1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Với những "bạn" trai nhỏ hơn (về tuổi) thì "bạn" gái nên cư xử thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi songtunu, 13/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Go with the flow, lúc thích thì bảo "lần này chị trả", cậu ta đồng ý thì tốt, vẫn thích trả cũng tốt, để cho trả.
    Yên tâm nếu cậu ta ko quá câu nệ hoặc thâm tâm cũng mún share thì sẽ đến 1 lúc đòi trả sẽ đồng ý, lúc ấy thừa thắng xông lên quán triệt luôn thành nguyên tắc từ nay về sau, địch 7 ta 3 là tỷ lệ tử vong lý tưởng. Đảm bảo cậu ta đồng ý.
    Còn nếu ko lần nào chịu share cũng tốt ko kém, thế nghĩa cậu ta thật sự muốn và có khả năng trả, vầy về mặt lương tâm là đươc giải tội nhé.
    Tuy nhiên, thi thoảng bạn vẫn có thể hứng lên làm Mạnh Thường Quân đài thọ công cuộc cưa cẩm chẳng hạn, vầy cứ theo cách thông thường: giai tiền ăn gái cafe, giai cafe gái xem phim, giai xem phim gái pop corn mừ giai pop corn thì gái kẹo cao su =)).
    Túm lại, ko phải chuyện gì to tát, cứ để tự nhiên đi. Bạn nghĩ nó quan trọng cậu ta sẽ nghĩ nó quan trọng, mà bạn nghĩ nó nhỏ thì cậu ta cũng dần coi nó là nhỏ, vầy thôi
    P.S: Mình ko thích đi máy bay, cũng ko thích để bất cứ ai lái ^_^.

  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ôi thật là một cái đầu óc tởm lợm chỉ nghĩ được mấy thứ bậy bạ dù chủ post có nói gì đi nữa cũng bị xuyên tạc. Bạn Khuê nói ngừng thì ngừng nhá, đừng bôi trét bài tôi nữa.
  3. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trong 10 tiếng nữa, tôi sẽ ẩn toàn bộ những bài viết CỐ TÌNH LẠC ĐỀ trong topic này và xử lý chủ nick vi phạm.
  4. Tieuhankhe

    Tieuhankhe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2009
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    2

    Có ẩn được thể loại nick của Mợ Anxiety không vậy ?
    Songtonu tớ và zai tớ không có lạ lẫm gì nhé :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn G ạ, thật ra là tư cách ''chị'' thì mình nghĩ mình trả là đúng rồi, lại do mình mở miệng mời nữa, lại cả chọn quán, chưa kể còn liên tục nhờ vả em ấy, nên mới ngán cái kiểu giành giựt trả tiền kia. (Mà tính mình không hay tranh giành vụ này cho nhặng xị quán lên.)
    Mình còn (phải) rủ rê dài dài (chỉ ăn uống, không đi bất cứ đâu hay xem phim ảnh gì cả) nên mới ngán ngẩm vụ bị giành trả tiền. Tiền là chuyện bé, nhưng làm ''chị'' mà không biết nghĩ cho ''em'' thì là to.
    Vấn đề không phải là vài ngàn đồng bạc (hay thậm chí vài trăm vài triệu, vì người đi làm đôi ba năm rồi thì tiền lẻ để quán xá không còn là vấn đề nữa) mà là Làm sao để thoải mái cho cả hai? (khi mà có một đứa nhỏ cứ tớn lên đòi trả tiền.)
    Mình chỉ sợ tính mình dễ nổi nóng, em nó giành trả hoài thì mình cú, mình quay ra ''hành hạ'' nó chuyện khác thì đâm ra 2 lần có lỗi.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    A ko hiểu ý mình. Ý mình ko phải tiền nong, cái đó chỉ dành cho người chưa quen lắm, và nếu thế đã sòng phẳng 1/1, ý mình chính cái cậu bảo "chị nghĩ cho em" đấy.
    Tức nếu thật có gì cần nghĩ ở đây (for ex: cậu ta chỉ nói vì hình thức, sợ bị đánh giá, etc chứ thâm tâm cũng mún share, hay tiền mất nhiều cũng cố trả) thì cứ làm cách trên đi, đảm bảo sẽ đến lúc cậu ta gật, và A lúc đó tiện tay dắt bò thế nào mình cũng nói ở trên òi.
    Còn nếu ko thế, tức đòi mãi cho share, thì đúng là chả có gì cần suy nghĩ ở đây cả, vì đảm bảo đó là việc cậu ta thích làm, có khả năng làm, và nó làm cậu ta vui, đôi khi còn thêm tự tin.
    Vầy thì ko những ko nên cố trả, mà nếu nghĩ cho cậu ta, càng nên để cậu ta trả mới phải. Đôi lúc để đàn ông giúp mình, chính là 1 cách giúp đàn ông đấy ( :.
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    À quên mất thật ra bài đầu tiên viết cho S ko phải cho A, dầu A có thể dùng phần đầu bài đó được .
  8. vanhoivanbinh

    vanhoivanbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    2
    Mình thấy đã yêu nhau rồi thì chuyện này đơn giản mà
    Hai người cùng lập một cái budget chung nè
    Sau đó người nữ sẽ làm accountance nè
    ĐI đâu thì người nam sẽ trả tiền (nếu người nữ thấy ngại cho người nam khi nữ đứng lên trả) nhưng dùng money từ budget chung nè
    Mình tin là bạn nữ sẽ quản lí quỹ tốt
    mà hai người lại thoải mái khi đi bên nhau
  9. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Nhiều bạn trả lời quá tớ lại rối trí (dạo này có tuổi nên hay lẫn linh tinh lắm), tớ cứ trình bày với bạn nào tớ nhớ đã nhé, rồi thì đi gặp "bạn" kia đã, có gì, tối or khuya về tham khảo tiếp
    @@LK: tớ không mấy khi nhắc chiện cũ làm gì, cái gì qua thì qua nhé, ngay cả việc tớ và chồng cũ của bạn có quen biết nhau trước khi các bạn gặp nhau tớ cũng không phiền lòng nhé. Tớ chỉ đang nhờ mọi người tư vấn chuyện chia xiền nong với zai, chuyện khác, bạn nào muốn, tớ lại nhờ các bạn ở chủ đề # (khi nào tớ đủ chín chắn + bớt ham chơi + có nhu cầu lấy chồng gấp đã ). Okie?
    @ [nick]vài bạn ở trên[/nick]: "bọn tớ" chưa có yêu đương gì hết á? Chỉ là hay đi gặp nhau, rồi phim nọ ảnh kia thôi, cũng chả tới được kiểu thân thiết chị em, nhưng hẳn là không phải bạn bè, túm lại nó cứ lằng nhằng thế nên nếu tớ "giành" không khéo, bạn ý giựn thì kể cũng phiền (cho tớ ). Tớ muốn chơi mí bạn ý lâu lâu mà
    Tks
    P/s: à, ID tớ là [nick]Song tử nữ[/nick] (@Songtunu), bạn nào thấy dài dòng văn tự thì cứ gọi tớ là @Song nhé. ID @myhaohao tớ vẫn dùng song song với ID này, nên các bạn cũng khỏi thắc mắc ID này # với ID kia mà lại vào trình bày một vấn đề luôn. Đừng gọi tớ [nick]songtonu[/nick] <<< chả biết bạn lào . Trời đang đẹp, zai gái vứt bàn phím đi chơi đi, ra phố chơi
  10. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Con giai thường họ muốn là người chủ động trả tiền, nếu không muốn như thế thì có thể thi thoảng tiện thì mua cái gì đó tặng cho giai là ok mà.
    Mình thi thoảng cũng đi với mấy chị nhưng bao giờ cũng muốn đứng dậy trả tiền cho thoải mái, để mấy chị trả thì chắc mình không dám nhìn mặt mấy em nhân viên quán nữa.
    Nếu muốn làm bạn thật sự thì nói thẳng với giai là mình cũng muốn có lần được trả chứ sao phải ngại, nếu giai tính khí cũng thoải mái thì ok thôi vì cũng sẽ nghĩ là còn đi chơi dài dài, còn mà có ý khác thì thôi để cho em nó làm nhiệm vụ của mình.

Chia sẻ trang này