1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songtunu, 13/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ca này trông thế mà khó
    khó là vì yêu cầu đưa ra của mấy bạn cao quá : ko muốn rơi vào trường hợp yêu đương nhưng lại vẫn muốn tiếp tục quá trình "đi chơi vui vẻ"...( ko hẳn là bạn mà cũng ko hẳn là ng yêu)
    level của mình còn non nên chỉ ngồi hóng thôi
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Nhắc các bạn chút cho khỏi lạc đề:
    Chủ topic là bạn SONGTUNU - MYHAOHAO và nói lên mối quan hệ hết sức NGHIÊM TÚC của bạn ấy với một bạn trai kém nhiều tuổi. Bạn Anxiety thấy có nhiều điểm tương đồng nên HỎI KÉ trường hợp của bạn ấy. Chú ý là không giống hoàn toàn, nhưng vẫn có điểm tương đồng nên bản thân tôi nghĩ rằng có thể chia sẻ cùng trong một topic.
    Mọi người vẫn góp ý cho cả hai bạn, Anxiety và songtunu hết sức bình thường và chân thành như những topic bình thường khác của TVTY.
    Sau đó, nick linhkhue thò mặt vào, cố tình viết lạc đề để gây xích mích, ***g quan điểm lệch lạc và lôi cơ thể người khác ra làm trò đùa, tôi đã nhắc nhở lần thứ nhất ở trang 4. Sau đó, nick này TIẾP TỤC QUẤY RỐI CÁC THÀNH VIÊN KHÁC, nhất là Anxiety, để chứng tỏ sự điên khùng có chủ đích của mình. Tôi đã xử lý như bài post trên.
    Vậy, mời các bạn quay lại tranh luận như bình thường và đừng quên bạn SONGTUNU mới chính là chủ topic nhé!
    [nick]
    Được kruger sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 15/03/2010
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn Anxiety không muốn, nhưng songtunu thì rõ ràng là muốn... các bạn đọc lại nhé có nhiều điểm tương đồng nhưng chắc chắn khác nhau đấy!
  4. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Không muốn đưa tình cảm lên một mức thì việc đầu tiên là phải sửa lại cách xưng hô. Phải gọi là "chị" "em" chứ đừng lằng nhằng bạn, tôi rồi tạo ra ảo tưởng cho bên kia có thể xóa nhòa dần khoảng cách.
    Cái thứ hai là tránh gặp mặt ở những nơi quá riêng tư. Bao giờ đối phương cũng thăm dò ( nếu có ý đồ gì ) bằng những câu chuyện. Cần tỏ ra là một người chị đúng mực trong những trường hợp đó. Ví dụ như thằng em có kể về một con bé thích, tán tỉnh, vồ vập... mà bà chị đã tim đập, chân run rồi phản ứng kém tự nhiên thì tà ý tất sẽ nhảy sinh từ thằng em thôi.
    Thứ ba: chứng tỏ mình là một bà chị, một người bạn từ đầu đến cuối, từ A đến Z. Ko bao giờ có bất kỳ một hành động nào khơi gợi hoặc lập lờ để làm thằng em kia cảm thấy lăn tăn. Chủ yếu là tâm tưởng của các chị thôi. Cứ đi chơi nhiều, nảy sinh tình cảm lúc nào ko biết. Lúc đó thì tư tưởng, tình cảm tự nhiên sẽ thể hiện ra hành động thôi.
    Làm tốt mấy điều trên thì dù thằng em kia có chảy nước dãi cũng xác định là có tấn công cũng chẳng ăn thua và nếu thằng em đó muốn giữ mối quan hệ chị em này thì sẽ khiêm nhường cúi đầu đứng cách các nữ thí chủ ba mét.

  5. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Ui ui, cách này chắc tớ làm được , tớ sẽ thử xem thế nào. Tks mọi người nhé
    P/s: có vài phát sinh do 2 "bạn" làm gần nhau nên thi thoảng có đón đưa nhau và vài cái linh tinh #. Tớ cũng ngại nếu cứ có cái gì phát sinh "linh tinh" cũng lên TVTY lập topic nhờ tư vấn, cũng tiện thể thấy bạn @Anxiety vào hỏi những vấn đề liên quan tới "bạn" trai nhỏ tuổi hơn. Vậy nên không biết Mod có vui lòng đổi giúp tớ tên topic thành Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào? được không? Tks Mod
  6. boketbexinh

    boketbexinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giúp 1 tay cho ku_ghẻ tiếp sức công cuộc tung hứng:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kruger nhớn rồi nhá, đừng phá bĩnh nữa.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cập nhật tình hình là sau khi đi với nhau tối qua thì mình về nhà làm một đống việc nhà, đến khuya lơ khuya lắt mới biết bạn ấy có sms cho mình. Đáng mừng là mình không phải nghĩ kế ''giữ khách'' nữa vì ''khách'' đã sms giữ mình (mình = Anxiety.) Lúc đầu mình cũng tính sms ''giữ khách'' khi về nhà nhưng mệt quá, vả lại nhiều năm nay rồi mình không lạch tạch sms nữa nên lười quá, may mà bạn ấy còn sức trẻ để làm động tác này. Bạn ấy hẹn thêm cái hẹn vào CN tuần sau.
    Phù, vậy là chỉ còn sợ bạn ấy cưa mình thôi, chứ mình thấy thế này là cũng ổn ổn rồi, không cần ra tay cưa cẩm gì thêm bạn ấy nữa cả. Cảm ơn các bạn đã tư vấn.
    =====
    Mình trả lời riêng vài bạn đã nhọc công viết cho mình:
    Cảm ơn lời bạn nhắc. Đúng là giữ cái mqh nhập nhèm ở ranh giới mới khó chứ. Ngày xưa khi đi học chúng tôi cũng hay giỡn rằng học giỏi không khó bằng đạt được 5 phẩy ở mọi môn học, không hơn không kém! Tiếc là bạn chỉ nhắc chừng được chứ cũng không nói rõ cách cụ thể nào.
    Cái này chắc bạn viết cho mình chứ không phải cho chủ topic, cho mình đc trả lời. Khó nên mình mới phải nhờ mọi người chỉ giáo. Đúng như bạn nói, mình cần bạn ấy giúp và muốn bạn ấy ưu ái mình để còn lăng xăng giúp mình. Và chỉ thế mà thôi. Mà khó cái là 6 tháng - 1 năm kìa.
    Theo nghĩa ở trên bạn à: Gây thiện cảm với người ta để dễ bề nhờ cậy. (Cũng gọi là có tí ''tà ý'' vì muốn thu lợi về phần mình.) Giả nai thì mình không biết cách nhưng mình xởi lởi thân tình nhiệt tình dễ mến thì khỏi chê rồi Nhưng chính vì lần này mình có ''tà ý'' mà mình muốn chắc chắn là bạn ấy đủ ưu ái mình để mình hô 1 tiếng là nhào vào giúp mình ngay.
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, nhưng thực tình có ai đảm bảo là mình lớn tuổi hơn bạn ấy đâu mà mình xưng chị được? Chẳng qua vì bây giờ mình ra ngoài đường thấy ai cũng nhỏ nhỏ, cô bán nước mắm cũng nhỏ tuổi, bác sĩ cũng nhỏ tuổi, thầy giáo cũng nhỏ tuổi, etc. nên mình tự nghiêm chỉnh xem mình là người lớn tuổi đấy chứ.
    Quá đáng tiếc là bọn mình tuy không gặp nhau ở chỗ riêng tư nhưng việc mình cần nhờ thì lại rất riêng tư. Mà bạn ấy không có thời gian kể về em nào khác đâu hay nói gì ngoài chuyện liên quan đến mình (mình=Anxiety) đâu, phải kè kè bên cạnh mình suốt mà. Chỉ sau khi công việc thì bọn mình đi uống nước cho...đỡ khát thôi, chứ mình có tính đến chuyện đi ăn sáng, ăn trưa, xem phim, đi du lịch gì cùng bạn ấy đâu.
    Mà sau mấy lần xưng tớ/cậu (bạn ấy ng Bắc) thì bạn ấy giờ chuyển sang xưng tôi-tên rồi. Mình thì vẫn mình-tên. Thực ra mình nghĩ lại thì chắc bạn ấy chỉ nhỏ hơn mình độ 2-3 tuổi thôi, nhưng mà mình ngại hỏi tuổi vì mình là chúa hay quên, quên từ tuổi, tên, họ, số lượng anh chị em, địa chỉ (quận nào) đến cty nào, quên tất tần tật.
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thật ra cái A mún cũng là cái rất nhiều, nếu ko muốn nói tất cả gái (và 1 số giai) đều muốn thôi ( :.
    Ấy là muốn có 1 người ta nhờ gì sẽ giúp tận tâm, dưng ta ko phải đền bồi tình cảm, cũng không muốn họ yêu mình để rồi sau lại mang tiếng cố tình gây ngộ nhận.
    Tức là muốn được lợi dưng vẫn giữ sạch tay :)).
    Vầy đơn giản A phải giúp đỡ anh cái gì đó mà anh ta cần (ko liên quan tình), hoặc làm ngay giờ, hoặc chứng tỏ có đủ thế để làm trong tương lai. Khi ấy quan hệ song phương đôi bên cùng có lợi thì chả cần ai giữ nó cũng sẽ bền thôi. Còn nếu cái đó cũng ko muốn bỏ ra nữa, thì chắc chắn chỉ có cách dùng tình ảo, thế lực ảo làm carot dụ anh lừa kia tiến theo ý mình.
    Túm lại ko muốn bỏ tình đổi sự giúp đỡ cũng được, nhưng sẽ phải bỏ thứ khác, còn nếu ko muốn bỏ tý gì mà nhận được tất thì lại phải đủ ác tâm lừa người, vầy thôi, câu no free lunch trong t/h nì hơi bị hợp
  9. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình cũng giống bạn này, nhưng có lẽ mình lượn thôi...hehe mấy chị già này lên cáo lão rồi, khôn quá nên ko thể hiểu được. chẳng biết rõ mục đích của hai chị là gì:
    - tư vấn để có những ứng xử tốt nhất với bạn (cái này chắc mấy chị có thừa)
    - PR cho bản thân, hay tìm một chú pilot (cái này chắc chỉ hai chị nắm rõ).
    - tư vấn với mục đích tiến tới đi sâu vào quan hệ tình cảm yêu đương ........mồi chài, nhưng lại vờ là nhờ vả.
    - không muốn yêu đương, chỉ đơn thuần là quan hệ với những đối tác tốt (cái này có vẻ hơi khó) keke
    nói chung là mấy chị già rồi nên rất nhừ và lắm chi tiết...
    Được contener69 sửa chữa / chuyển vào 16:06 ngày 15/03/2010
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Khốn nạn thân tôi. Chi? vi? ham cái ăn tiệc ma? giơ? ko có may mắn va? diêfm phúc đọc nhưfng comment bị â?n cu?a các Hot girl. Phí cu?a vafi chươ?ng

Chia sẻ trang này