1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songtunu, 13/03/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, nhưng thực tình có ai đảm bảo là mình lớn tuổi hơn bạn ấy đâu mà mình xưng chị được? Chẳng qua vì bây giờ mình ra ngoài đường thấy ai cũng nhỏ nhỏ, cô bán nước mắm cũng nhỏ tuổi, bác sĩ cũng nhỏ tuổi, thầy giáo cũng nhỏ tuổi, etc. nên mình tự nghiêm chỉnh xem mình là người lớn tuổi đấy chứ.
    Quá đáng tiếc là bọn mình tuy không gặp nhau ở chỗ riêng tư nhưng việc mình cần nhờ thì lại rất riêng tư. Mà bạn ấy không có thời gian kể về em nào khác đâu hay nói gì ngoài chuyện liên quan đến mình (mình=Anxiety) đâu, phải kè kè bên cạnh mình suốt mà. Chỉ sau khi công việc thì bọn mình đi uống nước cho...đỡ khát thôi, chứ mình có tính đến chuyện đi ăn sáng, ăn trưa, xem phim, đi du lịch gì cùng bạn ấy đâu.
    Mà sau mấy lần xưng tớ/cậu (bạn ấy ng Bắc) thì bạn ấy giờ chuyển sang xưng tôi-tên rồi. Mình thì vẫn mình-tên. Thực ra mình nghĩ lại thì chắc bạn ấy chỉ nhỏ hơn mình độ 2-3 tuổi thôi, nhưng mà mình ngại hỏi tuổi vì mình là chúa hay quên, quên từ tuổi, tên, họ, số lượng anh chị em, địa chỉ (quận nào) đến cty nào, quên tất tần tật.
    [/quote]
    đa tình từ cổ mang di hận
    vô tình nhân thế có mấy ai
    than oán cuộc đời nhiều ngang trái
    vô thường yêu hận mộng trần ai
    chuyện hơn , hay kém tuổi nhau , trong mắt tớ không quan trọng bởi vì tình yêu là không biên giới . những thắc mắc của các bạn cũng như giải pháp thì tớ cũng post rồi ( và cũng không ngoài dự đoán ) chỉ là cố gắng đừng để làm tổn thương người khác tội nghiệp họ , cung như để cái phúc cho con cháu sau này đừng thái quá , vừa đủ thôi . đừng tạo hy vọng cho người ta quá . trèo cao thì ngã đau vậy nên khi họ đau quá họ làm những điều không tưởng thì mình sẽ tử trận trong chiến thắng đó . hơn nữa nếu ko yêu họ và ko muốn tiến đén 1 cái gì đó thì chỉ cần dừng ở cái điểm ( chấp nhận được cho cả 2 ) và đạt được mục đích của mình thội bạn à . so mạng con người đều có nhân quả và thiên luân . vậy nên phúc -hoạ khôn lường . tình cảm là con dao 2 lưỡi mình gieo hạt nào mình sẽ nhận quả đó . còn nêu mình và người ta cùng la người làm vườn thì cũng nên sòng phẳng phải ko ban ?
  2. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Ôi e khuyên các c là đừng chơi với giai kém nhiều tuổi, mệt lắm, phiền lắm, trẻ con ko đỡ đc, lắm lúc phát điên lên, nhưng bị lừa cũng dễ lắm
    Xì tin tí! Kinh nghiệm là ngay từ đầu kéo ra chỗ sáng, đi với nhiều người, mọi người share thì chúng ta cũng share, ai chả làm ra tiền, lúc khác tặng nhau món quà nhỏ nhỏ xinh xinh tính sau. Còn mấy món trà đá Lí Thái Tổ, lần này người này trả, lần sau người kia trả, trả 2 lần liên tiếp là sẽ đc nghe một bài ôn nghèo kể khổ, rát tai cho chừa "thói hư tật xấu", dám đè nén quyền bình đẳng của phụ nữ Cũng may là hắn ko xoắn, hết tiền là nói (dạo này đi làm roài, đưa lương về thấy tự hào lắm), hoặc ko tớ thay bằng mấy món quà thiết thực (trong suy nghĩ của tớ- may ra có cái balo đựng laptop là đc dùng, haizz)
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vàng 2: Mình k nghĩ bài mình từng thể hiện thái độ tham lam kiểu thế này.
    Vàng 1: Mình dĩ nhiên offer 2 điều:
    - giúp bạn kia cùng điều bạn kia giúp mình, và
    - là một người bạn dễ chịu, a nice partner.
    Nếu không vì cần sự giúp đỡ của bạn kia thì bình thường, mình có thể là a nice partner nếu người kia cũng là một người bạn dễ chịu (2 người không cần ai giúp gì ai), chẳng qua trường hợp này mình quá cần bạn kia giúp nên mới phải mệt óc tìm mẹo để chắc chắn ng ta giúp mình. Nhưng đâu dễ để có thể chắc chắn đc điều đó, nhất là liên tục trong 6 tháng-1 năm?
    @dodien1305: Cảm ơn bạn đã nhắc. Mình hoàn toàn không có ý đồ làm hại gì ai cả. (Mình chỉ có ''dã tâm'' câu kéo sự giúp đỡ của một người bạn thôi.)
    @mergi_rose: Mình lại thấy khác. Mình học được nhiều điểm ở các bạn nam nhỏ tuổi. Điều đầu tiên là rất nhiều bạn dù nhỏ tuổi, dù là nam, nhưng rất ý tứ cẩn thận, và khéo léo trong đối xử với ng khác. Cái này thì mình phải nể và phải học, vì mình k đc như vậy. Nhưng dĩ nhiên là tùy người bạn gặp và ng mình gặp, ở tuổi nào thì 1 ng cũng có thể ý tứ hay vô duyên thôi.
    Chuyện mình cũng tàm tạm rồi. Bạn ấy vẫn giúp mình và chưa có ý từ chối, mình chỉ là lo xa nên muốn chắc chắn mà thôi.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng 2: Ko bảo là A sẽ làm chuyện đó, chỉ nói tất cả các khả năng có thể thôi.
    Vàng 1: Ý là cái A cho/có thể cho bạn ấy phải là cái bạn ấy cần, rất cần. Thế tự nhiên A muốn giúp bạn ấy sẽ chắc chắn giúp.
    Cuối cùng, trên là ngầm định đó là cái nhờ to lớn, còn nếu thật ra những nhờ vả của A ko phải chuyện to tát, ko động chạm quyền lợi hay khiến người ta phải lăn xả ra làm, thì cũng ko cần lăn tăn nhiều thế. Bạn bè hơi thân thân tý nhờ thế đã được rồi mà.
  5. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Vụ này ở VN là buồn cười chứ ở nước ngoài là bình thường, tớ gặp bạt ngàn. Có lần thầy tớ hỏi tớ sao không yêu một bé kém tớ 5 tuổi. Tớ bảo là vì nó ít tuổi hơn tớ, tớ không thể yêu người kém nhiều tuổi thế được. Thầy tớ cứ trân trân nhìn tớ rất kỳ quặc, hỏi là kém tuổi thì làm sao. Tớ bảo người VN thường yêu bạn trai hơn tuổi cơ. Thầy phá lên cười bảo thế thầy có đủ tuổi để làm người yêu tớ không. Tự nhiên thấy mình quê không chịu nổi
  6. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Thế cứ phải Việt nam giống như nước ngoài mới là hay à ?
    Ví dụ có thể trả lời ngay thế này: ( đây là cách cụ thể trong trường hợp của bạn và mang nghĩa bông đùa thôi chứ thực tế phức tạp hơn thế nhiều)
    Vì con trai còn phát triển tâm lý chậm hơn con gái nên để cho hợp với nhau trong cuộc sống sau khi cướp thì con trai nên cướp vợ ít tuổi hơn. Có thể ở nước thầy, các bạn nữ quen (thích) sống với trẻ con rồi chăng ?
    PS: thực tế là: con gái ở Việt nam ko có cơ hội cướp chồng ít tuổi hơn trừ khi xinh hơn, giàu hơn, giỏi hơn hoặc có duyên ngầm. Cái này vừa là định kiến, vừa là truyền thống đồng thời cũng có một phần lí do ở trên: độ tuổi con trai lông bông thường kéo dài hơn con gái.
  7. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ lý do đơn giản hơn nhiều. Ở nước ngoài phải thừa nhận sự năng động và độc lập hơn hẳn ở VN, do vậy, con trai bên này theo đánh giá của tớ họ cá tính và chín chắn sớm hơn so với con trai VN rất nhiều, con gái cũng vậy luôn. 22 tuổi con trai con gái VN vẫn như trẻ ranh nhưng bọn nước ngoài đã chững chạc cực kỳ rồi, riêng khoản làm việc thì cực kỳ pro luôn, coi trọng ý tưởng và hiệu quả chứ không quan tâm đến những vấn đề khác. Mặt khác, ở chỗ tớ không có cái xu hướng "già lên lão làng'' nên trẻ già khi nói chuyện ngang tầm hết, thoái mái đấu khẩu, chỉ cần lịch sự với nhau khi giao tiếp là OK. Ở chỗ tớ mà kêu vì tôi lớn tuổi hơn nên tôi có nhiều kinh nghiệm sống hơn với cái đứa kém mình 5-6 tuổi người ta chắc tưởng mình hâm. Có lần tớ bảo một đứa kém tớ tuổi là boy. Nó hỏi tớ thế những gì mà nó không làm được còn cái những người mà tớ gọi là man thì làm được, ngượng đến mức tớ phải vội vàng sorry nó và giải thích chỉ là đùa thôi.
  8. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Đó là bạn tự nhận thấy bạn kém các bạn nước ngoài nên mất bình tĩnh đó thôi.
    "Có lần tớ bảo một đứa kém tớ tuổi là boy. Nó hỏi tớ thế những gì mà nó không làm được còn cái những người mà tớ gọi là man thì làm được" ----> thằng nào chả bị ghét coi là trẻ con. Tây hay ta đều thế cả. Trả lời câu này thì có nhiều cách: ví dụ: man: người đàn ông đã có gia đình và có khả năng đảm bảo hạnh phúc cho cả gia đình. Nó bao gồm trách nghiệm, khả năng tài chính và tình yêu.
    Nhiều tuổi hơn mà trong cùng một môi trường, cùng một nền tảng giáo dục, nhận thức thì hơn kém nhau là chắc chắn. Ko thể nói là bằng nhau được.
  9. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Ko so được đâu.
    Tây lấy muộn, gái Tây già hơn gái Ta, dưng lớn tuổi lại trẻ hơn pn Ta cùng tuổi, theo nghĩa toned + có sức sống. Tây tài có thể offset 1 phần tuổi, Ta ko cần pn quá tài, cái chính lo cho g/đ, thi thoảng cùng đi tiếp khách => hình thức, tuổi,.. coi trọng hơn.
    Với có 1 tâm lý, nhất ở Tây non, là cặp 1 chị già để trưởng thành nhanh hơn bạn đồng lứa. Bạn mình năm 15 cặp 1 cô 27 gần 2 năm dưng như anh ấy kể thì thiên về "bà chị thân thiết/ người tình dẫn dắt vào đời" chứ cũng ko phải yêu đương tính chuyện xa xôi gì.
    Cuối cùng, nó yêu, chia tay, lấy, li dị cũng nhẹ nhàng, thì nó ko trọng vài yếu tố cũng hợp lý ( :.
    P.S: À, về yêu, đúng có điểm khá hay là Tây bắt đầu bạo hơn + đã yêu rồi thì có thể nói là tôn thờ, lúc đầu thấy rất ngất ngây, sau quen thấy bt . Tuy nhiên, 1 số giai Tây lại tệ hơn giai Ta, ấy là nó có thể ngang nhiên tán tỉnh ngay khi vợ nó vừa quay đi =)).
    Được gwens83 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 16/03/2010
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Good luck bạn Anxiety.
    Mỗi người một gu nhỉ? Như mình thích lần đầu 1 bạn bé hơn 1 tuổi, lần thứ 2 1 bạn bằng tuổi, lần thứ 3 1 bạn lớn hơn 4 tuổi, yêu lần đầu 1 bạn lớn hơn 7 tuổi, yêu lần 2 1 bạn lớn hơn 13 tuổi. Cuối cùng chốt lại là mình thích đàn ông lớn hơn tầm 10 tuổi trở lên, còn ít hơn đấy thì mình không thích. Giờ chỉ thich yêu các ông già thôi.
    Nếu đề tài là bạn trai nhỏ hơn đã xong, thì giờ mình muốn hỏi làm thế nào với các bạn lớn hơn mình từ 10 tuổi trở lên? Mình thích yêu người lớn tuổi, yêu những người này mình có cảm giác trẻ lâu hơn trong khi trưởng thành sớm hơn các bạn cùng tuổi.

Chia sẻ trang này