1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người yêu cũ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 15/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    cố hết sức tránh mặt
    nhưng mỗi lần tình cờ gặp lại nhhau.....
    Trong lòng đau thắt lại.....
    Khôpng nói gì. Lạnh lùng đi ngang qua

    Xin lỗi Lena, tao lấy đại nick của mày
  2. barbie_nc

    barbie_nc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn thất nhớ, còn muốn liên lạc, còn muốn gặp mặt... vậy chia tay làm gì, chia tay vì lý do gì ???
    Người ta không cần mình thì hà tất níu kéo, còn vì mình chủ dông chia tay vì đã có người khác hay gì gì đó thì đừng làm cho người ta phải đau khổ vì mình nữa
  3. yuki1982

    yuki1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cái này không được quy vào kiểu CHIA TAY. Trường hợp của U nôm na gọi là giận nhau, tạm thời chia xa. Trường hợp cả nhà đang bàn tán là chuyện 2 người sau 1 time yêu nhau, cảm thấy không thể tiếp tục và quyết định chia tay. Có thể 1 trong 2 hoặc cả 2 đã có người yêu mới! Và vấn đề là có liên lạc sau khi Chia tay rồi hay không!
    Tớ vẫn giữ quan điểm của tớ, là thế! Kinh nghiệm yêu đương của tớ cho thấy đó là quan điểm và suy nghĩ đúng đắn!
    Hầu như sau mỗi cuộc chia tay, cho dù nguyên nhân, hậu quả, và tính chất kiểu chia tay thế nào, thường là sẽ có 1 vài lần 2 người, vô tình hoặc cố ý sẽ có sự gặp gỡ hoặc liên lạc. Song, nên chấm dứt và tỏ thái độ dứt khoát sau mỗi lần ấy. Điều này khiến bản thân mình và cả người kia sẽ không rơi vào tình huống khó xử cho cả 2. Hơn nữa, giữ được sự tôn trọng dành cho nhau, nếu giữa 2 người đã từng có những kỷ niệm đẹp - thì đó cũng là cách giữ gìn những kỷ niệm ấy.
    Mỗi người, đã từng là người yêu của nhau, nhất là người mình yêu, đã từng có những tháng ngày hạnh phúc, đẹp đẽ bên nhau, cho dù sau này có những điều không hay xảy ra, 2 người không đến được với nhau, thì người ấy cũng đã là 1 phần của cuộc đời mình, ảnh hưởng dù nhiều dù ít, người ấy cũng để lại những kỷ niệm. Xác định 1 tình yêu mới, vậy thì đương nhiên phải để tình yêu cũ nằm lại quá khứ. Mọi liên lạc, gặp gỡ, chỉ tổ vác hoạ cho tình yêu mới mà thôi. Hãy cho tình yêu cũ 1 vị trí nhỏ bé để nó nằm lại, ngủ yên trong quá khứ! Tình yêu và cuộc sống hiện tại mới đáng để mình quan tâm, chăm sóc.
    Hết mình vì tất cả những gì mình đang có!!!
  4. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Như 2 kẻ vô tình. Nếu không được hãy cố làm như vậy, Tốt cho em hơn.
  5. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Phét, chứng tỏ chả yêu gì cả, vì nếu đã yêu thật lòng, hình ảnh của người ấy sẽ gắn chặt trong con tim khối óc rồi, đố mà đành lòng nhìn thấy người ta bên cạnh mình mà k phải của mình (thậm chí là của ng khác mất rồi !!!).
    Tớ quả quyết : cô này chưa yêu bằng cả trái tim.
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Đã yêu thật lòng, và kô hối hận. Cho rằng chia tay la duyên của 2 đứa chỉ đến thê. Nếu có gặp lại chỉ nhìn nhau cười thật hạnh phúc
  7. nickyvsa

    nickyvsa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    cái đó còn tuỳ vào cuộc tình có sâu đậm hay ko . nếu da yêu nhau quá lâu va quá hiểu nhau rồi thi gap nhau vẫn vui vẻ bt nhung la ở khía cạnh 2 ng bạn gạp nhau .
    còn cuộc tình qua loa thi 10 người có 8 9 ng gap thi bơ như ko wen biết gì
  8. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quan tâm nhưng mà gặp thì không.em thấy câu này rất đúng:tình bạn có thể biến thành tình yêu nhưng ngược lại tình bạn ko bao jờ bắt đầu từ tình yêu
  9. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    với người yêu cũ à vẫn liên lạc nhưng it hơn và cũng có thể coi la nhung người bạn thân vì đã hiểu nhau rất nhiều mà
  10. tubm

    tubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ô thôi, pà con ơi. Đâu đầu lắm, đã chia tay, đã cố quên nhau rồi, xin mọi người đwngf nói thêm nữa, càng nói càng đau khổ thêm. Hãy cố gắng sống thật thanh thản. Mệt lắm rồi

Chia sẻ trang này