1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo tớ thì người yêu cũ có thể trở thành bạn , và là bạn thân vì ít nhất họ cũng hiểu mình ở khía cạnh nào đó , mặc dù hơi khó vì ai cũng cần có thời gian ... nhưng không sao đâu , thật đấy
  2. mua_dong_lanh_gia

    mua_dong_lanh_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì có thể chờ được nhưng người đó liệu có hiểu ra để làm bạn với mình ko hay sau 1 thời gian họ lại nói rằng "em vẫn yêu anh đúng ko? ".Theo tui có duyên thì có thể làm ban nếu như ko có duyên thi bye bye luôn ko lai bị hiểu lầm
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Riêng với tớ thì.....ko thể làm bạn với EX được , người đầu tiên tớ muốn là bạn nhưng người ta....ko muốn , người thứ 2 thì.....ngược lại !
    Nếu cảm thấy làm bạn được thì tốt , ko thì thôi , kẻo sẽ càng dằn vặt nhau hơn !
  4. Doctor_no_border

    Doctor_no_border Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    từ tình ban thành tình yeu thật dễ dàng , nhưng từ tình yeu thành tình ban thì thật khó khăn, mỗi khi gặp lại cô ấy, mình lại thấy những kỉ niệm cũ, những phút giây hạnh phúc bên nhau, mặc dù đã không còn nhu xua , nhưng vẫn còn 1 khoảng cách vô hình tồn tại, tiếng " Chào " sao đầy gượng gạo, sao không thể nhìn thẳng vào mắt nhau , muốn nói rất nhiều nhưng sao không thể mở lời.Chúa ơi,,, liệu có phải con không còn yêu cô ấy nữa không , nhưng sao mỗi khi gặp lại , là trái tim con lại loạn nhip
  5. lunar_eclipsehpbk

    lunar_eclipsehpbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ai chứ gặp tui là good bye forever ,vì sao uh?, vì tôi không bao giờ cho phép mình chứng kiến cảnh người mình từng yêu gợi lại kỉ niệm của 2 đứa qua người thứ 3
  6. idconline

    idconline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Không e-mail , ko chat chit , ko tin nhắn , ko gọi điện , ..... ko tất !
  7. nguoi_den_tu_xu_Nghe

    nguoi_den_tu_xu_Nghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Với người yêu cũ theo tôi nên ko gặp thì hơn để đỡ khổ cho cả 2
  8. mua_dong_lanh_gia

    mua_dong_lanh_gia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko nói chuyện ko liên lạc như vậy có tốt ko ? Trái đấu luôn tròn mà 1 ngày nào đấy bạn gặp lại người ấy bạn sẽ như thế nào
  9. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    trái đát tròn ,tôi gặp lại anh sau 1 thời gian luôn nghĩ đến anh mà ko thể nào bên anh như xưa .tôi nghĩ anh vẫn vậy tôi vẫn vậy nhưng hoá ra tôi đã nhầm cả anh và tôi đều thay đổi và nhất cả 2 đều mạng nặng thù hằn của quá khứ ko cởi bỏ được .tôi và anh ko thể làm bạn chỉ có thể là kẻ thù .làm bạn nhìn người mình yêu kẻ khác còn đau hơn là làm kẻ thù dù sao như vậy cũng tốt cho cả 2 hơn
  10. levis18

    levis18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Gặp làm gì khi tất cả đã wa ! Làm bạn để làm gì ? Để rồi lại phải chứng kiến cái cảnh người mình yêu vui đùa bên người khác ư ??? Tôi ko đủ can đảm !!!!!

Chia sẻ trang này