1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với người yêu cũ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi 1285ruoitrau, 28/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Với người yêu cũ!

    Các bác ơi cho em hỏi: em đã chia tay người yêu của em được 2 năm rồi. Anh ấy ở gần nhà em. Bọn em chia tay nhau khá buồn khi trước đó gần như không có chuyện gì xảy ra, mà vài hôm sau em đã nói lời bibi ko thương tiếc! Bây giờ em vẫn cảm thấy buồn khi nghĩ về chuyện này. Hôm qua anh ấy gọi điện
    hẹn gặp em vào 1 ngày gần đây. Đó cũng là ý định của em. Không biết trong cuộc hẹn đó em có nên nói hết tất cả những suy nghĩ của mình về anh ấy, về chuyện giữa bọn em với nhau không nhỉ? vì em chỉ mong sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Mong mọi người góp ý nhanh nhanh vì cuộc hẹn sắp đến rồi. Cảm ơn mọi người trước nha.
  2. socolamusic

    socolamusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2006
    Bài viết:
    2.310
    Đã được thích:
    0
    Thế ...bác còn tình cảm j với ...người đó hok?Em chẳng biết ai nói nhưng mờ ...tình cũ k rủ cũng đến! Cứ gặp đi bác ạh! K cần phải kịch bản làm j...đến đó ắt là có chuyện để ...trút ra rùi!
  3. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn sao mà giống chuyện của tớ cách đây 4 năm thế. Bọn tớ chia tay sau hơn 2 năm, một cuộc chia tay...bí ẩn nhất (lúc đó) mà tớ biết. Chả có chuyện gì cả. Sau đấy bọn tớ cũng gặp nhau 1 lần nữa, và nói chuyện, nói hết.
    Vì thế, tớ nghĩ là bạn cũng hãy nói hết cho anh ấy những suy nghĩ và tâm trạng của bạn. Nói ra cho nó thoải mái, đằng nào thì cũng chia tay mà. Chúc vui nhá!
  4. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nếu còn coi nhau là bạn thì gặp mặt nói chuyện bt, bằng không thì gặp làm gì???
  5. nhangheo-xautrai

    nhangheo-xautrai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    0
    mình chẳng hiểu sao mọi người lại rất ngại khi gặp người yêu cũ nhỉ ? khi nhangheo nói nhangheo gặp lại người yêu cũ vẫn bình thường có lẽ mọi người nói đúng vì nhangheo máu lạnh quá . Nhưng theo bản thân nhangheo nghĩ khi yêu nhau hạnh phúc trong lúc đang yêu nhau ko làm gì để cảm thấy có lỗi với nhau
    cái gì cũng có những lý do chính đáng và lý do nào cũng rất hợp lý . có phải lúc nào cũng có ngươi thứ 3 xem vào đâu. cũng có khi chỉ đơn giản là ko hợp nhau thôi . vậy sao chúng ta lại phải từ bỏ 1 tình bạn như vậy nhỉ ?
    chắc ai cũng biết ĐỐI MẶT VỚI SỰ THẬT LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TỐT NHẤT . hãy thăng thắn nói chuyện với nhau , đừng e ngại
  6. bcpamphu

    bcpamphu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    dù sao cũng đã từng có tình cảm
    làm như bác khó lắm
  7. xmodeus

    xmodeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    người iu cũ tức là đã từng iu mình
    h họ lại muốn gặp mình chứng tỏ chưa tìm được ai hơn mình để yêu cả
    vậy bạn đã thấy giá trị của bản thân bạn chưa
    nêu bạn vẫn chưa tìm được ai hơn cô ấy
    sao ko gặp cô ấy rồi nối lại mối quan hệ cũ
  8. 1285ruoitrau

    1285ruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cảm ơn mọi người, mình cũng nghĩ nên nói hết. Nhưng vi anh ấy ở gần nhà mình, lại là bạn anh mình nên mình phải hỏi trước mọi người cho yên tâm.
    Còn lý do mình chia tay anh ấy không gì khác là mình không chịu nổi cách nói chuyện của anh ấy, nhiều lúc nghe giọng anh ấy là mình hết chịu nổi. Đấy là nguyên nhân đầu tiên, và sau này bọn mình bỏ qua cho nhau khá nhiều lỗi lầm. Mình nhận lời anh ấy vì thấy anh ấy khá đứng đắn, tin tưởng được, khá tốt bụng. Đáng lẽ nguyên nhân làm mình chia tay kia mình phải nói ngay từ lúc bọn mình mới quen, giờ phải nói ra lý do này mình thấy ngại lắm, nhưng mình thấy anh ấy làm bạn được, mặc dù nhiều lúc mình thấy nhớ anh ấy kinh khủng.

Chia sẻ trang này