương hại. Bạn đã ...sai lầm . Mà hầu như ai cũng vậy...khi yêu thường để lòng thương hại đi vào tình yêu quá nhiều!
  4. devil_mind

    devil_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi ngại ngần gì !
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Lúc 2 bạn chia tay anh ấy ko hỏi nguyên do vì sao ah? Nếu việc chia tay xuất phát từ phía bạn thì ắt hẳn anh ấy sẽ rất muốn biết tại sao bạn chia tay anh ấy. MÌnh giống bạn ở chỗ đó là nhận lời yêu khi biết rõ mình chưa thật sự yêu người ta, có lẽ lúc đó mình cũng nghĩ giống bạn cùng lắm là chia tay, rất đơn giản đúng ko, quả thật mình thấy suy nghĩ của mình lúc đó thật bồng bột, mình đã khiến người ta tổn thương rất nhiều , khi ấy người ta đã gặn hỏi mình nguyên nhân vì sao mình quyết định chia tay và tất nhiên mình cũng thẳng thắn trả lời. Mình nghĩ khi đã chia tay thì nên giải tỏa hết những điều mình chất chứa bấy lâu, đừng để trong lòng nữa, như thế sẽ tốt cho cả hai. Hãy thẳng thắn đi bạn nhé!
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ ơi, ta xin mi hãy ngủ yên ! để ta còn mơ tới tương lai.
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cái gì qua rồi thì cứ để nó qua đi. 2 bạn dù sao cũng chia tay 2 năm rồi, tự nhiên giờ nói lý do ra cũng có để làm gì đâu. Gặp lại nhau, nếu cảm thấy có thể trở thành bạn bè thì làm bạn bè, không thì thôi. Nếu 1 tình yêu qua đi thì hãy giữ những gì đẹp nhất về người đó và vứt bỏ những cái không đẹp vì đó chỉ là những kỷ niệm mà thôi.

Chia sẻ trang này